Home / Chia Sẻ / Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ

 

       Ngày…  tháng 5 năm 2013.

       Chúa nhật thứ hai trong tháng 5 được dành cho ngày của mẹ (Mother’s day). Trong ngày này, những người con đã có gia đình hẹn nhau tụ về với mẹ nếu ở gần. Mua hoa, mua quà tặng mẹ. Anh chị em họp nhau nấu mừng mẹ một bữa tiệc ngon, với những món ăn mẹ thường nấu cho bố con ăn vào những ngày lễ. Có thể không được như mẹ vẫn nấu, nhưng tỏ bày cho mẹ hiểu tấm lòng các con. Người ở xa thì gửi qua bưu điện sao cho thư, quà đến trước ngày lễ, hay đúng ngày thì đẹp biết bao! Gia đình Công Giáo thì con cái đi lễ Chúa nhật cầu nguyện cách riêng cho mẹ. Người con nào làm mẹ buồn thì đây là dịp hối lỗi. Ấy là chuyện bên… Tây. Việt Nam mình thì chưa quen lắm với phong tục tốt đẹp này. Ít chục năm gần đây, đất nước đổi mới, mở cửa, nhiều nét đẹp của nền văn minh nhân lọai được tiếp nhận một cách tự phát. Thứ sáu, thứ bảy trước ngày lễ, đã có các bạn sinh viên nhắc nhở tòan xã hội, qua việc mời mua hoa hồng tặng mẹ tại ngã ba, ngã tư đường. Báo chí đăng quảng cáo bắt mắt nhân ngày này bởi các siêu thị, cửa hàng giảm giá. Nhiều người con bừng tỉnh khi biết có một ngày dành cho Mẹ ở đất nước mình (và cũng có ngày dành cho cha vào tháng 6). Mình nhớ đến một nhà thơ khi viết về mẹ, ông tự thú từng làm thơ, tặng quà cho biết bao cô gái, kể cả những người chưa quen, mà chưa hề viết một bài thơ tặng mẹ, chưa một lần trên đầu giường mẹ nằm có được một bình hoa con cắm, chưa một lần đưa mẹ đi phố, mời mẹ ly chè…

      Tháng 5 về còn là tháng hoa, tháng kính mừng Mẹ Maria của người Công Giáo. Mong lắm ngày của mẹ, ngày của cha được đón nhận ở đất nước mình,”Gạn đục khơi trong” mà! Rồi đến lúc nào đó những ngày này sẽ được ghi vào lịch những ngày kỷ niệm của đất nước Việt Nam mình một cách chính thức. Tại sao không nhỉ?

Fx Đỗ Công Minh 

 (Trích Nhật kí nhà Đạo)

 

Xem thêm

JOY

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần V Phục Sinh, của Lm Minh Anh

ĐỂ CÓ NIỀM VUI “Các con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi!”. “Để có …