Home / Chia Sẻ / THƠ: XIN

THƠ: XIN

 

Con hoang đàng chi địa

Sống không cần ngày mai

Ai cũng sinh rồi tử

Chẳng có ai hơn ai!

Con là loài chim cú

Hoạt động trong bóng đêm

Tội ngập đời, khôn tả

Quỷ ma là anh em!

Con là diều hâu ác

Hơn Dismas ngày xưa (*)

Rình người để cướp, giết

Lương tâm vẫn vô tư!

Kiếm con giờ đã gãy

Đã hết đường làm ăn

Con đành rửa tay vậy

Xin Chúa rộng từ tâm

Cả một đời tội lỗi

Nay chợt nhớ Mùa Chay

May còn kịp sám hối

Xin cứu độ con đây!

Lạy Chúa Trời thương xót

Xin tha thứ tội đầy

Lỡ giang hồ một kiếp

Nay gác kiếm rửa tay!

TRẦM THIÊN THU

(*) Tử tội “tốt lành” bị đóng đinh với Chúa Giêsu.

 

Xem thêm

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

Theo một cuộc thăm dò chiều dọc gần đây của Gallup (2006-2021), mức độ bất …