Home / Chia Sẻ / BÀI PHÁT BIỂU NHÂN ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM CỦA LM PHAO LÔ NGUYỄN VĂN THẢNH – Tại La Vang, 22-23.8.2018.

BÀI PHÁT BIỂU NHÂN ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM CỦA LM PHAO LÔ NGUYỄN VĂN THẢNH – Tại La Vang, 22-23.8.2018.

   (Cha Phao Lô Nguyễn Văn Thảnh soạn bài này để phát biểu nhân Đại hội toàn quốc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại La Vang ngày 22 và 23 tháng 8 vừa qua, nhưng giở chót, cha bị đau không dự được chỉ gửi văn bản đến Đại hội. Nay được sự đồng ý của ngài, xin được phổ biến đến quý cha Tuyên úy,  quý trợ úy và các Huynh Trưởng cùng toàn thể thiếu nhi được biết tâm tình của cha với Phong Trào trong lúc cuối đời.)

           Kính thưa Ban Lãnh đạo Phong Trào,

          Thưa Đại hội,

Trước tiên, tôi xin cám ơn Ban Lãnh đạo Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã có nhã ý mời tôi về đây dự Đại Hội với anh em cho vui. Thực ra, với tình trạng tuổi tác hiện giờ của tôi, tôi ít muốn đi đâu, nhứt là đi xa. Nhưng đi đâu để gặp gỡ Thiếu Nhi thì tôi cũng cố gắng đi. Có người lại khuyên tôi: già tuổi này rồi, có ai mời Cha nói chuyện, thì cha đừng nói nhiều, cha chỉ nên gật đầu cười thì ngưòi ta cũng đủ hiểu cha rồi. Vậy tôi xin gật đầu cưòi và cũng xin có mấy lời ngắn.

Hôm nay là cuộc Đại Hội lớn của TNTT.VN.

Đại Hội là sự gặp gỡ nhau, qui tụ lại với nhau giữa những người cùng có chung một lý tưởng, và cùng chiến đấu chung với nhau dưới một bóng cờ. Hơn nữa, (cũng như thánh Inhatiô nói) Đại Hội cũng là “nhìn lại con đường mình đã đi qua” để cùng nhau tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban, và để khám phá ra những con đường mới. để cùng nhau tiến bưởc.

Đến dự Đại Hội toàn quốc của Phong Trào hôm nay, tôi cũng liên tưởng đến cuộc Đại Hội toàn quốc trước đây của Phong trào, được tổ chức vào năm 1972 tại Bình Triệu Sàigon. Lịch sử Phong Trào coi như chỉ mới có 2 cuộc Đại Hội có thể được gọỉ là Toàn quốc; Đó là cuộc Đại Hội năm 1972 tại Sàigon như vừa nhắc đến trên đây, và cuộc Đại Hội của chúng ta năm 2018 này tại La Vang.

Cuộc Đại Hội tại Sàigon năm 72 được đặt tên là ĐẠI HỘI VỀ ĐẤT HỨA I, chỉ qui tụ số Thiếu Nhi của 14 Giáo phận Miền Nam Việt Nam thời đó, với khoảng 2.000 Huynh trưởng. Nhưng đặc biệt là tối hôm bế mạc Đạì Hội này có chương trình tập trung khoảng 30 ngàn Thiếu nhi từ các địa phận gom về để kiệu Thánh Thể, một cuộc kiệu long trọng chưa từng có, được tổ chức ngay tạỉ thành phố Sàigon lúc đó. Mục đích cuộc kiệu nay là để tôn vinh Chúa Thánh Thể, là Lý Tưởng của Phong trào Thiếu Nhi. Đồng thời cũng đễ biểu dương sức sống đang lên của Phong Trào trong giai đoạn đó.

Nhớ lại vào buổi chiếu tối hôm kiệu Thánh Thể, tôi được vinh dự đứng trên xe chỉ huy Đoàn kiệu. Khoảng 30 ngàn Thiếu nhỉ, đồng phục trang nghiêm, đi bộ hàng 10, tay mỗi em cầm một cây đuốc sáng. Lộ trình đi kiệu trải dài hơn 4 cây số. Trên đường đi kiệu các em cùng với loa phóng thanh, lớn tỉếng hát lên những bài ca mừng kính Thánh Thể. Thật là quá đẹp. Tôi có cảm tưởng mình như một tướng lãnh đang điều khiển một cuộc duyệt bỉnh lớn chưa từng có. Lính của tôi là nhiều chục ngàn đứa ‘con nít’của Chúa Gỉêsu Thánh Thể rất dễ thương. Lần đầu tiên trong đời, mà chắc cũng là lần cuối, tôi được phước nhìn thấy một Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ‘đông đảo như thế’.

Các Tuyên úy và Huynh trưởng có mặt trong cuộc Đại Hội VỀ ĐẤT HỨA I năm 72, có thể nhiều người hôm nay vẫn còn sống và có mặt trong cuộc Đại Hội này. Tất cả chắc nay cũng đã lớn tuổi như tôi. Xin phép cho tôi đặc biệt chào và nhắc tới các anh em là những cựu Tuyên úy và Huynh trưởng nam nữ đã cùng đồng hành với Phong Trào trước đây. Tôi vẫn nhớ câu nói mà các Huynh trưởng thời trước hay nói chơi với nhau: Một ngày làm Huynh trưởng, cả đời là Huynh trưởng.

Đại Hội Thiếu Nhi hôm nay tiếp nối Đại Hội ‘VỀ ĐẤT HỨA I, năm 72, cũng là cuộc qui tụ gặp gỡ lớn giữa những người cùng chung một chí hướng, và cùng chiến đấu với nhau dưới một bóng cờ, chúng ta hãy nhìn lại con đường đã đi qua, để cám on Chúa. Và để cùng nhau tìm ra thêm những con đường mới, để dẫn dắt Thiếu Nhỉ chúng ta ‘về đến Đất Hứa’.

Phong trào hiện nay lớn mạnh hon trước nhiều. Trong bối cảnh đất nước đã thống nhứt, Phong trào đến hôm nay cũng đã được thống nhứt. ‘Thống nhứt”, đó là điều mà nhiều chục năm nay, chúng ta vẫn ước mơ. Có thống nhất, chúng ta sẽ nên mạnh hơn. Chúng ta hãy vui mừng cám on Chúa và hãnh diện, khi nhìn lại lịch sử và bước tiến của Phong Trào vẫn tiếp tục đi tới tốt đẹp.

Cũng thật là vui, khi trong Đại Hội này, Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Nam Bắc được chính thức gặp lại nhau. Một mối tình nào đó giữa những người anh em trong Phong trào đã hình thành và cột chặt chúng ta lại với nhau từ nay trong lý tưởng và sứ mạng chung.

Sự thống nhứt của TNTT.VN trong nước cũng sẽ là tiền đề cho sự Thống Nhứt của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam ở Hải Ngoại. Đây cũng sẽ là một niềm vui lớn cho Phong Trào ở tuơng lai mà chúng ta đang chờ đợi.

Có thể đây là lần cuối cùng tôi đến thăm một Đại Hội của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Và cũng như Ông Môisen xưa đang khi dẫn dắt dân Chúa tiến về Đất Hứa, thì được lệnh của Chúa gọi ông lên đỉnh núi Nê-bô, ngang thành Giêricô mà nhìn xem đất Canaan đang trải dài phía bên kia sông Jordan. Đây chính là điểm đến của một cuộc hành trình lâu dài và gian khổ. Nhưng cũng chính lúc nầy, Chúa lại phán bảo với ông Môisen: Ngươi chỉ được nhìn xem Đất đó mà thôi; Ngươi sẽ chết trước khi đưa được dân Israel vào đến Đất đó.

Ồng Môỉsen không buồn tiếc về chuyện mình có được vào Đất Hứa hay không. Ông cứ lo chuẩn bị cho tương lai dân tộc, cắt đặt người kế vị, căn dặn dân chúng sống trung thành với Chúa, chúc lành cho họ, và … ông đã qua đời trước khi vào được Đất hứa.

Nhiều lớp Tuyên úy, Huynh trưởng đàn anh đi trước, có rất đông người đã vĩnh viễn ra đi. Dịp Đại Hội này, chúng ta cũng nên nhớ đến họ. Như chúng ta hôm nay, trước đây họ cũng đã mang theo mình những giấc mơ vĩ đại, liên quan đến tương lai của thế hệ Thiếu nhi hôm nay. Họ đã cùng nhau xây dựng một ‘mô hình Đất Hứa’ mới, một ‘Điểm Đến’ lý tưởng cho tuổi trẻ hôm nay.

Lớp đàn anh còn lại của Thiếu Nhi hôm nay cũng không hy vọng sẽ được nhìn thấy những thành quả cuối cùng của họ ở tương lai. Thế hệ của họ cũng đang tàn lụi; trong khi ‘Đất hứa’ thì vẫn hãy còn xa.

Do đó thế hệ đàn anh hôm nay đặt tất cả niềm hy vọng vào thế hệ đàn em. Xin bàn giao và ủy thác công việc của Phong trào lại cho thế hệ hôm nay. Giòng máu Thiếu nhi một thời đã nung nấu thế hệ đàn anh mưu đồ những chuyện đại sự lớn lao, nay cũng xin chuyển tải lại cho các thế hệ đàn em. Đây cũng như là một lời trối: Mỗi lần hát lên bài Đoàn ca “Thiếu Nhỉ Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới”, xin hãy làm sống lại khí thế thuở nào của Phong Trào đã được gợi lên trong bài ca đó.

Xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay của tôi bằng mấy câu thơ được đăng trong Kỷ yếu Đại Hội Về Đất Hứa III tại Hoa Kỳ năm 1988:

Xin cho tôi gởi lời thăm bạn bè và anh chị em cũ mới,

Những người đã mê say sống chết với Phong Trào.

Hôm qua, hôm nay và mãi mãi,

Trên khắp các nẻo đường của thế giới,

Hãy tiếp tục đào tạo những lớp người mới,

Tôi sẽ sống để trở thành chứng nhân cho tất cả…

Xin cho tôi thăm hỏi các Thiếu nhi mà tôi không được biết,

Chúng cách xa tôi bằng hơn nửa thế kỷ;

Và cũng cách xa tôi hằng nghìn cây số.

Nhưng tôi yêu mến chúng bằng Trái Tim của Chúa Giêsu

Cầu chúc cho các cháu trở thành những lớp trẻ tuyệt vời

Hiên ngang đi mãi giữa lòng thế giới hôm nay.

Nâng cao mãi ngọn cờ Thánh Thể màu xanh trắng…

Xin kính chào Đại Hội.

Phaolô Nguyễn Văn Thảnh (Thanh Ngã)

Nguyên Tổng Tuyên úy TNTT.VN.

*Đỗ Công Minh ghi lại

Xem thêm

19-5-2024 5-48-11 PM

Lời Chúa – Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên 20/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN