Home / Suy Niệm Lời Chúa / CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C

Bài Đọc Một: Sách Huấn Ca 35, 12-14 và 16-18

             Một chút tìm hiểu: Sách Huấn Ca rất ít khi được nghe đọc trong thánh lễ Chúa Nhật.

             Tác giả sách này cũng mang tên gọi là GIÊSU.

 Vào khoảng năm 180 trước Chúa Giáng Sinh, ông Giêsu này đã mở trường tại Giêrusalem để dạy về sự khôn ngoan. Thời điểm đó, xứ  Palestine đang bị đô hộ bởi những người Hy Lạp, sự đô hộ đã bắt đầu từ những năm 332.

             Nhưng khi ông Giêsu này hoạt động, tình hình có vẻ lắng dịu, nhà cầm quyền Hy Lạp đã biết nhượng bộ vài chuyện trong phong tục tập quán hay trong đời sống đức tin của người dân Do Thái.

            Nhưng dưới cái nhìn đặc biệt của Giêsu thì sau lưng sự nhượng bộ này đang tiềm ẩn một đe dọa khác

có thể nguy hiểm hơn. Thật ra, khi tiếp xúc cận kề với văn minh Hy Lạp, sớm hay muộn, niềm tin Do Thái giáo rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng cuốn theo chiều gió. Điều mà Giêsu cảnh tỉnh chính là mong người Do Thái đừng quên Thiên Chúa Quyền Năng Độc Nhất là Thiên Chúa hoàn toàn đối nghịch với những huyền thoại hoang dã của văn minh Hy Lạp.

             Áp dụng suy tư này vào đời hiện tại: nơi siêu thị, bạn có nhiều hàng hóa và nhiều tự do để lựa chọn điều bạn ưa thích. Nhưng trong đời sống đức tin; bạn chỉ có MỘT THIÊN CHÚA TỪ BI GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. Ngài là duy nhất tuyệt đối.

            Giêsu, tác giả của sách Huấn Ca và cũng là nhà sáng lập trường dạy khôn ngoan tại Giêrusalem, chỉ ước mong truyền lại cho đời hậu thế một NIỀM TIN VẸN TOÀN vào THIÊN CHÚA.

             Xuyên suốt qua bao nhiêu giòng đời lịch sử với không ngừng những điềm thiên vượt trổi mà Ngài đã thực hiện trong dân Israël, điều đó giúp Israël khám phá dần dần với niềm xác tín: Ngài là Thiên Chúa Tối Cao và không là người mang nặng xác phàm như chúng ta.

 Sau những suy tư vừa được trình bày, giờ đây nhìn vào bài đọc:

            “Thiên Chúa là Đấng xét xử, Ngài chẳng thiên vị ai.

 Ngài không làm hại kẻ nghèo nàn, nhưng nghe lời van xin của người bị áp bức.

             Người không khinh chê lời cầu thành tâm của kẻ mồ côi,

 hay lời nài van tha thiết không ngừng lập lại của người góa bụa.”

             Qua những câu này, nếu đi sâu vào suy tư, chúng ta có thể nhìn ra được hình ảnh rất tuyệt vời của lòng thương xót:

 Những hàng nước mắt đau buồn đang tuôn trào nơi gò má của Thiên Chúa Từ Bi.

             Thời đó, kẻ nghèo hèn – người cùng khốn – trẻ mồ côi hay bà góa bụa là những hạng người luôn bị đời đàn áp. Họ cần được luật pháp bảo vệ để có thể vươn lên nhìn đời, nhưng trong thực tế, họ vẫn chưa tìm được chút lửa hồng sưởi ấm con tim và chân trời tương lai đời họ vẫn hãy còn xa!

             Bởi thế, Thiên Chúa đã phải khóc thương cho đời họ;

 và để hiểu rõ thêm hơn, xin đọc tiếp bài đọc:

            “Lời nguyện cầu của người nghèo vượt ngàn mây thẳm,

 bao lâu lời cầu chưa tới đích, bấy lâu họ vẫn chưa an lòng.”

             Nếu chẳng may đời bạn rơi trong cảnh nghèo, xin đừng vội kêu than rủa trời trách đất.

             Hãy an bình suy tư lời trên đây: khi con người không còn bám víu được vào đời trần thế, họ chạy tim núp bóng Thánh Nhan, tìm về nương tựa bên Chúa Từ Bi, lúc bấy giờ, nghèo nàn là chìa khóa mở ra để con người chìm sâu trong lời kinh nguyện cầu và chìm dần vào đại dương của lòng thương xót. Phúc thay những ai nghèo khó.

             Bạn còn nhớ chứ?

             Chúa không vui nhận chiên bò cùng lễ vật, nhưng ưng thuận lòng thành của kẻ khiêm nhu và không ngừng nhìn đến phận hèn người tôi tớ.

Lm. FC.

Xem thêm

WORLD OF BOOKS

Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, NĂM B, của Lm Minh Anh

KHÁT KHAO “Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc …