Home / Chia Sẻ / Thơ Xuân và Câu đối Tết Mậu Tuất, của LM Khuất Dũng, sss

Thơ Xuân và Câu đối Tết Mậu Tuất, của LM Khuất Dũng, sss

CÂU ĐỐI TẾT

1/ GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN 

Gia Đoàn Hạnh Phúc  Sinh  Bông Trái 

Xuân Mới Yêu Thương Nảy Hạt Mầm

  

Mậu Tuất  Chúc Mừng Phúc Lộc Thọ 

Tân Niên Cầu Khẩn Xuân Khang An

  

2/ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

  

Công Ơn Cha Mẹ Hằng Ghi Nhớ

Lễ Hiếu Cháu Con Chẳng Nhạt Phai

  

Ân Nghĩa Sinh Thành Hơn Đỉnh Núi 

Báo Đền Dưỡng Dục Tựa Nguồn Sâu

 

Mến Chúa Hương Kinh Xuân Báo Hiếu

Yêu Người Nghĩa Nặng Tết Đền Ơn

       Lm. Đam Khuất Dũng sss

XUÂN

NHỚ ƠN

Cỏ hoa khoe sắc đón xuân

Đời đời tưởng nhớ tri ân dạt dào

Vô vàn thành kính dâng cao

Tổ Tiên vĩ đại ánh sao soi đường

Quên mình đổ thấm máu xương

Vun trồng tấc đất quê hương anh hùng

Líu lo chim hót vang lừng

Bình minh ló dạng tưng bừng hân hoan

Ngập tràn sức sống chứa chan

Tương lai đổi mới xóa tan đói nghèo

An bình hạnh phúc rắc gieo

Tự do độc lập hò reo vang trời

Non sông gấm vóc sáng ngời

Xuân về nhắc nhớ người người nhớ ơn.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …