Home / 2015 / March / 21

Daily Archives: March 21, 2015

Can đảm và hèn nhát

CanDam & HenNhat

  Can đảm là một động thái anh hùng đáng khâm phục, nhưng thực hành thì không hề dễ chút nào. Học sinh đi thi có mấy người dám cương quyết chỉ cậy sức mình chứ không thèm quay cóp? Thấy người ta “chấm mút” của công, liệu mình có …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng lễ Truyền Tin Thiên Chúa Nhập Thể của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

tải xuống

Mẹ thưa xin vâng khi thi hành thánh ý Chúa  (Lc 1, 26-38) Lễ Truyền Tin là cơ hội để chúng ta theo Sứ Thần Gabriel đến Nagiarét gặp một trinh nữ mà thiên hạ muôn đời khen là có phúc (x. Lc 1, 48). Thánh Augustinô viết: “Thiên Chúa …

Xem thêm »

Lời nguyện ngày Tĩnh tâm

tải xuống (1)

    Tất cả những ai đang vất vả, gồng gánh nặng nề, Hãy đến với Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Lời Đức Giêsu (Mt 11, 28)              Lạy Chúa,            Hôm nay,  một ngày nghỉ cuối tuần            Con về đây bên Chúa.            Cùng …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V MC, năm B của LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng

tải xuống

  (Ga 12, 20-33)   Chúng ta đang sống trong Chúa Nhật thứ 5 MC. Chúa Nhật tuần sau là lễ Lá, chúng ta sẽ cùng với Giáo Hội bước vào Tuần Thánh, cùng nhau cử hành cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Nói như thế có nghĩa …

Xem thêm »

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ TRUYỀN TIN CỦA P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

images

  (Lc 1, 26 – 38) ĐẤNG ĐẦY DIỄM PHÚC!   Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, suy niệm Tin Mừng Lễ TRUYỀN TIN là suy niệm một mầu nhiệm quá sức hiểu của loài người. Chúng ta không thể hiểu được một kế hoạch của Thiên Chúa, vì …

Xem thêm »

Lễ giỗ 10 năm Linh mục Phêrô Đỗ Ngọc Cường

DSC_0117_resizeA

      Ngày 20/3/2005, Giáo xứ Tân Thông, Giáo phận Phú Cường – đau buồn xúc động trước việc ra đi đột ngột của cha phó Phêrô Đỗ Ngọc Cường. Không đau buồn sao được, nhất là các em thiếu nhi. Chỉ với vài năm trước, Đức cha Phêrô …

Xem thêm »

THƠ: ƯỚC MƠ NGÂY THƠ

AugustineTuanBao

    Bay cao bóng đỏ, bóng hồng Bóng xanh, bóng trắng, bóng vàng bay cao Tuổi thơ là khúc đồng dao Mênh mông ngày tháng, dạt dào ước mơ Vút cao mơ ước tuổi thơ Hồn nhiên, trong trắng, đơn sơ, ngọc ngà Như bong bóng vút cao xa …

Xem thêm »

THƠ: XIN

XIN

  Con hoang đàng chi địa Sống không cần ngày mai Ai cũng sinh rồi tử Chẳng có ai hơn ai! Con là loài chim cú Hoạt động trong bóng đêm Tội ngập đời, khôn tả Quỷ ma là anh em! Con là diều hâu ác Hơn Dismas ngày xưa …

Xem thêm »