Home / Chia Sẻ / THƠ: HƯỚNG VỀ LA VANG

THƠ: HƯỚNG VỀ LA VANG

NH M

 

Mẫu gương ba đức đối thần

Mẹ là nhân chứng tuyệt luân diệu kỳ

Đức tin chẳng chút hồ nghi

Cậy trông, yêu mến trọn bề mà thôi

Theotókos tuyệt vời (1)

Con Đức Chúa Trời ở với Mẹ luôn

Mọn hèn Tỳ Nữ khiêm nhường

Bỗng nên cao trọng nhờ vâng Ý Trời

Âm thầm, lặng lẽ cả đời

Làm nhiều, nói ít, Mẹ cười thứ tha

Nhờ Mẹ đến với Giêsu (2)

Đời con xin phó thác cho Mẹ Hiền

Xin thương hoán cải tội nhân

Để mai theo Mẹ bay lên Thiên Đàng

 

TRM THIÊN THU

Kính mng Thánh Mu Mông Triu 2015

 

(1) Θεοτόκος – Theotókos: Người mang Thiên Chúa.

(2) Per Mariam ad Jesum.

 

HƯỚNG V LA VANG

Linh thiêng Thánh địa La Vang

Có lần con được đến thăm Mẹ rồi

Ngắm nhìn trùng điệp núi đồi

Cảm nhận đất trời Thánh địa La Vang

Ngắm nhìn Nhan Mẹ tỏ tường

Lâm râm cầu nguyện và dâng nỗi niềm

Thành tâm con hướng tâm lên

Chung lời hợp ý trọn niềm ước mơ

Con là kẻ ở miền xa

Luân lạc hướng về Thánh địa linh thiêng

Cúi xin Thánh Mẫu La Vang

Cầu thay dân Việt trên đường trần gian

Mười lăm tháng Tám hân hoan

Kính mừng Thánh Mẫu hưởng phần phúc vinh

Cúi xin Mẹ Chúa Thiên Đình

Đoái thương Nước Việt tội tình, Mẹ ơi!

TRM THIÊN THU

 

 

 

 

Xem thêm

LeVongChuaTT

Suy Niệm Tin Mừng THÁNH LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

CHÚA THÁNH THẦN, NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ HIỆP NHẤT SUY NIỆM THÁNH LỄ VỌNG …