Home / Chia Sẻ / THƠ: TẠ ƠN GIÁNG SINH

THƠ: TẠ ƠN GIÁNG SINH

 

Giáng Sinh – Mùa Thánh Ân

An bình và hạnh phúc

Giao hòa Trời với Đất

Chúa nối kết muôn lòng

 

Giáng Sinh – Mùa Yêu Thương

Cảm thông và tha thứ

Bỏ qua chuyện qúa khứ

Cùng hướng về tương lai

 

Giêsu – Chúa Ngôi Hai

Sinh trong cảnh nghèo khó

Giữa đêm khuya sương gió

Mặc xác phàm làm người

 

Xin cảm tạ Chúa Trời

Yêu thương vô điều kiện

Dẫu phàm nhân khốn nạn

Ngài xót thương đến cùng

TRẦM THIÊN THU

Giáng Sinh – 2016

 

MỤC ĐỒNG

 

Chúng con là lũ mục đồng

Nghèo hèn, khốn khổ, đời buồn quanh năm

Sớm khuya bạn với đàn chiên

Chẳng ai làm bạn, vô duyên mục đồng

Nghe thần sứ báo Tin Mừng

Chúng con phấn khởi vô cùng, Chúa ơi!

Kiếp nghèo rơi rớt mồng tơi

Nhưng nên nhân chứng cho Ngài đầu tiên

Nhân vị, nhân phẩm chúng con

Được Con Thiên Chúa nâng lên giữa đời

Phận hèn dơ bẩn, tanh hôi

Bỗng được Ngôi Lời thánh hóa thơm tho

Giáng Sinh – hồng phúc bất ngờ

Nhân quyền khôi phục từ giờ Chúa sinh

TRẦM THIÊN THU

 

TÂM SỰ VỚI MẸ THIÊN CHÚA

Theotókos là “người mang Chúa”

Mẹ Thiên Chúa, cao cả một Tôn Danh

Mẹ đã được Thiên Chúa Cha uy linh

Tiền định làm Mẹ của Con Thiên Chúa

 

Mẹ đồng công trong Mầu nhiệm Nhập thể

Ơn Cứu độ, Mẹ cũng được đồng công

Một thôn nữ trinh khiết và dịu dàng

Nhờ “xin vâng” mà thành người diễm phúc

 

Gia cảnh nghèo, Mẹ cũng đầy cơ cực

Từng ngày tháng lo chăm sóc chồng, con

Suốt ngày đêm bổn phận vẫn chu toàn

Nghe biết gì chỉ lặng thầm suy nghĩ

 

Mẹ nêu gương sáng ngời và khôn ví

Thế nên Mẹ thành “đệ nhất phu nhân”

Là Thân mẫu của các mẹ thế gian

Là Thê trưởng của các người làm vợ

 

Ba lời khấn nơi Mẹ cũng rất rõ

Là thanh khiết, thanh tuân và thanh bần

Dù cho Mẹ chưa đi tu một lần

Vẫn nêu gương cho giáo sĩ, tu sĩ

 

Con hạnh phúc khi được làm con Mẹ

Dù chỉ là đứa con út mà thôi

Xin giúp con “xin vâng” suốt cuộc đời

Biết quên mình, chịu thiệt thòi mọi thứ

TRẦM THIÊN THU

 

ÂN KHÚC GIÁNG SINH

 

Ngài chấp nhận giáng sinh nghèo khó

Để cho con giàu có Hồng Ân

Cả đời con phải tạ ơn

Tình thương của Chúa vô ngần, bao la

 

Nơi hang đá chiên lừa thở ấm

Đám mục đồng rộn rã mừng vui

Thiên thần hợp xướng trên trời

Vinh danh Chúa, thái an người thiện tâm

 

Con xin được hòa âm thương xót

Khúc Tình Ca Hồng Phúc đêm nay

Tri ân Thiên Chúa Ngôi Hai

Nhập thể làm người cứu độ nhân gian

 

Đêm mầu nhiệm chứa chan ánh sáng

Tỏa đức tin lai láng mọi nơi

Tạ ơn Thánh Tử Ngôi Lời

Đêm nay suy niệm, suốt đời noi theo

TRẦM THIÊN THU

Giáng Sinh – 2016

 

NOËL

 

Con Chúa sinh ra chốn khó nghèo

Đêm khuya giá rét buổi gieo neo

Thánh Gia lận đận bao gian khổ

Nhân loại vô tình chẳng mến yêu

Đức Chúa cao tôn ban lộc thánh

Phàm nhân tục lụy hết ưu sầu

Đêm nay huyền nhiệm đầy tình mến

Hạnh phúc bình an tuyệt biết bao!

TRẦM THIÊN THU

Giờ G Giáng Sinh – 2016

 

TÌNH NOËL

 

Maria, Em ngủ đi!

Anh lo cho Bé Giêsu

Ngoài kia trời khuya, gió lạnh

Em khoác thêm chiếc áo vô

 

Anh khuấy chút bột làm sữa

Cho con bú nhé, Anh yêu!

Được rồi, Em đừng lo nữa

Anh làm được, không sao đâu!

 

Ngủ ngoan, Con nhé, Giêsu!

Để Mẹ ngủ cho lại sức

Đường xa cho nên rất mệt

Nhưng vui Con đã ra đời

TRẦM THIÊN THU

Giờ G Giáng Sinh – 2016

 

Xem thêm

Lời Chúa – Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên Năm A | 04/10/2026

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN