Home / Tiêu Điểm / Lễ mừng Ngân Khánh Linh Mục Chánh xứ An Lạc

Lễ mừng Ngân Khánh Linh Mục Chánh xứ An Lạc

 

        Chiều thứ hai, 9/12/2013 đông đảo giáo dân Giáo xứ An Lạc, đại diên các Gx Tân Định, Xóm Lách, Thạch Đà, Tân Trang đã tựu về Thánh đường Giáo xứ hợp dâng lễ mừng 25 năm đón nhận hồng ân tác vụ Linh Mục của Cha TôMa Trần Văn Hội, chánh xứ An Lạc – Hạt Chí Hòa (8.12-1987-9.12.2013). Đến dự có LM G.B Hùynh Công Minh, Tổng Đại diện, LM Giuse Vũ Minh Nghiệp, Đặc trách hàng Linh Mục; LM Giuse Nguyễn Đức Quang, Hạt trưởng Hạt Chí Hòa cùng Quí Cha trong Hạt, quí cha cùng khóa cùng đồng tế Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Đức Maria nhân ngày Lễ kính trọng thể Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong bài giảng, Vị Linh Mục cùng khóa nêu bật hình ảnh Đức Maria trong Tin mừng tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời mình, qua đó cho thấy người Linh Mục hôm nay luôn sống noi gương Mẹ, chính Mẹ sẽ giữ gìn trong cuộc đời phục vụ Thiên Chúa, Giáo hội mà cộng đòan Chúa trao.

         Được biết Cha TôMa Trần Văn Hội từng phục vụ Gx Tân Định (LM Phụ tá), Quản nhiệm nhà thờ Xóm Lách (Tân Định), Chánh xứ Thạch Đà (Xóm Mới), Chánh xứ Tân Trang (Phú Thọ) và nay là Chánh xứ An Lạc.

     Dịp này, vị đại diện Giáo xứ đã mừng Cha chánh xứ một bài chúc mừng xin ghi lại để mọi người được vui mừng với Cha TôMa:

Mừng ngày Ngân Khánh Cha TôMa

An Lạc đòan chiên cầu chúc Cha:

Chúa xuống muôn ơn luôn mạnh khỏe,

Mẹ ban ngàn phúc mãi an hòa.

Giáo dân kính mến tình thân thiết,

Quí chức tin yêu nghĩa mặn mà.

Ngân Khánh hôm nay vang tiếng hát,

Tạ ơn Thiên Chúa vạn lời ca.

               (Xuân Phúc)                                          

                                                                                                                                         Tin:  Minh Êm

Ảnh: Mạnh Hùng

 

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …