Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2014 của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2014 của Đỗ Công Minh

Lễ Các Đẳng

Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết

(Ga 6, 40)

      Một trong những câu hỏi mà suốt hàng ngàn năm nay đặt ra đối với nhân lọai, đó là con người chết rồi thì đi đâu? Chết là hết hay có còn một cuộc sống khác sau thế giới này? Đã có nhiều giải đáp. Người vô tín thì cho rằng chết là hết. Người theo Đạo Phật thì tin rằng sau kiếp sống này, con người sẽ đựoc đầu thai vào kiếp sống khác, tùy theo cách sống hiện tại. Những người chưa có niềm tin vào một Đấng Thiêng liêng nhưng sống lương thiện theo truyền thống thì tin rằng chết là được về với tổ tiên, ông bà. . . Còn người theo Kitô Giáo thì tin rằng con người sau khi rời bỏ thế giới này sẽ bước vào một cuộc sống mới, tức là mỗi người sẽ ra trước mặt Chúa để được thưởng công Nước Trời hay trầm luân trong hỏa ngục, phải chịu đau khổ vì những tội lỗi gây ra khi còn trên dương trần mà không chịu ăn năn hối lỗi. Bên cạnh đó những người ngay lành, nhưng vẫn còn vướng mắc lỗi lầm chưa đền trả khi còn sống, thì được thanh luyện nơi luyện ngục để trở nên tinh tuyền, hầu sau đó sẽ bước vào cõi sống hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời.

     Mầu nhiệm các Thánh cùng thông công nhắc nhở những người còn sống luôn nhớ đến những người còn đang phải trong thời thanh luyện. Những Linh hồn đã ra đi trước mà chưa kịp chuẩn bị đón nhận hạnh phúc Nước Trời. Họ đang cần người còn sống cầu nguyện cho họ, bằng sự hy sinh, bằng những việc lành phúc đức, bằng những gương sáng với lòng tâm nguyện xin cho các họ mau vào hưởng nhan Thánh Chúa.

     Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định điều ấy ,Người nói: ”Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không bị lọai ra ngòai, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng là theo ý Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết . . . “ .Những lời này quả thật là một sự an ủi và hy vọng cho mỗi người tín hữu chúng con hôm nay. Tin vào những lời ấy, chúng con hiểu rằng Chúa sẽ không lọai trừ khi chúng con đến với Chúa. “ Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến thế gian để những ai tin và đón nhận Người thì sẽ không phải chết muôn đời“ Chúa phán. Ngòai việc tin, đón nhận Chúa, sống Lời Chúa để được vào nơi vĩnh phúc mai sau, chúng con không quên cầu nguyện cho các anh chị em đã ra đi trước chúng con, những người đã từng tin và đón nhận Chúa, nhưng do còn có những thiếu sót, do hậu quả của tội lỗi khi còn sống nay đang chịu khổ đau để đền bù  những lỗi lầm. Xin Chúa thương đón nhận và tha thứ những lỗi phạm của các Linh hồn để họ mau sớm được vào hưởng hạnh phúc trong Chúa.

      Lạy Chúa,

      Tin vào Chúa Phục Sinh vinh hiển, Người về trời để dọn chỗ cho chúng con. Xin cho chúng con trong cuộc sống hôm nay luôn biết chuẩn bị cho ngày rời khỏi thế giới này, bằng việc tự thanh luyện mình mỗi ngày, từng ngày. Biết học và sống Lời Chúa, biết sống yêu thương anh em  không lọai trừ ai, biết chia sẻ cuộc sống của mình với những người đang sống cùng, sống với con. Không chỉ yêu mến Chúa mà còn là yêu thương anh em như chính mình. Biết hy sinh, hãm mình, làm nhiều việc bác ái để cầu nguyện cho các Linh hồn đang trong chốn luyện hình. Được như thế, con tin Chúa sẽ giang rộng vòng tay đón con vào Nước Người. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh   

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …