Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

 

(Ds 11, 25-29; Gc 5, 1-6; Mc 9, 38-43.45.47-48)

 

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”

 

Tin mừng Marco 9, 38-43.45.47-48:

h6Ông Gio-an nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”.

Suy niệm:

Sứ điệp Tin mừng mà Chúa Giêsu muốn gởi đến cho chúng ta: tinh thần bao dung và hợp tác với mọi người trong xã hội và loại bỏ óc bè phái, cục bộ, ganh tị… Chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó có thể nói xấu về Thầy: “Quả thật, ai không chống alị chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9, 39-40).

Cha Anthony de Mello, Dòng Tên, người Ấn Độ trong tập truyện “Bài ca của loài chim” (The song of Bird) đã thuật lại câu chuyện như sau:

Nghe Đức Giêsu cho biết chưa một lần nào được xem một trận bóng đá, chúng tôi đưa Ngài đến xem một trận đấu gay cấn giữa hai đội tuyển Tin Lành và Công Giáo. Khi đội Công Giáo làm bàn trước (1-0). Đức Giêsu đã hoan hô vang dội và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, trong một đợt phản công đẹp mắt, đội Tin lành gỡ hòa (1-1); lần này Đức Giêsu lại reo hò và tung mũ lên trời như lần trước. Thấy vậy, một khán giả ngồi bên lấy làm khó chịu nên hỏi Ngài rằng: “Này ông bạn, ông ủng hộ cho đội bên nào?”. Đức Giêsu trả lời trong khi mắt vẫn không rời trận đấu: “Tôi ấy à? Ồ, tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây chỉ để thưởng thức trận đấu banh mà thôi!”.

Trước thái độ của Chúa Giêsu, ông kia lại càng khó chịu hơn. Ông ta quay sang người bên cạnh rồi nói nhỏ: “Tên này đúng là một gã vô thần”.

Trên đường về, chúng tôi thưa: “Lạy Chúa, những người có tôn giáo thật buồn cười phải không? Họ cứ tưởng rằng Chúa phải đứng về phe họ và chống lại những ai không cùng tôn giá với họ”.

Đức Giêsu gật đầu và bảo: “Đó chính là lý do tại sao Ta không ủng hộ đội tuyển Tin Lành hay đội tuyển Công Giáo, mà chỉ ủng hộ bất cứ cầu thủ nào chơi hay mà thôi, dù họ thuộc bên nào đi nữa”.

Câu chuyện trên tuy chỉ do trí tưởng tượng, nhưng lại mang nội dung phù hợp với sứ điệp Tin Mừng hôm nay là cần phải có thái độ khoan dung và cộng tác với mọi người thành tâm thiện chí trong xã hội bất kể họ là ai, thuộc thành phần nào.

Bài đọc 1 cho thấy Giôsuê khó chịu khi thấy 2 người Endat và Medat không thuộc nhóm 70 kỳ mục, không đến lều Thánh mà lại nói tiên tri. Ông đề nghị với Môsê ngăn cấm hai người ấy. Nhưng Môsê không ngăn cấm mà còn nói: “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ”. Muốn xây dựng xã hội an bình và tốt đẹp cần loại bỏ óc ganh tỵ bè phái, óc địa phương.

Tính ganh tỵ bè phái trong dân Do Thái vẫn còn tồn tại thời Tân ước. Bài Tin mừng kể lại: khi có một số người không thuộc nhóm 12 tông đồ. Họ thấy Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, thấy các tông đồ cũng làm phép lạ nhân danh Đức Giêsu. Thế là họ cũng nhân danh Đức Giêsu để thực hiện được một vài phép lạ. Thấy vậy ông Gioan bực tức, đã ngăn cấm họ và báo cáo lại cho Chúa Giêsu rõ. Gioan tưởng cấm như vậy là đúng, bởi vì những người đó không phải là tông đồ của Chúa, cho nên họ không có quyền nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Nhưng Đức Giêsu bảo đừng ngăn cấm họ. Khi Ngài nói: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Như vậy, Đức Giêsu cũng như Môsê đều không chấp nhận lối suy nghĩ hẹp hòi, cục bộ, bè phái của các môn đệ. Vì làm sao một người có thể nói tiên tri hay trừ quỷ được nếu người đó không thuộc về Chúa và không được ban Thần Khí cho. Thái độ khép kín cục bộ về đức tin không phù hợp với tinh thần bao dung, cộng tác của Đức Giêsu.

Nguyên tắc của Cúa Giêsu đi ngược lại với nguyên tắc của con người trong xã hội. Người ta thường nghĩ “ai không theo ta là kẻ chống ta” hoặc “ai không phải bạn ta thì là kẻ thù của ta” hay “ai làm bạn với kẻ thù ta thì cũng là kẻ thù của ta”. Nguyên tắc này bộc lộ một tâm lý tự tôn, độc tôn: chỉ có phe nhóm của mình là hay, loại trừ tất cả những ai không thuộc nhóm mình. Còn nguyên tắc của Chúa Giêsu là một nguyên tắc cởi mở, bao dung, hợp tác với hết mọi người thực hiện những điều tốt lành mà Chúa muốn họ làm hầu xây dựng một thế giới công bình, nhân ái, chan hòa tình người, cùng với mọi người lương cũng như giáo thực hiện những việc tốt lành, hữu ích cho tha nhân, cho xã hội.

Thế giới hôm nay chưa có sự bao dung, vì thế Liên Hiệp Quốc đã thành lập năm Quốc Tế Bao Dung để kêu gọi các nước trên thế giới thực hiện tinh thần bao dung và cộng tác với nhau để xây dựng một thế giới hòa bình. Sự bất bao dung của một số anh em Hồi giáo quá khích đã gây ra biết bao đau thương thảm khốc cho nhân loại: khủng bố khắp nơi, đánh bom liều chết, giết hại biết bao thường dân vô tội… Họ nhân danh Đấng Allah để giết hại anh em mình. Đó là tính tự tôn, độc tôn, bất bao dung tôn giáo (vụ 11/9/2001 ở Mỹ), đốt phá các nhà thờ Công giáo ở Pakistan, Phi châu, tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Lybia vừa qua làm chết đại sứ Mỹ và 3 nhân viên, nhóm Hồi giáo Shii chống lại nhóm Sunny…

Trong cuộc sống đời thường, người Kitô hữu luôn phải thực thi nguyên tắc của Đức Giêsu: bao dung và hợp tác, luôn xác tín rằng bất cứ hành động tốt đẹp nào do tín đồ các tôn giáo khác, hay do bất cứ tổ chức nhân đạo nào thực hiện đều bắt nguồn từ Chúa để chúng ta chân thành hợp tác với nhau xây dựng một xã hội an vui hạnh phúc, nhờ đó mới có đủ sức mạnh đẩy lùi thế lực tội ác của của satan, đẩy lùi sự dữ, gương mù, gương xấu… để mọi người sống chan hòa tình người, yêu thương nhau! Được như thế, hòa bình sẽ đến với mọi người, mọi nhà và mọi nước!

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

11-5-2024 1-55-52 PMTTT

LÀM SAO VÂNG LỜI BỀ TRÊN TỘI LỖI?

Trong mười hai tông đồ có một Giuđa. Chúa Giêsu biết rõ điều đó! Sống …