Home / Tiêu Điểm / Ban Lễ Sinh Giáo xứ Tân Việt, mừng bổn mạng

Ban Lễ Sinh Giáo xứ Tân Việt, mừng bổn mạng

                   

“Các bạn lễ Sinh cũng như các bạn trẻ phải biết noi gương Thánh nhân, đặt niềm tin tưởng phó thác cậy trông vào Chúa, để làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay… Đó là lời nhắn nhủ của Lm Phó Giuse Đỗ đức Hạnh, khi ngài chủ tế Thánh lễ kính Thánh Đa minh Savio, bổn mạng Ban lễ Sinh diễn ra lúc 17g30 thứ sáu 12/06/2020, tại giáo xứ Tân Việt, hạt Tân sơn Nhì. Cùng với sự hiện diện của quý chức, các đoàn thể, các anh em cựu lễ sinh, quý phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn.

17g30, các em lễ sinh đón cha chủ tế từ tiền sảnh thánh đường tiến lên cung thánh cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng.

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Đa minh Savio, vị Thánh trẻ, bổn mạng các em lễ sinh Tân Việt. Các bạn lễ sinh cũng như các bạn trẻ phải biết noi gương Thánh nhân, làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay.

Chia sẻ Tin Mừng, Lm chủ tế kể lại cho các bạn lễ sinh cũng như cộng đoàn về vị Thánh trẻ tuổi, kèm theo đó rất nhiều câu hỏi thú vị về Thánh nhân đã được đặt ra cho các bạn lễ sinh.

Trong đó, Lm chủ tế nhấn mạnh đến bốn quyết tâm của Thánh nhân, đó là:

      Tôi sẽ xưng tội thường xuyên và rước lễ mỗi ngày.

      Tôi muốn thánh hóa các ngày lễ.

      Bạn của tôi là Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

      Thà chết chẳng thà phạm tội.

Ước mong những quyết tâm ấy của Thánh nhân sẽ ghi sâu vào lòng các em lễ sinh và gắn bó với các em trong nhà trường cũng như ngoài xã hội. Có được bốn quyết tâm trên chắc chắn các em sẽ trở thành những Kitô hữu tốt, qua đó giới thiệu Chúa cho những người chung quanh.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Sau khi nhận Phép lành cuối lễ, các em lễ sinh cùng toàn thể cộng đoàn hướng về tượng Thánh Đaminh Savio cất cao tiếng hát:  Mừng khen Savio, trên nước Thiên đàng, cầu cùng Chúa nhân hiền ngày đêm cho lớp đàn em…

Xin bấm vào đây để xem hình

Vinh sơn Trần văn Đẩu

Xem thêm

CƠN SAY TỈNH TÁO

CƠN SAY TỈNH TÁO

Tội nghiệp Thánh Phêrô! Bài diễn văn Urbi et Orbi (có thể nói như vậy) …