Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C

Bài Đọc Một: Sách Khôn Ngoan chương 11, 23 và ch. 12, 2

             Mong bạn để tâm để ý mà đọc chậm từng câu để cảm nhận được rằng: đây không phải là bài suy niệm về Thiên Chúa nhưng là những tâm tình tha thiết mong được trao gởi đến Ngài.

             Nếu sự tò mò gia tăng, chúng ta sẽ hiểu biết thêm hơn : những tâm tình tha thiết này mong được trao gởi trực tiếp vào lòng Thương Xót vô biên của một Thiên Chúa giàu từ tâm nhân hậu.

             Tóm lại; càng đọc thì càng chìm sâu vào những tâm tình trìu mến thương yêu vì đây là một bản văn tuyệt vời nói về Lòng Chúa Thương Xót.

             Thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã làm gì cho Israël, dân riêng yêu qúy của Ngài?

             Bao nhiêu điềm thiên, điềm lạ; bao nhiêu tuyệt tác diệu kỳ … nhằm mở mắt dân Israël để họ nhận rõ quyền năng Thiên Chúa luôn cùng đồng hành với dân thánh dù nghịch cảnh không ngừng vây phủ chung quanh. Bởi thế, trung thành với GIAO ƯỚC là nghĩa cử diển đạt tâm tình đáp trả tạ ơn của Israël đối với những gì mà họ đã và đang lãnh nhận nơi Thiên Chúa.

             Thời gian trôi qua không biết là bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu thế hệ, nhưng mãi cho đến gần thời Chúa Giêsu ra đời, sách khôn ngoan mới được thành hình. Tuy muộn màng nhưng sách chứa đựng những tâm tình rất thâm sâu của Israël, của con người, của nhân loại… hiểu về Thiên Chúa.

             Tâm tình bài đọc một hôm nay, con người ngõ lời cùng Thiên Chúa Sáng Tạo, so với Ngài: quyền uy cao cả, con người chỉ là sương trời mong manh, là hơi thở yếu hèn, là hạt cát biển khơi… con người run sợ phải đối diện với Ngài. Vâng con người có lý khi run sợ trước Thánh Nhan, tuy nhiên qua dòng thời gian lịch sử Cựu Ước, nhờ vào những mạc khải yêu thương, từ run sợ bất an, con người tiến gần đến niềm tin phó thác và chìm dần vào đại dương tình yêu. Tuyệt vời của bài đọc hôm nay là thế đó.

 Hãy cùng đọc thử câu 23:

             “Lạy Chúa, Chúa thương xót hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự.

             Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người,

 để họ còn ăn năn hối cải.”

             Thật vậy, sức mạnh của tình yêu, tuyệt vời của lòng Thương Xót, chính là THA THỨ, không phải là hờn giận báo thù.

 Rồi cùng đọc thêm câu 24:

             “Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,

             không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,

             vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên.”

             Chỉ với một thí dụ bé nhỏ đó thôi cũng đủ cho thấy rằng: Chúa yêu biết bao, công trình mà Ngài sáng tạo. Bởi qúa yêu thương nên Ngài trao ban sự sống. Sự sống là quà tặng, là hồng ân, là tình thương Chúa trao ban. Hiểu ngược lại, hủy diệt sự sống là xúc phạm trực tiếp đến lòng Chúa Thương Xót.

             Cựu Ước hôm qua, chúng ta ngày nay, thời gian dù luân chuyển hay trời đất có đổi thay nhưng đời đời Chúa vẫn là Chúa, lúc nào Chúa cũng mong con cái chối từ đường nẻo quanh co và can đảm tìm về núp bóng Thánh Nhan. Cho dù Chúa phải kiên nhẫn đợi chờ, Chúa vẫn đợi chờ, miễn sao con cái đừng lầm lạc bước đường. Tình Cha là thế đó và lòng thương xót là mong cho con được sống và sống trong tình thương.

LM. FC

Xem thêm

IDOLS

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần V Phục Sinh, của Lm Minh Anh

NGẪU TƯỢNG “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. “Tội thờ …