Home / Chia Sẻ / THƠ: THEO

THƠ: THEO

 

(Niệm khúc Mt 9:9-13)

 

Dẫu chỉ là phường tội lỗi, “trộm cướp”

Nơi trạm thuế, Mát-thêu lặng lẽ ngồi

Bỗng dưng được Chúa thương xót kêu mời

Ông đứng dậy, bước theo, không tính toán

       Lòng bình an, hân hoan và thanh thản

       Ông về nhà vội vã mở tiệc mừng

       Mời Chúa đến cùng thân hữu vui chung

       Từ hôm nay bắt đầu trang đời mới

Người thu thuế cùng với người tội lỗi

Pha-ri-sêu mai mỉa và chê bai

Khi thấy Chúa hòa đồng chẳng từ ai

Cùng ăn uống với những người “vô phúc”

       “Người khỏe mạnh đâu cần chi thầy thuốc

       Người đau ốm mới cần thầy thuốc thôi” (*)

       Chúa Giêsu vừa nói vừa mỉm cười

       Những kẻ xấu đành cúi đầu câm lặng

Lạy Thiên Chúa, con thật là quá đáng

Dám xét đoán người khác theo bề ngoài

Tưởng mình đúng nên chỉ thấy người sai

Khốn kiếp thay, con giả nhân giả nghĩa!

       Xin xót thương, thứ tha, lạy Thiên Chúa!

       Giúp con biết nhân từ với mọi người

       Biết theo Chúa mọi lúc và mọi nơi

       Xin tín thác dẫu đời con tội lỗi

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Thánh Mát-thêu Tông Đồ, 21-9-2015

 

Xem thêm

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRAO BÊN NGOÀI – SẠCH BÊN TRONG  “Hãy bố thí những gì ở bên trong, …