Home / Chia Sẻ / Thơ: Bính Thân Cung Chúc

Thơ: Bính Thân Cung Chúc

Xuân Bính Thân xin chúc

To khỏe như King Kong [1]

Giàu có như Bill Gates

Nhanh nhẹn như Ngộ Không

Điển trai như Đa-vít [2]

Duyên dáng như Ra-khen [3]

            Mạnh mẽ như Hercules [4]

            Như Tiên-sa khiêm hạ [5]

Vâng lời như Đức Mẹ

Trầm lặng như Giuse

Sám hối như Phêrô

Nhân từ như Thiên Chúa

            Xuân đã về rồi đó

            Tết đang đến rất gần

            Chúc yêu người, mến Chúa

Khôn như Sa-lô-môn

TRM THIÊN THU

[1] Con Kh trong phim ca đo din Peter Jackson (năm 2005).

[2] Đa-vít có đôi mt đp và khuôn mt xinh xn (1 Sm 16:12).

[3] Ra-khen duyên dáng và có nhan sc (St 29:17).

[4] Con trai ca Thn Zeus, trong thn thoi Hy Lp.

[5] Thánh n Têrêsa Hài Đng (1873-1897).

 

THÁNH THOMAS AQUINAS

Thomas tiến sĩ thiên thần (*)

Thông minh, thánh thiện, nhưng luôn khiêm nhường

Ngày đêm suy nghĩ không ngừng

Tổng luận Thần học vô cùng cao siêu

Một đời tận hiến vì yêu

Vì danh Thiên Chúa chứ đâu vì mình

Thomas tiến sĩ nhiệt thành

Quên mình phục vụ, đẹp Tình Giêsu

Nguyện xin bổn mạng Thomas

Giúp con theo bước ngài đi rõ ràng

Soi lòng con sáng tình hồng

Vì danh Thiên Chúa suốt đường đời con

TRẦM THIÊN THU

(*) Thánh Tôma Aquinô (Thomas Aquinas, Thomas d’Aquin, Tomas de Aquino), Tiến sĩ Giáo hội, 1225–1274.

 

TIN SĨ TÔMA

Tôma Tiến sĩ khác thường

Thông minh xuất chúng, khiêm nhường, đơn sơ

Sớm chiều trầm mặc suy tư

Bạn bè chê: “Mt con bò b câm

Nhưng “con bò” ấy rống lên

Tiếng vang xa khắp cõi gian trần này

Tổng luận Thần học (*) thật hay

Nhưng ngài nói: “Ch như loài rác rơm

Đời ngài chỉ một điều cần:

Mến yêu Thiên Chúa là phần thưởng riêng

Nguyện xin Thánh phụ dủ thương

Độ trì con suốt chặng đường trần gian

Giúp con suy nghĩ ngày đêm

Viết điều công ích góp phần lợi chung

Để vinh danh Chúa muôn trùng

Phần thưởng sau sùng là Chúa mà thôi

Xin thương soi sáng con hoài

Tôma Tiến sĩ đừng rời xa con!

TRM THIÊN THU

Kính mng bn mng, 28-2-2016

(*) Summa Theologiae ca Lm Toma Aquino (1225–1274)

 

VIT NAM, CHÚA ƠI !

Việt Nam buồn quá, Chúa ơi!

​​Xuân về Tết đến, nụ cười chưa xinh

Phận nô lệ quá mong manh

Cố vươn lên mãi, đâu đành khoanh tay

Mà sao cứ thúc thủ hoài

Gông xiềng nào khóa đôi tay dân lành?

Làm trâu, ngựa cũng không thành

Tìm đâu chân lý, công bình, Chúa ơi!

Xin thương Nước Việt nhỏ nhoi

Xuân về gần đó, Tết hoài chờ chi?

Cầu xin Thiên Chúa từ bi

Giơ tay che chở tứ bề Việt Nam

Qua cơn biến loạn, gian nan

Được vui đón Tết, mừng Xuân vuông tròn

Việt Nam chưa sống từ nhân

Nên còn oan trái, lầm than tháng ngày

Quan tâm hoán cải từ nay

Xin Ngài tha thứ, ban đầy Thánh Ân

Cho dân Việt được bình an

Tôn thờ một Chúa, vững tin đêm ngày

TRM THIÊN THU

Giáp Tết Bính Thân 2016

 

 

TRĂNG CUI NĂM

Trăng mờ treo giữa trời cao

Cuối năm trăng lặng lo âu điều gì?

Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê

Dẫu trăng là Nguyệt, Hằng Nga vẫn buồn

Trăng khuya chênh chếch cô đơn

Sáng mờ huyền ảo lạnh cơn nỗi niềm

Tròn thương, khuyết nhớ cuối năm

Trăng nằm đơn độc xa xăm cuối trời

Cái gì cũng có một thời (*)

Biết bao chuyện để con người băn khoăn

Trăng như mắt của trời đêm

Dõi miền thăm thẳm u trầm hồn khuya

Lòng thương xót Chúa bao la

Cuối năm xin Chúa thứ tha lỗi lầm

Trăng đời con vẫn âm thầm

Xin Ngài khơi sáng để tôn vinh Ngài

TRM THIÊN THU

(*) Gv 3:1-8.

 

LNH XUÂN

Đất trời đang vào xuân

Nhưng khí lạnh giá buốt

Làm chết người và vật

Làm sao tết mừng vui?

            Dân đã nghèo khổ rồi

            Sao vẫn gặp đại hạn?

            Đời dầm mưa giãi nắng

            Xin thương xót, Chúa ơi!

Bao người buồn chơi vơi

Mất người và mất của

Âm thầm chịu nỗi khổ

Xin Chúa ban Hồng ân

            Tết về mà lạnh xuân

            Lạnh tinh thần, thể lý

            Xin Chúa thương gìn giữ

            Cho họ chút vui xuân

KHA ĐÔNG ANH

 

VỀ QUÊ

(CN IV TN, năm C)

Chẳng ai không thích quê hương

Trở về nơi chốn mình từng sinh ra

Vì sinh kế phải bôn ba

Ngược xuôi vất vả chỉ vì miếng ăn

Quê hương là chốn tình thâm

Dám đâu quên lãng thân nhân, gia đình

Nhưng buồn thế thái nhân tình

Bởi về quê bị kẻ khinh, người cười

Kẻ thì chê trách, mỉa mai

Kẻ thì liếc xéo, trề môi, coi thường

Thối tha giòi bọ từ xương (1)

Thân bằng quyến thuộc không ưa gì mình

Người ta “tám” chuyện linh tinh

Rằng: “Ôi, học lắm, chẳng hành

Bao năm có được công lênh chi nào?”

Xưa nay nào có ai đâu

Về quê mà được đón chào, mến thương (2)

Lại còn mang tiếng bị khùng

Phận hèn, kiếp bạc thì đừng trèo cao

Quê hương là chốn thương yêu

Mà chuốc thêm sầu khi trở về quê

Có ai bằng Chúa Giêsu

Ngài còn bị ghét huống chi là mình

Cúi xin Thiên Chúa thương tình

Giúp con giữ vững đức tin đêm ngày

Bước đi theo sát gót Ngài

Dẫu đời khinh ghét, dẫu ai oán thù

TRẦM THIÊN THU

Ngày lễ Thánh bổn mạng Thomas Aquinas, 28-1-2016

(1) Tục ngữ: “Giòi trong xương giòi ra”.

(2) “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4:24).

 

 

 

Xem thêm

3-7-2024 11-58-03 AM

CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được …