Home / Chia Sẻ / THƠ: VÁC THẬP GIÁ

THƠ: VÁC THẬP GIÁ

VAI TRÁI CỦA CHÚA GIÊSU

Năm Dấu Thánh còn thiếu

Một Dấu trên cánh vai

Là Dấu Thánh Thứ Sáu

Cân cùng với nỗi đau

Nặng hơn Năm Dấu Thánh

 

Là Dấu Thánh Thứ Sáu

Bửu Huyết chảy như nhau

Bởi cùng chung Thánh Thể

Vai Trái Chúa nát tan

Thập Gía gỗ đè nặng

Lằn sâu vào thớ thịt

Đau đớn nào kể xiết!

Chính Chúa Cả Ngôi Hai

Oằn vai vì Thập Gía

Ôi, Nhiệm Mầu thật lạ!

 

Hỏi còn dấu lạ nào?

Cao hơn Mình Chúa Cả

Vai Trái như xé ra

Đền thay cho nhân loại

Hy Tế thật cao cả

Mà Chúa đã ưng nhận

Hơn muôn lần lễ vật

Vì Hy Tế “Con Trời”

Đủ đền thay nhân loại

Con xin sấp mình lạy

Vai Trái Chúa nát tan

Bởi vì lũ satan

Hay chính là tội con

Chúa ơi! Amen

Mùa Chay 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

 

THƠ: ĐỨC MẸ SẦU BI

DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ

Mẹ đau đớn nhìn Con

Treo Mình trên Thập Gía

Một cảnh tượng thật “lạ”

Chưa nhìn thấy bao giờ

 

Con Người vô tội

Thảm thương quá đỗi!

Không thể kể ra

Mầu nhiệm thật lạ

 

Suy tôn Thánh Gía

Từng nơi Chúa chịu

Từng nơi bước đi

Thánh Thể còn chi

 

Mẹ như dao cắt

Thương Con thảm thiết

Vì cứu nhân gian

Hy tế phải mang

 

Thay cho nhân loại

Dẫn đến Núi Sọ

Thảm hình treo Thân

Mẹ như dao cắt

 

Đâm thấu Mẫu Tâm

Lạy Mẹ sầu bi

Còn chi hơn cảnh

Chúa chịu sinh thì

 

Thì thào Người trối:

“Nầy là con Mẹ…”

Chính là Gio-an

Ôi, đoạn trường lắm thay!

 

Lạy Mẹ sầu bi!

Xin thương nhận lấy

Lời trối của Người

Làm con của Mẹ

 

Lạy Mẹ nhân ái

Muôn nghìn nỗi đau

Mẹ xin vâng chịu

Chẳng chút than van

 

Tấm lòng hèn mọn

Con xin kính dâng

Những nỗi gian truân

Hiệp thông cùng Mẹ./. Amen

Mùa Chay 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

Xem thêm

18-5-2024 7-51-30 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 19/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN