Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

 

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

(Đnl 7, 13-14; Kn 1, 5-8; Ga 18, 33-37)

 

Ai đứng về phía sự thật, thì nghe tiếng Tôi”

 

Tin mừng Gioan 18, 33-37:

tải xuốngÔng Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?”. Đức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về Tôi?”. Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của Ông và các thượng tế đã nộp Ông cho tôi. Ông đã làm gì?”. Đức Giêsu trả lời: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước Tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của Tôi đã chiến đấu không để Tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước Tôi không thuộc chốn này”. Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy Ông là vua sao?”. Đức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng Tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi”.

Suy niệm:

Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 34 Quanh năm tôn vinh Chúa Giêsu là Vua vũ trụ khác với vua chúa trần gian. Bài đọc I sách Đanien nói đến một nhân vật đặc biệt: Con Người là Đấng Messia, là chính Chúa Giêsu. Bài đọc II sách Khải Huyền mô tả Đức Giêsu là vua yêu thương đã chết cho nhân loại, được tôn vinh là vua mọi loài.

Tin mừng ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và quan Philatô:

– Ông có phải là vua không?

– Quan nói đúng, Tôi là Vua. Nhưng nước Tôi không thuộc thế gian này. Tôi sinh ra và đã đến thế gian này là đế làm chứng cho sự thật. Ai theo sự thật thì nghe tiếng Tôi. Như thế, Đức Giêsu là vua Chân lý, Vua tình thương, vua Hòa bình. Vương quyền của Chúa Giêsu không xây dựng trên sức mạnh, vũ khí, vũ lực như các nước trần gian. Đức Giêsu đã xác định: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước Tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của Tôi đã chiến đấu không để Tôi bị nộp cho người Do-thái”. Chúa Giêsu chủ trương hòa bình, không muốn chiến tranh, bạo lực, phe phái chống đối nhau. Vũ khí của Ngài là tình thương và tha thứ, vì vương quốc của Ngài là vương quốc tình thương. Vương quyền của Chúa xây dựng trên sự thật như lời Chúa nói: “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai theo sự thật thì nghe tiếng Tôi“.

Chỉ có những ai dám nói sự thật, chấp nhận sự thật, sống theo sự thật mới sống trong vương quốc của Đức Giêsu, mới là công dân nước Chúa.

Vương quốc của vua Giêsu còn là vương quốc của tình yêu: “Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ hiến mạng sống cho nghiều người” (Mc 10, 45). Làm vua trong Nước của Đức Giêsu phải là đầy tớ mọi người, phục vụ thần dân, phục vụ hết mọi người không phân biệt mầu da, ngôn ngữ, chủng tộc vì tất cả đều là anh em với nhau. Chính Đức Giêsu là Vua Tình Yêu, những ai sống yêu thương, bác ái, công bằng mới đích thực là công dân trong nước của Đức Giêsu.

Tóm lại, theo Tin mừng, Đức Giêsu là Vua Tình Yêu, Vua Sự Thật, Vua Hòa Bình. Những ai tin vào Đức Giêsu sống yêu thương và sống trong chân lý là công dân trong vương quốc của Chúa Giêsu. Vương quốc của Ngài sẽ vô cùng vô tận, không biên giới, vũ khí của Ngài là tình thương và tha thứ.

Đức giám mục thành Pamlora kể lại câu chuyện như sau: Người ta mới mang về đây thi thể của một chiến sĩ đã chết vì Chúa và vì tổ quốc. Một quả lựu đạn nổ tung làm cho xác người chiến sĩ nát tan, các bạn bè đã đem về chôn cất tử tế. Trước khi chôn, bà mẹ của người chiến sĩ đó xin mở quan tài ra, bà ta có một người con đầu lòng cũng chết như vậy. Khi mở quan tài ra, bà chỉ thấy có một đống thịt nát và một cánh tay còn nguyên. Bà cầm cánh tay đó đưa lên cao và nói: Anh con trước khi chết đã kêu lên ‘Vạn tuế Chúa Giêsu là Vua’, nếu con chết mà chưa kịp kêu lên như vậy, thì bây giờ con hãy kêu lên với mẹ. Nói xong, bà giơ cánh tay con mình lên và hô ba lần: ‘Vạn tuế Chúa Giêsu là Vua’“.

Xin Chúa cho chúng con, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn xác tín Chúa Giêsu là Vua. Ngài là Vua Tình Thương, là Vua sự thật, Vua hòa bình. Chúng con luôn sống xứng đáng là công dân trong vương quốc của Chúa: can đảm làm chứng nhân cho tình thương và chân lý trong cuộc sống hôm nay, trong xã hội vắng bóng tình thương và đánh mất đi ý thức và sự thật.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

KHÚC NHÔI

KHÚC NHÔI

Nợ Phong Trần Đương Nhiên Phải Trả Đời Thế Tục Khắc Khoải Khôn Nguôi Là …