Home / Chia Sẻ / Thơ: Nắng Xuân

Thơ: Nắng Xuân

a

Nắng Xuân trải mượt lụa đào

Đón chào Xuân mới ngọt ngào quê hương

Gia đình ấm áp tình thương

Lòng người bất chợt vô thường thi ca

Nắng Xuân vàng óng lụa là

Gợi nhớ Chúa là Ánh Sáng muôn dân

Từng ngày soi sáng đường trần

Để con quay gót bước lầm về ngay

Nắng Xuân ấm áp tỏa đầy

Cho hồn hết lạnh những ngày oan khiên

Thánh Tâm chiếu rọi miên man

Máu và Nước sáng soi hồn u mê

Lữ hành con tiến về Quê

Nắng Xuân vẫn sáng đẹp Mùa Hồng Ân

TRM THIÊN THU

 

Bạch Mai

Bạch mai sắc trắng hồn nhiên

Nở xòe năm cánh trinh nguyên Xuân về

Trong ngần đẹp những ước mơ

Đơn sơ ý nghĩ trẻ thơ Tết này

Hồn thơ cao vút ngất ngây

Tân Xuân cung chúc Tết đầy niềm vui

Rộn ràng khúc khích tiếng cười

Giỏi giang học tập, vâng lời mẹ cha

Bạch mai sáng tuổi ngọc ngà

Áo Xuân thắm sắc cho vừa Xuân xanh

TRM THIÊN THU

CH TÔI

Cái TÔI thật là đáng ghét

Pascal nói đúng quá trời

Thêm huyền thì TÔI hóa TỒI

Thêm sắc thì TÔI hóa TỐI

            Thêm nặng thì TÔI là TỘI

            Tôi là ai, là cái gì?

            Là số không chứ là chi

            Tôi ơi, xin đừng nổi dậy!

Xin được là tôi mãi mãi

Không sắc, không nặng, không huyền

Không dấu vết, không trắng đen

Không TỐI, không TỒI, không TỘI

            Lạy Chúa nhân lành tuyệt đối

            Xin Ngài hạ bệ “cái tôi”

            Để đức khiêm nhu lên ngôi

            Mà biết xót thương, nhân hậu

TRM THIÊN THU

Bên thm Xuân Bính Thân 2016

Xem thêm

Sts. PHILIP & JAMES

Suy niệm Tin Mừng Lễ Kính Thánh PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ, Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh, của Lm Minh Anh

KHÔNG THỂ SAI LẦM “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống!”. “Người …