Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / Giáo phận Xuân Lộc / Tin vắn HHLCTX GP Xuân Lộc: MỪNG LỄ THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II, BỔN MẠNG HHLCTX GIÁO HẠT GIA KIỆM

Tin vắn HHLCTX GP Xuân Lộc: MỪNG LỄ THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II, BỔN MẠNG HHLCTX GIÁO HẠT GIA KIỆM

Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót

            Giáo hạt Gia Kiệm

hqdefault

Thứ hai 23/10/2017

Ghi nhận:

Ngay từ sáng sớm, từ khắp nơi trong Giáo hạt, các hội viên đã rộn rã chuẩn bị tới Nhà thờ Giáo xứ Gia Yên để mừng bổn mạng. Từ 6 giờ sáng, các đoàn xe đã vội vã lăn bánh, mang theo những niềm vui hạnh phúc (Xin được chuyển thành thơ).

Cây còn e ấp sương mai

Nắng đang ngái ngủ nằm dài ven sông

Đoàn xe kéo gió băng đồng

Lên đường mừng lễ Thánh tông Giáo hoàng

Tấu lên những khúc nhạc vàng

Tạ ơn Thiên Chúa cao sang muôn vàn

Kính mừng bổn mạng Gioan

Phao lô đệ nhị vũ hoàn tôn vinh

Gia Yên xứ mẹ an bình

Đất lành thánh đức phồn vinh rạng ngời

Đoàn con từ khắp mọi nơi

Từ lòng Giáo hạt dâng lời ngợi ca

Tĩnh tâm sám hối thiết tha

Nài van lòng Chúa hải hà xót thương

Đời con mê đắm trăm đường

Tơ tình, tơ bạc còn vương vấn nhiều

Về bên tình Chúa thương yêu

Cậy trộng tín thác sáng chiều bên Cha

* 7 giờ 00, đón tiếp tất cả các Hiệp hội trong Giáo hạt, ổn định vào Nhà thờ để chuẩn bị khai mạc. Đúng 7 giờ 15 phút, Cha Giuse Nguyễn Đình Huy, phụ tá đặc trách Giáo hạt đã long trọng khai mạc buổi tĩnh tâm và thánh lễ mừng bổn mạng.

Cha đặc trách Đình Huy khai mạc

Giúp đoàn con Giáo hạt tĩnh tâm

Cậy nhờ ơn Chúa thánh thần

Canh tân đổi mới chứng nhân giữa đời

Gặp tha  nhân – tất nhiên Chúa đợi

Đường ta đi – Chúa tới năm xưa

Yêu thương yêu mãi chẳng vừa

Yêu cho đến chết cũng chưa vừa long

Giờ thương xót tuân trào, lắng đọng

Chảy vào hồn vang vọng tâm can

Từ trái tim Chúa tuôn tràn

Để cho máu nước tỏa lan tâm hồn

Gia Yên ơi, đặc trưng Hiệp hội

Mãi là người mở lối thương yêu

Cho đi, cho mãi thật nhiều

Yêu thương hiệp nhất nhiễu điều phủ gương

“Sau kinh khai mạc, tất cả đều chăm chú lắng nghe bài: “đến với tha nhân, con đường tất yếu để đến với Chúa” của anh Trưởng Tô ma Maria Nguyễn Thế Quyền, đăng trên báo cộng đoàn LCTX liên Giáo phận số tháng 10/2017.

– Giờ kinh LCTX được hiệp hội Giáo xứ Gia Yên cử hành hết sức sốt sắng

– 8 giờ 30 phút, bài chia sẻ 01 do cha phó xứ Gia Yên, phụ tá đặc trách Giáo hạt Gia Kiệm, Giuse Nguyễn Đình Huy Trình bày:

Cha phó trẻ – nhưng tài năng không trẻ

Kiến thức nhiều – thâm thúy đọng từng câu

Giúp hội viên – yêu mến lúc nguyện cầu

Và tín thác hoàn toàn trong tình Chúa

Cha dẫn đặt từng người vào linh đạo

Mở trí lòng – nhận sứ vụ Chúa trao

Để từ nay niềm khao khát dâng trào

Làm sứ giả – tông đồ lòng thương xót

Lời cha giảng – ôi sao mà dịu ngọt

Biến đổi tâm hồn – quyến rũ miên man

Như sức thiêng vang vọng mãi tuôn trào

Và tuyệt diệu như cung đan thánh thót

(Sau bài chia sẻ, tất cả hội viên quỳ gối thinh lặng cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ trong chiêm niệm sâu lắng)

Tình yêu mở lối thênh thang

Cho con chiêm ngắm thiên đàng với Cha

Ru tình thắm thiết mặn mà

Giang tay khấn nguyện “Lạy cha” thương tình

Đoái nhìn con cái điêu linh

Lầm than khốn cực liều mình đi hoang

Chúa ơi thế giới kinh hoàng

Chiến tranh bệnh tật còn loang vết hằn

Gục đầu thống hối ăn năn

Xin cha tha thứ muôn vàn tội khiên

– 9 giờ 00, giải lao. Đúng 9 giờ 15, mọi người vào Nhà thờ để nghe bài chia sẻ 2, do Cha Giuse Trần Phú Sơn, đặc trách Hiệp hội LCTX Giáo phận Xuân Lộc trình bày.

Cha Giuse Đình Huy giới thiệu đôi nét về ngài, và những tràng pháo tay vang dội để đón tiếp, chào mừng Cha. Ngay từ sang sớm, Quý Cha trong ban đặc trách, Ban phục vụ Hiệp hội Giáo phận đã có mặt để cùng đồng hành với chúng con. Thật là hạnh phúc, hôm nay Cha, con sống với nhau, chia sẻ, lắng nghe, cầu nguyện…

Cha đặc trách uy nghiêm đáng kính

Giáng hiền từ tôn quý cao sang

Con biết Cha quá muộn màng

Hai năm mới được rộn ràng đón Cha

Cha về hiệp nhất mọi nhà

Gia đình dấu chỉ bao la tình người

Lòng thương xót Chúa nguồn khơi

Yêu thương tuyệt đối biển trời bao la

Lời Cha ấm áp mặn mà

Tông thư, tông huấn thánh cha ban truyền

Thư chung mục vụ Giáo quyền

Cha đều dẫn giải nhủ khuyên tận tình

Những câu chuyện kể chứng minh

Say sưa cuốn hút ru tình lên ngôi

Gia đình đổi mới đổi đời

Yêu thương phục vụ chung lời tụng ca

Sống lòng thương xót cả nhà

Tỏa lan lối xóm vang xa địa cầu

Chúc cha sức khỏe dài lâu

Đầy tràn ơn thánh lại giàu tình thương

 * 10 giờ 00, các Ban phục vụ Giáo xứ, Giáo hạt, Giáo phận đã chỉnh tề hàng ngũ để rước đoàn đồng tế. Trên tay từng người, những bông hoa huệ thơm ngát đang tỏa bay tới trời. Dẫn đầu là thánh giá đèn hầu, do ba anh Trưởng Hiệp hội Giáo xứ Kim Thượng, Phúc Nhạc, Đức Huy. Sau thánh giá, lá cờ Giáo hạt, do anh phó 2 phụ trách. Quý cha đồng tế gồm có: Cha đặc trách và Cha thư ký hiệp hội Giáo phận. Cha cố An tôn và cha phó Giuse đặc trách Giáo hạt. Đặc biệt có Cha Giuse Minh Quân, sứ giả của LCTX.

Kinh Chúa thánh thần mà cộng đoàn hát vang lên tới trời cao như van nài, khấn nguyện xin Chúa thánh thần ngự xuống ban muôn ơn phúc lành. Xin ngài chuẩn bị cho chúng con bước vào hy tế cao cả nhất của Chúa Kitô. Xin Chúa thánh thần hiện tại hóa công việc Chúa Kitô đã thực hiện. Xin Chúa thánh thần là nguồn mạch chân lý, dạy dỗ chúng con qua mạc khải Lời Chúa và giải thích cho chúng con những mầu nhiệm cao vời của Thánh lễ.

Đoàn rước vẫn bước đi trong phần suy niệm chục kinh thứ ba mùa Sáng cho đến giữa nhà thờ. Ca đoàn của hiệp hội xứ Cây Gáo cất vang lên bài ca nhập lễ: “đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi…”

Rước

Từng bước

Thật nhiệm màu

Cúi xuống thật sâu

Gặp gỡ cha yêu dấu

Thánh giá treo cha nhân hậu

Đèn hầu soi lối dẫn con theo

Ban phục vụ tay cầm hoa tiến bước

Miệng ca vang lòng thương xót Chúa vô biên

Từng lời kinh chúc tụng Chúa nhân hiền

Đưa quý cha bước vào hy tế

Xin dâng Cha – đây của lễ

Trái tim hồng sắt son

Mãi mãi không sờn

Con chí biết

Một điều

yêu

* 11 giờ 30, bước vào tiệc liên hoan. Tất cả quý Cha, quý Dì, quý chức Ban hành giáo xứ Gia Yên, quý khách mời và rất đông hội viên tham dự tiệc liên hoan mừng bổn mạng. Cha đặc trách Giáo hạt tuyên bố lý do và xin Chúa thánh hóa của ăn.

Niềm vui ngày họp mặt

Mọi người thật vui tươi

Tiếng nói hòa tiếng cười

Cho nhau tình hiệp nhất

Bữa tiệc mừng sinh nhật

Thánh giáo hoàng cao sang

Như hạnh phúc thiên đàng

Đang tỏa lan dưới dất

Cha con cùng quý chức

Tu sỹ với giáo dân

Như xích lại thật gần

Chung niềm vui bất tận

Ru hồn vào chất ngất

Say tình khúc miên man

Những tiết mục tuôn tràn

Tạ ơn và cầu khấn

– Chúng con cám ơn qúy Cha đặc trách Giáo hạt Gia Kiệm, quý Cha đặc trách các Giáo xứ đã quảng đại cho phép, giúp đỡ để cuộc lễ mừng bổn mạng hôm nay kết quả rất tốt đẹp.

– Chúng con cám ơn Cha đặc trách và Cha thư ký hiệp hội LCTX Giáo phận Xuân Lộc đã yêu thương về với chúng con: chia sẻ và dâng thánh lễ tạ ơn.

– Chúng con cám ơn Cha sứ giả Giuse Minh Quân đã đến dâng thánh lễ và giảng lễ hôm nay.

– Chúng con cám ơn quý anh chị Ban phục vụ Hiệp hội LTXC Giáo phận Xuân Lộc đã đồng hành trọn vẹn trong tình huynh đệ

– Chúng con cám ơn quý chức Ban thường vụ, ban hành giáo, các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ Gia Yên đã giúp đỡ tích cực để buổi lễ đạt kết quả tốt nhất

– Xin cám ơn ca đoàn Cây Gáo đã hát lễ rất hay và sốt sắng. Xin cám ơn các Ban phục vụ và toàn thể hội viên đã đáp trả lời mời gọi về tham dự buổi tĩnh tâm và lễ tạ ơn mừng bổn mạng rất đông đủ và sốt sắng.

– Buổi lễ kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

Tôma Maria Nguyễn Thế Quyền

Gia Kiệm – Xuân Lộc

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …