Home / Chia Sẻ / Thơ: Xuân Thương Xót

Thơ: Xuân Thương Xót

 

Xuân đến, xuân đi, xuân lại đến

Xuân đến năm nay thật vui mừng!

Xuân Mùa Chay, nhưng xuân thật tưng bừng

Bởi “LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT” chính là lộc Xuân

 

Lộc xuân nảy nụ, đâm chồi

Cho ta một đời Lòng Chúa khoan nhân

Chúa Trời, ôi, Đấng từ nhân!

Ngài là trường cửu, là nguồn yêu thương

 

Là chân lý, là thiện hảo, là gương nhân lành

Yêu thương muôn vật tạo thành

Chính nguồn “THƯƠNG XÓT” lưu danh muôn đời

Dù ta chưa nhìn thấy Người

 

Cảm nghiệm thấy rõ, ân trời chẳng sai

Xuân Thương Xót nở mãi hoài

Tràn đầy ân sủng muôn loài ngợi ca

Dù cho muôn triệu loài hoa

 

Đón chờ xuân đến để hoa nở xòe

Nhưng, trên hết có một loài hoa nè

Đó là “HOA THƯƠNG XÓT”,

Hoa của Tình thương Chúa Trời

Mừng xuân lại đến, mới thắm tươi

Cung Chúc Tân Xuân thật rạng ngời!

Một Mùa Xuân THƯƠNG XÓT mừng vui

Thắm nhuộm ân trời trong xuân mới./.

 

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

13-5-2024 6-29-48 PM

Lời Chúa – Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh 14/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN