Home / Chia Sẻ / CHUYỆN GIÁNG SINH Ở XỨ TÔI

CHUYỆN GIÁNG SINH Ở XỨ TÔI

hang-da giang-sinh-16Đón mừng Chúa giáng sinh, việc cần thiết nhất là dọn tâm hồn cho sạch hết những vết dơ tội lỗi, rồi mới tới phần trang trí hình thức bên ngoài như: Làm hang đá, trồng cây thông, treo đèn, kết hoa,… Nhưng sự thường lại trái ngược. Xin kể câu chuyện có thật ở xứ tôi.

Giáo xứ chúng tôi được chia thành ba khu. Được sự chấp thuận của cha xứ và ban đại diện, chúng tôi bắt tay vào thực hiện làm hang đá sớm, hai mươi ngày trước lễ. Mọi người sẵn sàng và quyết làm sao cho đẹp. Ngoài một hang đá lớn ở trong khuôn viên nhà thờ, mỗi khu còn có một hang đá nhỏ theo vị trí thích hợp ở giữa khu.

Chương trình là như thế, nhưng khi bắt tay vào việc mới thấy phức tạp. Hang đá chính trên nhà thờ có ít người làm, mọi người chỉ chú ý đến hang đá nhỏ nơi khu của mình. Chúng tôi nghe được những lời bàn như sau:

–         Nhỏ thế nào được, mỗi năm mới có một lần, phải làm lớn.

–         Phải làm lớn hơn, đẹp hơn hai khu kia.

–         Hang đá phải có thác nước mới đẹp.

–         Ngôi sao để thật cao, từ xa có thể thấy được.

–         Đèn chớp được giăng từ đầu ngõ tới hang đá.

Hai mươi ngày để thực hiện xem ra còn quá ít vì phải làm đi làm lại (và còn “thăm dò” hai khu kia, thấy họ làm đẹp hơn thì về làm lại). Trong khi đó, cha xứ và ban đại diện đã hoàn thành hang đá lớn – gọi là “lớn” nhưng chỉ bằng nửa mấy hang đá nhỏ kia.

Ngày lễ đến, nghe cha giảng về sự khó nghèo, sự khiêm nhường của Chúa Hài Đồng Giêsu: “Chúng ta hãy sống với tinh thần khó nghèo, không tranh giành hơn thua, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Có được như thế, tâm hồn chúng ta phải sạch, phải tinh tuyền để được Thiên Chúa ngự trị”.

Nghe những lời này, một vị trong khu cho biết: “Bây giờ chúng ta mới thấy được cái sai của mình, vì quá lo lắng công việc làm hang đá, giăng đèn, kết hoa, chúng ta đã không để tâm dọn mình xưng tội, rước lễ,… như vậy chúng ta đón Chúa bằng hình thức”. Cha xứ cũng biết điều đó, và để tránh tình trạng trên, cha đã hủy bỏ quyết định “cùng làm hang đá” như trước đây.

Giờ đây, mỗi dịp lễ giáng sinh về, giáo xứ chúng tôi có những tấm lòng trong trẻo, chiêm ngắm Chúa Hài Đồng sinh ra trong cảnh khó nghèo, để thấy được Thiên Chúa yêu thương chúng tôi. Có những anh em tôn giáo bạn cũng đến chiêm ngắm và cũng thốt lên: “Ông ấy sinh ra trong cảnh khó nghèo thật”.

                                                                             Tôma Đỗ Lộc Sơn

    

Xem thêm

14-5-2024 9-11-49 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh 15/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN