Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ an táng bà cố Lucia Nguyễn Thị Riền

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ an táng bà cố Lucia Nguyễn Thị Riền

“Bà cố đã chiến đấu đi hết chặng đường và giữ vững đức tin, bà được Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng”. Đó là lời chia sẻ của Linh mục Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh trong thánh lễ an táng thân mẫu – bà cố Lucia Nguyễn Thị Riền.

Sáng nay thứ năm ngày 11.6.2020, vào lúc 8g, tại giáo xứ Tân Phú Hòa đã diễn ra thánh lễ an táng cầu nguyện cho bà cố Lucia Nguyễn Thị Riền. Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn đã về chủ tế thánh lễ, đồng tế với Đức Giám mục có Linh mục Hạt Trưởng Phú Thọ Giuse Phạm Bá Lãm, Linh mục chánh xứ Tân Phú Hòa Giuse Nguyễn Văn Trọng, quý linh mục hạt trưởng, quý linh mục chánh xứ, quý linh mục thân quen và bà con thân bằng quyến thuộc, bà con lối xóm, cộng đoàn giáo xứ đã tham dự thánh lễ sau cùng của bà cố Lucia.

Phần chia sẻ sau Tin Mừng, Linh mục Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh, trong tâm tình của một người con đã ôn lại những kỷ niệm yêu thương về người mẹ, với đầy xúc động. Trong những giọt nước mắt rưng rưng, cha đã nói đến những lao nhọc vất vả của mẹ, cả cuộc đời bà cố Lucia đã phải chịu nhiều đau khổ, khi cùng với người chồng chăm lo cho từng đứa con khôn lớn. Gia đình ông bà cố trải qua nhiều nghề lao động chân tay, nhưng rất mực yêu thương nhau, giáo dục các con nên người. Ông bà cố luôn dạy con yêu mến Chúa, sốt sắng với việc đạo đức, thánh lễ, trong gia đình trên dưới thuận hòa. Hành trình 76 năm làm người của bà cố vẫn có nỗi buồn, những nỗi bận tâm lo lắng cho các con. Nhưng trong mọi sự, bà cố vững tin vào Chúa, bà như người đang đi trong cuộc chiến đấu chính nghĩa, quyết tâm bước theo Chúa và hôm nay bà được Chúa gọi về. Chắc chắn, Chúa sẽ ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho bà, và chính bà cố sẽ gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương và luôn thành tín. Cộng đoàn cầu nguyện cho bà, cũng như tha thứ cho những thiếu sót lầm lỗi của bà, vì phận người yếu đuối mỏng dòn, có thể bà đã vấp váp nhiều lần trong cuộc đời.

Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng Vụ Thánh Thể. Kế đó, linh mục Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh thay lời cho ông cố và gia đình tri ân Đức Giám mục Luy, linh mục chánh xứ Tân Phú Hòa, quý cha chánh xứ và cộng đoàn các giáo xứ mà ngài đã làm mục vụ; giáo xứ An Nhơn, giáo xứ Phú Bình và đặc biệt là giáo xứ Bình Thuận, nơi hiện nay cha đang là linh mục phó xứ. Linh muc Giuse nói đến “nợ ân tình” như thánh Phaolô nói, qua tang lễ, gia đình biết ơn Quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, bà con họ hàng họ tộc, đồng hương đã tham dự thánh lễ, kính viếng, cầu nguyện và phân ưu với gia đình bằng tấm lòng yêu thương dành cho bà cố và cho gia đình.

Sau cùng, Linh mục chánh xứ Tân Phú Hòa chủ sự nghi thức từ biệt sau cùng cho bà cố Lucia. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn đưa tiễn bà cố Lucia đến Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …