Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, CỦA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, CỦA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

(Kh 7,2-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12)

“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”

148Tin Mừng Matthêu 5, 1-12:

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

        Suy Niệm:

          Hạnh phúc là khát vọng của con người sống ở đời, ai cũng muốn được hạnh phúc. Các Thánh là những người đang hưởng hạnh phúc tôn nhan Chúa trên Thiên đàng. Phụng vụ lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta dung mạo của các Thánh.

          Theo sách Khải Huyền của Thánh Gioan (bài đọc I), các Thánh là những người đã chiến đấu anh dũng noi gương Đức Kitô, dù bao gian lao thử thách vẫn một lòng trung thành với Đức Kitô:

          “Một đoàn người không thể đếm được thuộc mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ… Họ mặc áo trắng, tay cầm cành lá vạn tuế… Họ giặt áo trong máu con chiên”.

          Theo thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ (bài đọc II), các Thánh là những người phản ánh trung thực cuộc đời của Đức Kitô, thuộc về Đức Kitô, đặt tất cả hy vọng vào Đức Kitô:

          “Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ giống như Người. Vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy”.

          Theo Tin mừng Thánh Matthêu, các Thánh là những người đã thực thi tinh thần tám mối phúc: khó nghèo, hiền lành, công chính, chịu bắt bớ và vui nhận đau khổ vì danh Đức Kitô. Hiện giờ các Ngài đang hưởng hạnh phúc Nước Trời:

          “Phúc cho anh  em là những người nghèo khó. Phúc cho anh  em, vì Thầy mà bị bách hại, anh  em hãy vui mừng, vì phần thưởng dành cho anh  em ở trên Trời thật lớn lao”.

          Hạnh phúc là khát vọng của mọi người. Ai cũng muốn an vui hạnh phúc, hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Hạnh phúc là được sống đúng bản chất của mình. Con chim ở trong lòng son không hạnh phúc, nó chỉ hạnh phúc khi được bay nhảy thoải mái ở không trung. Con cá chỉ hạnh phúc khi được bơi lội trong nước. Bản chất của con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được trở về với Thiên Chúa là cha của mình. Chúa Giêsu đã dạy rằng hạnh phúc của con người là được ở trong Nước Thiên Chúa.

          Một hôm, khi cầu nguyện, một linh mục xin Chúa cho được tra vấn ma quỉ:

  • Nhân danh Thiên Chúa, ta hỏi mi: đâu là nơi hạnh phúc nhất?
  • Dĩ nhiên là Thiên đàng, được nhìn thấy Thiên Chúa. Thiên Chúa là tất cả niềm hoan lạc, hạnh phúc.
  • Người được hạnh phúc Thiên đàng. Tại sao lại để mất Thiên đàng?
  • Chỉ vì chúng tôi kiêu ngạo và phản loạn. Khổ nỗi là bây giờ quá muộn để hối hận. Lúc này dù phải chịu tất cả mọi cực hình hỏa ngục, tôi cũng sẽ sẵn sàng đón nhận, miễn là sau đó tôi được hạnh phúc Thiên đàng trong giây lát. Nhưng đã quá muộn rồi.

Ngay cả ma quỉ cũng khao khát hạnh phúc Thiên đàng.

Đức Giêsu đã có lần thức tỉnh chúng ta: “Được lời lãi cả thế gian này, mà thiệt mất linh hồn, nghĩa là không được hạnh phúc Thiên đàng, nào được ích gì?”

“Nước Trời phải phấn đấu mới vào được”.

Cuộc đời Kitô hữu trên con đường lữ hành trần thế chỉ có ý nghĩa khi biết hướng về quê thật là Nước Trời, Thiên đàng. Nơi chúng ta phải tới để hưởng hạnh phúc với Chúa.

Muốn vào Nước Trời phải thực thi tinh thần tám mối phúc thật, nghĩa là sống tương quan tốt với Chúa và mọi người: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh  em.

Xin Chúa qua lời cầu của các thánh nam nữ ban cho chúng con luôn kiên trung trong niềm tin và lòng mến Chúa để hôm nay chúng con sống đạo thật tốt và mai sau được hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng.

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM.

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …