Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Hà Đông: Mừng Ngân khánh Linh mục cha sở

Giáo xứ Hà Đông: Mừng Ngân khánh Linh mục cha sở

“Khi mừng kỷ niệm ngân khánh Linh mục và mừng thượng thọ 90 tuổi của bà cố thân mẫu cha GB Vũ Mạnh Hùng, chúng ta thấy được tầm quan trọng của tình yêu gia đình. Gia đình là trường dạy đức tin cho con cái. Giáo hội Việt Nam trong những năm sắp tới có còn được như ngày hôm nay, tùy thuộc vào các gia đình trẻ”. Đó là những tâm tình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, GM Giáo phận Mỹ Tho trong thánh lễ tạ ơn mừng ngân khánh Linh mục của cha GB Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hà Đông, hạt trưởng Xóm Mới.

Chiều nay, ngày 21.12.2016, tại giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới, Tổng giáo phận Sài Gòn rộn ràng tiếng trống, tiếng kèn tây, kêu mời mọi người nô nức đến hiệp dâng thánh lễ cùng tạ ơn Thiên Chúa với cha chánh xứ.

Ngày từ sớm, HĐMVGX Hà Đông, các đoàn thể và các em thiếu nhi đứng cuối nhà thờ chào đón quý cha, quý khách. 

Trong tiếng kèn chiều nay có sự góp mặt của đội kèn gồm 40 em thiếu nhi thuộc ban kèn Giáo xứ Đức Huy, gần Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi Giáo phận Xuân Lộc, cha xứ Đức Huy cùng đi với các em trong ban kèn.

Lúc 17g, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho đã về tới giáo xứ Hà Đông, chia sẻ niềm vui cùng cha xứ, gia đình bà cố và cộng đoàn giáo xứ Hà Đông.

Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế, đồng tế có quý cha Phanxico Ass Lê Quang Đăng, chánh xứ Tân Hương, hạt Tân Sơn Nhì, cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội,hạt Xóm Mới, cha Giuse Giuse Nguyễn Cao Luật Dòng Đaminh, cha GB Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hà Đông, cha Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn và khoảng 40 cha. Mới mẻ nhất có lẽ là các tân linh mục vừa được thụ phong thuộc dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử.

Các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa theo bài đọc tuần cửu nhật trước lễ Giáng sinh. Cha phó xứ Hà Đông Martino Trần Đình Khiêm Ái công bố bài Tin Mừng theo Thánh Luca (1, 39-45): tường thuật việc Đức Maria đi thăm bà chị họ Elisabeth, chia sẻ niềm vui Tin Mừng cứu độ.

Dựa theo các bài đọc, Đức cha Phêrô chia sẻ ơn gọi của cha GB Vũ Mạnh Hùng từ một chàng trai trẻ đã bước theo Chúa Giêsu để sống trọn vẹn cho ơn gọi tận hiến, trở thành linh mục của Chúa cách đây đúng 25 năm (21.12.1991-21.12.2016). Cha chịu chức linh mục ở tuổi 35, sau thời gian với nhiều thử thách. Đây cũng là thời gian gặp nhiều khó khăn do thời thế, việc các thầy Đại Chủng Viện học xong không đương nhiên được chịu chức. Cha GB Vũ Mạnh Hùng đã nghe văng vẳng tiếng gọi của người yêu là Thiên Chúa như sách Diễm tình ca diễn tả. Cha GB đã nghe tiếng gọi để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát của Giáo hội. Cha đã trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng luôn chu toàn với tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy. Cha đã từng là phó giáo xứ Trung Chánh, phó xứ Tân Hòa và chánh xứ Vĩnh Hòa, hiện nay cha là linh mục chánh xứ Hà Đông, hạt trưởng Xóm Mới. Chỉ có một tiếng gọi tình yêu Thiên Chúa mà thôi, cha đã làm việc không quản ngại những vất vả hy sinh, và thời gian suốt 25 năm qua không phải là ngắn. Mừng ngận khánh 25 năm linh mục, ngài cũng bước vào tuổi lục tuần và bà cố Maria của ngài trường thọ 90 tuổi. Đây là hồng ân lớn lao Chúa ban cho cha và gia đình, cũng như cho cộng đoàn giáo xứ Hà Đông mà ngài đang phục vụ. Cha dâng lời tạ ơn tình yêu Thiên Chúa đã chọn gọi và sai đi. Bà cố Maria ở tuổi trường thọ vẫn mạnh khỏe, đi dự lễ hằng ngày, vẫn tinh tường bởi cuộc sống đơn giản chất phác của cụ. Khi mừng kỷ niệm ngân khánh Linh mục cùng với mừng thượng thọ 90 tuổi của bà cố, chúng ta thấy được tầm quan trọng của tình yêu gia đình. Gia đình là trường dạy đức tin cho con cái. Giáo hội Việt Nam trong những năm sắp tới có còn như ngày hôm nay, tùy thuộc vào các gia đình trẻ hôm nay, khi cha mẹ biết truyền cho con lòng đạo đức, lòng yêu mến Chúa, tinh thần phục vụ và dâng hiến cho Chúa những người con linh mục. Không có sự hy sinh, lời cầu nguyện của bà cố thì không có một cha xứ GB nhiệt tình đang hiện diện giữa cộng đoàn này. Giáo hội bước vào năm Phụng vụ mới 2017, năm mục vụ gia đình, Giáo hội đồng hành với các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống Hôn nhân gia đình. Gia đình Kitô giáo với lòng chung thủy bền vững, tính bất khả phân ly. Gia đình là trường dạy cầu nguyện, dạy dỗ con cái sống đạo hạnh, thánh thiện trong đức tin, đức cậy và lòng mến. Đó là những đặc tính mà các gia đình phải gìn giữ và tôn trọng. Bởi vì, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa giáng sinh trong một gia đình, Ngài cũng đề cao những giá trị tốt đẹp của gia đình. Người con linh mục của bà cố Maria hôm nay đang phục vụ cộng đoàn, bà đã trải nghiệm những hy sinh lam lũ trong những năm tháng bà cố dâng con mình cho Thiên Chúa. Bên cạnh đó, bà cố cũng không ngừng cầu nguyện cho người con thân yêu của mình, từ khi cha GB đang tu học ở chủng viện, thời gian cha được thụ phong linh mục, đi coi xứ, và cho đến ngày nay.

Đức cha kết thúc bài giảng với lời cầu chúc tốt đẹp đến cha chánh xứ, bà cố gia đình và cộng đoàn giáo xứ Hà Đông nhân ngày lễ Giáng sinh đang về.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch HĐMVGX Hà Đông Phêrô Nguyễn Đình Nhật chúc mừng cha chánh xứ, bà cố và gia đình trong ngày hồng phúc. Ông cám ơn Đức cha, quý cha thân hữu, quý cha linh tông, quý khách mời và cộng đoàn đã nhận lời mời và hiện diện đông đảo.

Kế đó, cha chánh xứ GB nói lời tri ân từng thành phần trong cộng đoàn giáo xứ Hà Đông thân thương. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, vì lòng ưu ái cộng đoàn giáo xứ đã về chủ tế thánh lễ, Đức cha là người nhà của giáo xứ Hà Đông. Cha chánh xứ không quên cám ơn những người đã góp phần làm nên thánh lễ tạ ơn thật long trọng và chan hòa tình thương của Chúa.

Xin Chúa Giêsu luôn đồng hành với cha GB trong hành trình sứ vụ linh mục, ban cho cha luôn mạnh khỏe và bình an, để cha truyền niềm vui Tin Mừng cho mọi người, xây dựng cộng đoàn sống đạo yêu thương và luôn tươi mới trong trợ lực của Chúa Thánh Thần.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martino Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

18-5-2024 7-51-30 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 19/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN