Home / Tiêu Điểm / VẪN VANG MUÔN LỜI CA

VẪN VANG MUÔN LỜI CA

 

(TƯỞNG NHỚ LM. GIOAKIM LƯƠNG HOÀNG KIM

NHÂN 30 NĂM NGÀY MẤT 1985 – 2015)

 

Vang lên muôn lời ca

Ta hát mừng Chúa

Vì quả thật Ngài lẫm liệt oai phong…”

h1Những lời ca ấy vẫn vang lên mỗi đêm Vọng Phục Sinh tại hầu hết các nhà thờ hơn 50 năm nay. Lòng mỗi người tín hữu như được nóng lên lửa sốt mến, được òa lên niềm vui muốn đồng điệu với dân Chúa ngày xưa vượt qua Biển Đỏ để “lên đường về miền ĐẤT HỨA, đến nơi ta mong chờ “. Và cứ mỗi lần nghe dứt bài ca ấy, tôi không thể nào không nhớ đến tác giả – Linh mục Gioakim Lương Hoàng Kim mà tới đây, ngày 15/4 này là vừa đúng 30 năm cha được Chúa đón về nước Người để mãi mãi “Vang lên muôn lời ca…”

Tôi được vinh dư thọ giáo cha Hoàng Kim, tên gọi quen thuộc trong Giáo hội, vỏn vẹn một mùa Giáng Sinh năm 1971. Năm đó, cùng với anh Trần Minh, chúng tôi tham gia vào ca đoàn Hương Nam do anh Nguyễn Anh Kim làm Đoàn trưởng. Ca đoàn Hương Nam ngày ấy rất nổi tiếng, quy tụ các ban trẻ sinh viên, học sinh nhiều xứ đạo. Chúng tôi biết đến ca đoàn cũng vì nghe tiếng cha, một linh mục trẻ mới ngoài 40, Giám đốc Trường âm nhạc BACH, trực tiếp đứng ra tập hát cho ca đoàn. Và quả thật “trăm nghe không bằng một thấy”, chỉ mới đi tập hát một vài lần, chúng tôi đã bị tài nghệ của một nhà soạn nhạc, người chỉ huy dàn hợp xướng cuốn hút. Làm sao có thể quên được những âm thanh lúc nhẹ nhàng như những áng mây lững lờ trôi bồng bềnh, thanh thoát trên bầu trời, lúc bùng lên rỡ qua bài thánh ca “Đêm thanh bình” nhạc của Fr Gubert, lời do cha viết. Hay những âm thanh dồn dập, thúc giục với “Đây tin mừng, đây tin mừng thức dậy mục đồng ơi. Nay Chúa trời đã giáng trần khắp địa cầu mừng vui…”.

Là nhà soạn nhạc lại là người trực tiếp truyền đạt niềm cảm hứng, lòng sốt mến của mình đến những người thể hiện, cha đã đem đến cho chúng tôi niềm say sưa cộng hưởng. Được sống những giây phút ngất ngây với người nhạc sĩ đa tài. Chỉ với thanh âm thoa nhỏ bé và đôi tay điệu nghệ, cha đem đến cho người nghe, dù không biết hát, không am hiểu nhiều vê âm nhạc cũng phải lặng người đi khi ngắm nhìn cha chỉ huy dàn hợp xướng. Cũng năm ấy, Đài truyền hình Sài Gòn có mời ca đoàn Hương Nam trình diễn thánh ca trong một chương trình đón mừng Giáng sinh, chúng tôi mới có dịp biết thêm tài nghệ của cha không chỉ giới hạn trong giới nhà đạo.

Là một linh mục, được đào tạo chuyên vê âm nhạc, cách riêng là thánh nhạc tại Roma, rồi Paris tư năm 1954 đến 1964. Trở về nước, cha giúp mục vụ các xứ đạo thuộc giáo phận  Sàigòn, đồng thời mở trường âm nhạc đào tạo các ca trưởng, các nhà chỉ huy, sáng tác, hòa âm… Và chính cha còn là một nhạc sĩ sáng tác nhiều bài thánh ca lấy lời từ Kinh thánh, các Thánh vịnh… Những bài hát mang đậm tính dân tộc Việt Nam khiến người nghe cảm thấy đâu đây giọng hò, điệu lý âm vang. Có dịp nghe bài “Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần” người nghe như mường tượng được một người tín hữu miền Cửu Long sông nước dừng mái chèo cầu nguyện “Ớ ! Hồn tôi ơi, hãy dâng lời ngợi khen Chúa, nhân gian với muôn tạo vật đã được Ngài tác sinh. Ôi! Thiên Chúa của tôi… ” “Lạy Chúa xin sai Thánh Thần, để Ngài đổi mới, đổi mới mặt địa cầu ”.

Hay có lần nào thổn thức trước thi hài người thân mới ly trần, hẳn thân nhân người quá cố sẽ vững lòng tin vì được sự nâng đỡ “Con hãy nhớ rằng, Đức Giêsu Ki Tô, từ trong kẻ chết , Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta” . Người đang gặp khổ đau, thất bại ê chề hẳn sẽ cảm thấy mình được ủi an, tự tin khi nghe lời hát vang lên “Con nâng hồn lên, nâng hồn lên tới Chúa. Người nào trông cậy Chúa, chẳng hề, chẳng hề thất vọng…”.

Tập “Họp mừng vuợt qua” xuất bản năm 1973, tập “Thánh vịnh huyền ca” mới in phần bìa thì cha ra đi, các môn sinh cũng đã hoàn tất sau đó. Những bài thánh ca của cha thể hiện rất đúng mực Tông huấn về Thánh nhạc của Bộ Phụng Tự va Bí Tích.

Ngoài sáng tác, đào tạo về thánh ca, thánh nhạc, cha còn là một dịch giả tài năng đóng góp với nhóm “Các gìơ kinh phụng vụ” qua các bài dịch Thánh vịnh, Thánh thi lời Việt bằng những thể thơ quen thuộc của nền thi ca Việt Nam, giúp cho người Việt Nam Công giáo đón nhận một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu.

Nhớ cha Gioakim Lương Hoàng Kim, chúng ta dâng lời cảm tạ ca ngợi Chúa cùng với ngài vì: “Chúa đã làm cho tôi, đã làm cho tôi muôn việc kì diệu. Danh Ngài là Thánh…”.

ĐỖ CÔNG MINH

DSC_0197_resize

DSC_0199_resize

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …