Home / Chia Sẻ / Ý NGHĨA HOSANNA

Ý NGHĨA HOSANNA

Ý NGHĨA HOSANNA1Hosanna là lời tung hô vang lên trong các nhà thờ, đặc biệt là Chúa Nhật Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh. Đám đông người Do Thái và những người khác tụ tập khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, họ đã hô vang: Hosanna.

Nhưng ngày nay ít người biết nguồn gốc của chữ “hosanna” – cách người Do Thái dùng trong Cựu Ước, hoặc tại sao ý nghĩa của nó thay đổi trong Tân Ước. Nhiều tín nhân cho rằng “hosanna” luôn là từ ngữ Do Thái ca ngợi Chúa, nhưng trong Cựu Ước (Tv 118:25) nguồn gốc chữ đó như một lời kêu cứu khẩn thiết, trong bối cảnh đó, sẽ dẫn đến sự thịnh vượng của đất nước chứ không bị phá hủy. Từ điển Phúc Âm của Baker cho biết: “Ban đầu nó là lời kêu gọi giải thoát, nó được sử dụng trong phụng vụ để bày tỏ niềm vui và ca ngợi về sự giải thoát được biết trước hoặc được thực hiện. Khi Chúa Giêsu xuất hiện tại Giêrusalem lần cuối cùng đối với dân Israel, lời này được thốt ra từ miệng đám đông tham dự Lễ Vượt Qua.”

Từ ngữ mà tín nhân sử dụng ngày nay là sự sáng tạo của người Hy Lạp. Họ sử dụng các chữ cái Hy Lạp để tạo ra cách phát âm của một cụm từ tiếng Do Thái: “hoshiya na” có nghĩa là “xin cứu thoát!” Một số nguồn cũng gọi cụm từ này là “yasha” (cứu) cộng với “anna” hoặc “na” (xin), nhưng ý nghĩa vẫn tương tự: “Xin cứu chúng tôi!”

Theo một nghĩa nào đó thì đó là tiếng kêu tuyệt vọng – giống như một người chết đuối hét lên kêu cứu. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là lời cầu xin tự do của những người bị áp bức. Hãy khám phá từ ngữ “hosanna” phát triển như thế nào từ tiếng kêu cứu đến tiếng reo hò chúc tụng.

DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC

Người Do Thái đang tìm kiếm Đấng Mêsia của họ, nhưng kỳ vọng của họ sai lệch. Khi Chúa Giêsu đến, họ hiểu lầm sứ vụ Chúa Cha giao cho Ngài. Họ chờ đợi một Đấng giải cứu hùng mạnh có thể giải phóng họ khỏi sự kiểm soát của La Mã. Họ không hiểu những lời tiên tri rằng Đấng Mêsia, niềm hy vọng của dân Israel, trước tiên sẽ đến như một đầy tớ đau khổ trước khi Ngài đến như một vị Vua chinh phục.

Khi Chúa Giêsu đến Giêrusalem vào Chúa Nhật Lễ Lá, họ mong đợi Đức Kitô chiến thắng sẽ khôi phục quyền lực chính trị cho dân Do Thái và thiết lập vương quốc của Ngài. Họ nghĩ vương quốc đang đến, sự phán xét đang đến. Họ nghĩ họ sẽ đội vương miện cho Ngài, và Ngài biết họ sẽ giết Ngài.

Người Do Thái không hiểu Cựu Ước của họ chỉ ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Tiên Tri, Thượng Tế và Quốc Vương. Về cơ bản, Chúa Giêsu đã làm dân Ngài ngạc nhiên. Thay vì tấn công người La Mã đáng ghét, Ngài tấn công người Pharisêu và người Sađốc. Ngài chỉ ra tình trạng bội giáo trong nước.

Ngay cả ngay sau cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, các môn đệ vẫn thắc mắc về thời điểm của Nước Trời. Ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?” (Cv 1:6) Ngài đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1:7-8)

THAY ĐỔI Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG HOSANNA

Thánh Vịnh gợi ý tại sao ý nghĩa của “hosanna” lại thay đổi: “Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.” (Tv 118:26) Thánh Vịnh gia biết Chúa sẽ đáp lại lời kêu cứu của ông và dân Israel.

Sự chuyển đổi từ cầu xin giúp đỡ sang nhận biết Chúa sẽ giúp đỡ, chữ “hosanna” có nghĩa là “hoan hô vì sự cứu rỗi đang đến.” Đó là lời đầy vui mừng, tin tưởng vào Chúa và ca ngợi sự quan phòng của Ngài.

Tôi phải cười, vì rất nhiều cách diễn tả “hosanna” trong Kinh Thánh đều có dấu chấm than ở cuối. Thực sự đó là lời tuyên bố nhấn mạnh. Mặc dù “hosanna” không giống “hallelujah” nhưng cả hai chữ đều đề cập sự đáp lại bằng lời ca ngợi vui mừng, và dành cho người theo Đức Kitô.

Những người thốt lên lời “hosanna” hôm đó dường như đã nhìn Chúa Giêsu như Đấng được Thiên Chúa xức dầu từ dòng dõi Đavít mà các tiên tri đã nói đến, và qua Ngài mà họ hy vọng rằng mọi kỳ vọng về Đấng Cứu Thế mà họ mong đợi sẽ được thực hiện. Cho dù những kỳ vọng cụ thể của họ có thể bị sai lầm đến đâu, hành động của họ vẫn nhấn mạnh chủ đề Tin Mừng rằng Chúa Giêsu thực sự là Người Con đã được hứa của Đavít, qua đó ơn cứu chuộc đã được các tiên tri của Thiên Chúa công bố, và Ngài đã đến. Nơi Ngài, tiếng kêu “Lạy Chúa, xin cứu chúng con” đã trở thành lời chúc tụng vui mừng “hosanna – hoan hô,” tương đương với câu: “Chúng ta được cứu độ, hãy ngợi khen Chúa và Đấng Mêsia.”

CHÚA GIÊSU ĐƯỢC CHÚC TỤNG

Ý NGHĨA HOSANNA2Đấng Mêsia đến Giêrusalem trên một con lừa khiêm tốn, không phải trên một con chiến mã thanh nhã. Ngài biết tương lai. Ngài sẽ ngồi trên ngai trên trời. Nhưng Ngài cũng biết thời của Ngài chưa đến. Tv 118 mô tả một người chinh phục. Đó là thánh vịnh được người Do Thái đọc vào Lễ Vượt Qua, họ mong đợi Đấng Mêsia, và sự cứu chuộc sẽ đến.

Chúng ta có thể thắc mắc rằng liệu người ta có hiểu ý nghĩa của việc Đấng Mêsia khiêm nhường đến Giêrusalem hay không.

Con lừa mà Ngài cưỡi đã được tiên tri trong sách Dacaria. Chúng ta thấy có manh mối về ý nghĩa của những chiếc áo trải đường cho Chúa Giêsu. (x. 2 V 9:13) Khi Chúa Giêsu được tuyên bố là vua, dân chúng cởi áo ngoài và đặt dưới chân Ngài, họ công nhận Chúa Giêsu là Vua.

Ga 12:13 cho biết rằng người ta cũng đặt những cành cọ trên đường Chúa Giêsu đi qua. Cành cọ luôn gắn liền với các lễ kỷ niệm trong Cựu Ước. Chúa Giêsu xứng đáng được ca tụng, tôn vinh và tôn thờ. Lễ Lá đầu tiên ngày xưa là đăng quang của Chúa Giêsu, Quốc Vương hiển hách, và Ngài không từ chối lời hoan hô của mọi người.

LỐI VÀO ĐẦY NƯỚC MẮT

Giữa những tiếng hoan hô là cõi lòng trĩu nặng của Chúa Giêsu. Dân chúng vui mừng sự trở lại khải hoàn đầy kịch tính của Đấng Mêsia có lẽ đã bỏ qua những giọt nước mắt của Ngài. Nếu đám đông nhìn thấy những giọt nước mắt của Ngài, liệu họ có hỏi Chúa Giêsu “tại sao Thầy khóc” hay không?

Chúa Giêsu nhìn ra Giêrusalem và không bị cuốn vào những lời tung hô. Ngài đã nhìn thấy điều gì đó trong tương lai, và điều đó khiến trái tim Ngài tan nát. Dân Israel bội giáo và bị xét xử vào năm 70 bởi “bàn tay sắt” của quân La Mã đàn áp. Ngài biết tình thế tuyệt vọng như thế nào đối với dân Ngài – những người Do Thái.

Ngài cũng biết đó là một phần lý do Ngài đến để chịu chết – để giải thoát họ. Ngôn sứ Đanien cho biết rằng không chỉ Giêrusalem phải đối mặt với sự hủy diệt, mà có điều gì đó sẽ xảy ra với Đấng Mêsia: Ngài sẽ bị xử tử và bị loại khỏi dân Ngài.

Nhiều giọng nói giống nhau đã hô vang “hosanna” rồi sẽ sớm hét lên: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19:15a) Họ chỉ quan tâm sự giải thoát về chính trị chứ không phải về tinh thần. Họ muốn một vị vua giải cứu họ khỏi người La Mã, chứ không phải một vị vua sẽ cai trị họ và bắt họ phải chịu trách nhiệm. Khi Chúa Giêsu bị xét xử, Philatô hỏi người Do Thái: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” (Ga 19:15b) Họ giận dữ hét lên: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda.” (Ga 19:15c)

BẮT ĐẦU HIỂU BIẾT

Mt 21:9 viết: “Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” Sự cứu rỗi của những người Do Thái có đức tin, dân được Chúa chọn – và dân ngoại được tháp nhập – đến trong Chúa Giêsu Kitô, Con vua Đavít.

Dần dần, các môn đệ của Chúa Giêsu bắt đầu hiểu được sự xuất hiện gồm hai phần của Đức Vua – Đấng Mêsia. Trong Cv 1, họ thắc mắc khi nào vương quốc sẽ đến, còn trong Cv 2, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, họ hiểu biết hơn về sứ vụ của Chúa Giêsu. Bài giảng của Phêrô vào Lễ Ngũ Tuần cho thấy rõ ràng Chúa đang mở lòng và tâm trí họ để họ đón nhận sự thật.

Thiên Chúa đã nghe lời cầu xin tuyệt vọng của dân Ngài, tiếng kêu “hosanna” của họ, và đã ban Đấng Cứu Độ cho họ. Trong cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ ca tụng Ngài với lòng biết ơn và niềm vui. Đức Vua sắp chịu chết, nhưng đến Chúa Nhật thì Ngài ra khỏi mồ. Vạn tuế Đức Vua! Hoan hô Chúa trên các tầng trời!

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ www.crosswalk.com)

Khởi đầu Tuần Thánh – 2024

✠ Hướng Về Tuần Thánh – https://youtu.be/YdDGHulCCN4

Xem thêm

IDOLS

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần V Phục Sinh, của Lm Minh Anh

NGẪU TƯỢNG “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. “Tội thờ …