Home / Chia Sẻ / Thơ: Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian

Thơ: Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian

PHÉP LẠ CỦA SỰ CẦU BÀU

Tiệc cưới Cana

Một mầu nhiệm lạ!

Nhu cầu thiếu rượu

Bỗng dưng xảy ra

Ôi, thật là lạ!

Đức Mẹ chuyển cầu

Rượu có thiếu đâu?!

Ai bảo rằng: “Thiếu”

Nước hóa thành rượu

Một điều kỳ diệu

Nhưng, “kỳ diệu” thay!

Lời Mẹ chuyển cầu

Cũng “bằng” phép lạ

Bởi Chúa làm ra

Nước lã thành rượu

Ghi dấu muôn đời

Hôn nhân Công giáo

Có Chúa ngự vào

Dù rượu có thiếu

Men “tình” vẫn đầy!

Xin luôn ghi nhớ

Có Mẹ cầu thay

Đừng nên quên đấy

Lời Mẹ cầu bàu

Ngang bằng phép lạ

Ôi, Thánh Maria

Đức Mẹ Chúa Trời

Cầu cho chúng con

Nhu cầu túng thiếu

Rượu cạn bình khô

Đời sống gia đình

Tinh thần, vật chất

Phép lạ Cana

(Ôi), thật là kỳ diệu!

Bởi chính một điều

Thiếu đi “men tình”

Hôn nhân Công giáo

Rượu nồng “ấm lại”

Tình Chúa đầy lên

Nhờ lời Mẹ giúp./.

 

Vâng, chúng ta thấy, nếu đời sống hôn nhân Công giáo thiếu đi “tình Chúa”, thì giống như “họ hết rượu rồi” (Ga 2, 1- 11). Nhưng, đời sống lứa đôi, qua Tin Mừng “Tiệc Cưới Cana”. Chúng ta biết chạy đến với Chúa qua trung gian Đức Mẹ, thì phép lạ sẽ xảy ra, và chúng ta sẽ không bị thiếu rượu “men tình” trong đời sống hôn nhân Công giáo. Vâng, hãy “tin” đi và Chúa Giêsu sẽ thực thi phép lạ, vì lời cầu bàu của Thánh Mẫu Maria./. Amen

Cầu cho những ai đang sống đời hôn nhân Công giáo gặp cảnh “thiếu rượu” biết chạy đến với Chúa qua trung gian của Đức Mẹ. Sau khi, họ được đầy rượu họ sẽ mang Tin Mừng đến cho tha nhân.

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

LeVongChuaTT

Suy Niệm Tin Mừng THÁNH LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

CHÚA THÁNH THẦN, NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ HIỆP NHẤT SUY NIỆM THÁNH LỄ VỌNG …