Home / Tiêu Điểm / Thánh Lễ Cầu Bình An Cho Năm Mới Tại Giáo Xứ Sơn Lộc, Giáo Phận Phú Cường

Thánh Lễ Cầu Bình An Cho Năm Mới Tại Giáo Xứ Sơn Lộc, Giáo Phận Phú Cường

 

 

Sáng sớm mùng một tết, thời khắc được cho là “Linh thiêng” nhất của một năm. Vì thế, ngay khi trời vừa hừng sáng, đã có đông đảo bà con giáo dân giáo xứ quy tụ về nhà thờ, với ý nguyện dâng lên Thiên Chúa tất cả những niềm vui, những nỗi buồn trong năm qua và xin ơn bình an cho năm mới.

Thời gian mới, không gian mới, lòng người vui, vì thế đã có khoảng 2000 người tham dự thánh lễ với trang phục đẹp nhất, trang trọng nhất, nói cười vui vẻ,  tâm trạng thoải mái, khi đến với Chúa, đến với anh em.

Trong ngôi nhà nguyện tạm (nhà thờ đang xây mới), các chỗ ngồi đã hết và chỉ để dành riêng cho các em thiếu nhi, người lớn tuổi cùng các nữ tu, Hai bên hành lang rộng lớn cũng không còn đủ chỗ, vì thế mọi người ngồi tràn ra cả khoảng sân xa.

Thánh lễ do cha xứ Simon chủ tế. Trong bài giảng, cha nói: Hôm nay ngày tết, chúng ta ai cũng diện trang phục đẹp, ai cũng chau chuốt cho mình thật lịch lãm. Nhưng chúng ta bình tâm suy nghĩ: Mọi tạo vật khác, chúng không biết điểm trang, chúng không biết tính toán lo xa, vậy mà chúng không có vẻ gì là xấu, chúng đẹp một cách kỳ diệu, đến nỗi các nhà động vật học, các thi, nhạc, họa sĩ đã phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của chúng. Các bông hoa cũng vậy, chúng chỉ là loại sớm nở tối tàn mà sao chúng đẹp, chúng tỏa hương thơm ngào ngạt.

Là con người, nhất là con người ngày nay, chúng ta đứng trước bao nhiêu là sự phù phiếm xa hoa, bao nhiêu là cám dỗ của trần tục, chúng ta cảm thấy thiếu thốn, không bằng chị bằng em. Rồi chúng ta lo lắng, từ lo lắng thái quá làm tâm ta đảo điên để đi đến một quyết định sai.

Chúng ta dâng lên Chúa tất cả sự lo lắng ấy thật thành tâm, thật tin yêu như Tin Mừng hôm nay Chúa đã dạy: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình.

Như mọi năm, sau lời nguyện hiệp lễ là phần chúc tuổi Chúa, chúc tuổi Mẹ Maria, chúc tuổi thánh Giuse. Xin độ trì cho con năm mới vẹn toàn.

Trước khi nhận phép lành bình an năm mới, công đoàn đọc kinh “Sáng soi” và từng người lên hái Lộc Thánh trên cành mai vàng.

(Lộc Thánh là những đoạn Lời Chúa được trích ra có tính bảo ban, dạy dỗ chứ không phải là một câu ứng nghiệm).

Thánh lễ kết thúc. Đại diện Ban hành giáo, đại diện các khu, các giới, các hội đoàn vào nhà xứ chúc tuổi cha xứ, thầy xứ với những lời chúc thành tâm nhất.

Xin bấm vào đây để xem hình

Tôma Đỗ Lộc Sơn

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …