Home / Chia Sẻ / TẠI SAO CHÚA GIÊSU MỜI CHÚNG TA VÁC KHỔ GIÁ MÌNH?

TẠI SAO CHÚA GIÊSU MỜI CHÚNG TA VÁC KHỔ GIÁ MÌNH?

                                                      

I. Lý do thứ I:

1. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn cần những con người vác lấy khổ giá mình để cứu rỗi thế gian. Để cứu rỗi chúng ta, Con Thiên Chúa đã phải chịu đau khổ và chịu đóng đinh chết trên cây Thánh giá. Vì căn bệnh trầm trọng mà Người phải chữa lành cho chúng ta, một điều độc dữ nghiêm trọng và nguy hiểm, đến độ máu của Người phải đổ ra. Thật vậy, chính qua cái chết và phục sinh của Đức Kitô, mà Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

2. Cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, điều dữ vẫn còn đó và kháng cự ở mỗi thế hệ. Như chúng ta đã biết, những điều rùng rợn do chiến tranh gây nên và vũ lực chống lại những con người vô tội, sự nghèo đói và bất công vẫn không ngừng bủa vây những con người yếu thế cô thân. Những điều này cho chúng ta biết những đối kháng của điều dữ luôn chống lại Nước Chúa!

Vậy làm thế nào để đương đầu với biết bao điều hung ác, nếu không phải bằng sức mạnh của tình yêu, một tình yêu chiến thắng hận thù và bằng sức mạnh của sự sống, không hề sợ trước cái chết. Và đó chính là sức mạnh nhiệm mầu, được Chúa Giêsu sử dụng để chiến thắng tội lỗi và sự chết.

3. Chúa Giêsu mời tất cả chúng ta liên kết với Người và sứ mệnh của Người, sẵn sàng vác lấy khổ giá của mình để thực hiện trọn vẹn công trình cứu độ còn đang tiếp diễn. Đó là một sứ mệnh mà chúng ta phải đón nhận bằng tình yêu để chống lại một sức mạnh chia rẽ và hủy diệt đang thống trị.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh nữ Maria, Đấng đầu tiên đã theo Chúa Giêsu, trên con đường khổ giá cho đến đỉnh đồi Calvê, phù giúp chúng ta. Ước chi Mẹ giúp chúng ta theo Chúa Giêsu một cách cương quyết để ngay từ bây giờ, chúng ta cảm nghiệm được tình thương, sự gian nan thử thách, sự phục sinh vinh quang. 

II. Lý do thứ II:

1. Hôm nay, tôi muốn lên Thiên đàng với Chúa, thì tôi phải vác Thánh giá cuộc đời mình mà theo Chúa.

2. Tôi muốn ngồi ăn đồng bàn với Chúa, thì tôi phải dám vác lấy Thánh giá để cùng với Chúa chịu chết trên Núi Sọ.

3. Tôi muốn theo Chúa đến lúc bẻ bánh, thì tôi phải muốn chịu đau khổ với Chúa, khi gặp những gian nan, thử thách.

4. Tôi muốn ca hát ngợi khen Chúa khi được thành công, thì phải cam chịu đau khổ với Chúa, khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

5. Tôi dễ vui mừng khi gặp những điều may mắn, thì phải can đảm chờ đợi khi Chúa lánh mặt, hay khi gặp điều không vừa ý.

6. Khi tôi vui lòng vác lấy Thánh giá cuộc đời, thì cuộc sống của tôi sẽ bình an và đầy an vui.

7. Nếu tôi trốn tránh Thánh giá này sẽ gặp Thánh giá khác. Vì Thánh giá là đường đưa tôi vào Nước Trời.

8. Nếu tôi chấp nhận đóng đinh mình vào Thập giá là chết cho tội lỗi mỗi ngày, thì tôi sẽ được tự do sống hoàn toàn cho Chúa và Nước Trời ở trong tôi.

9. Những Kitô hữu không phải chết khi tắt hơi, mà hằng ngày chúng ta điều phải chết cho tội lỗi, để được sống cho Chúa nhiều hơn.

10.Chính Chúa đã vác Thánh giá đi trước và chết cho tôi, thì tôi cũng phải vui vẻ vác Thánh giá để chết đi và sống lại với Chúa mỗi ngày.

III. Kết: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16, 25).

Lm. JB. Võ Văn Ánh

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …