Home / Chia Sẻ / THƠ: VUI BUỒN TUẦN THÁNH

THƠ: VUI BUỒN TUẦN THÁNH

 

CHUYỆN VUI BUỒN

Kẻ cùng con chia miếng cơm, tấm áo

Mà đành lòng giơ cao gót đạp con (*)

Nghe Chúa nói mà bất chợt… thấy buồn!

Chuyện thế thái nhân tình là vậy đó!

Là Thiên Chúa mà Ngài còn chịu khổ

Chịu cô đơn, chết nhục nhã ê chề

Huống chi con – một sinh vật li ti

Có đáng chi, tôi tớ sao hơn chủ?

Vâng, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa

Ngài muốn con cùng chia ngọt sẻ bùi

Cùng nhâm nhi Chén Đắng của cuộc đời

Để cùng Chết và Phục sinh với Chúa

TRẦM THIÊN THU

(*) Ga 13:19

 

TIẾNG GÀ GÁY

Tiếng gà gáy ó ò o

Người ta chợt nhớ Phêrô chối Thầy

Chúa Giêsu nói lời này:

“Gà vừa gáy đã chối ngay ba lần”

Ông cương quyết, nói ngay luôn

“Cho dù có chết cũng không bỏ Thầy”

Than ôi! Lời nói thật hay

Nhưng nào giữ được, thật cay, thật buồn!

Càng nói mạnh, càng nhát gan

Sự đời vẫn thấy rõ ràng mười mươi

Buồn thay yếu đuối kiếp người

Nhưng may còn có Chúa Trời xót thương

Ngài là vô thủy vô chung

Con là hạt bụi bên đường vô duyên

Tiếng gà gáy sáng vừa lên

Con chợt nhớ liền tội lỗi đời con

Cúi xin lượng cả từ nhân

Rộng lòng tha thứ lỗi lầm, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

 

SẮC MÀU TÌNH YÊU

Khổ đau nối tiếp khổ đau

Tâm can tan nát, tiêu điều xác thân

Sao Cha nỡ bỏ rơi con? (1)

Một thân trơ trọi cô đơn lạc loài

Mặc người khinh ghét chê cười

Đau thương tột đỉnh, tả tơi nhục hình

Nhưng con xin được tuân hành

Chỉ mong Thiên Ý uy linh vuông tròn

Con xin phó thác xác hồn (2)

Để Ngài dẫn dắt sớm hôm trọn bề

Hoàng hôn loang tím đồi xưa

Máu hồng nhuộm đỏ cho vừa yêu thương

TRẦM THIÊN THU

(1) Mt 27:45; Mc 15:34. (2) Lc 23:46.

 

TỘI NHÂN THÁNH THIỆN

Phêrô quyết thề dứt khoát

Sẽ không bao giờ bỏ Thầy

Nhưng thấy người ta “sát hạch”

Ông vội vàng chối phăng ngay

            Ngôi cao bệ rồng quyền uy

            Đavít giết người, cướp vợ (1)

            Nhưng nhận ra là điều dữ

            Ăn năn thống hối không ngừng

Dismas trộm cướp khét tiếng (2)

Bị đóng đinh với Giêsu

Chỉ cần một lời xin lỗi

Lập tức Chúa thứ tha ngay

Người phụ nữ gái làng chơi (3)

Những giọt nước mắt nóng bỏng

Sám hối vì mình hư hỏng

Chúa nhẹ nhàng: “Thầy tha rồi!”

Tôma nhếch mép mỉm cười

Làm sao tin được chuyện ấy

Chết rồi làm sao sống lại

Không tin, nếu chẳng chạm Ngài

            Những người phạm tội tày trời

            Nhưng Chúa sẵn sàng tha thứ

            Không hề nhớ tội xưa cũ

            Tội lớn, nhỏ – Chúa bỏ qua!

Tình yêu Chúa vô điều kiện

Lòng Thương Xót Chúa vô biên

Tình Chúa lớn hơn sự chết

Hơn cả tội lỗi đốn hèn

            Cảm tạ Thiên Chúa nhân hiền

            Đã thương yêu mà cứu độ

            Phục hồi quyền làm con Chúa

            Xin giúp chúng con tín trung

Dù cho tội lỗi vô cùng

Cũng đừng bỏ niềm tin cậy

Ngài đã chết và sống lại

Giá cứu chuộc vẫn vô thường

TRẦM THIÊN THU

(1) Giết gián tiếp. (2) Người trộm lành. (3) Lc 7:36-50.

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …