Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM, NĂM C, CỦA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM, NĂM C, CỦA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

(Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38)

“Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”

       kmc06 Tin Mừng Luca 1,26-38:

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

        Suy Niệm:

        Trình thuật hoạt cảnh truyền tin nói lên nét đẹp của cuộc đời Đức Maria, người nữ tỳ tuyệt hảo của Thiên Chúa:

  • Đức Maria tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa để cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa thực hiện những việc lạ lùng nơi mẹ: “Cưu mang và hạ sinh Đấng Cứu Thế”.
  • Đức Maria có đời sống đạo đức và thánh thiện trong tương quan thân thiết với Thiên Chúa. Điều này đã được sứ thần Gabriel xác nhận: “Chào bà đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Bà Isave cũng nói với Đức Maria: “Em có phúc hơn các người nữ”.
  • Đời sống đơn sơ và khiêm tốn của Đức Maria được bộc lộ rõ nét qua lời nói: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Được chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Thiên Chúa, nhưng Đức Maria luôn nhận mình là tôi tớ nhỏ bé của Thiên Chúa.
  • Cuộc đời Đức Maria là lời “xin vâng” tuyệt hảo để hoàn toàn tuân theo ý của Thiên Chúa: “Tôi xin vâng”. Fiat voluntas tua. Xin vâng là chấp nhận hy sinh, từ bỏ tất cả để cho ý định cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Lời xin vâng khởi đầu cho một chuỗi lời xin vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ của Thiên Chúa với những nét đẹp sáng ngời nơi Đức Maria: khiêm tốn, cảm tạ và phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa.

Kinh Mân Côi là một chuỗi “xin vâng” của người tín hữu dâng lên Thiên Chúa, theo mẫu gương của Mẹ Maria. Trong kinh nguyện Kitô giáo, kinh Mân Côi là kinh nguyện dân gian và phổ biến nhất.

          Khi đề cập tới ích lợi, sự cần thiết của kinh Mân Côi, nhiều nhà thánh mẫu học đã ví chuỗi hạt Mân Côi là “chiếc phao cứu sống thế giới đang bị hồng thủy cuốn đi”.

          Thánh Louis Marie de Montfort đã nói: “Đối với người Công giáo, chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhất là Thánh Thể và Chuỗi Mân Côi. Nếu chúng ta tôn kính bí tích Thánh Thể năng tham dự Thánh lễ, rước lễ thì làm đẹp lòng Đức Giêsu biết bao. Cũng vậy, nếu chúng ta lần chuỗi Mân Côi sẽ làm đẹp lòng Đức Mẹ cách tuyệt đối”.

          Thầy Lacordaire dòng Phanxicô đã nói rất chí lý: “Đối với người Kitô hữu, phúc âm là cuốn sách số một và chuỗi Mân Côi tóm tắt tất cả phúc âm”.

          Đức Giáo Hoàng Piô XII nói: “Kinh Mân Côi sẽ làm cho gia đình trở thành một trường học dạy các nhân đức và đời sống Công giáo một cách hữu hiệu nhất”.

          Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu quả quyết: “Với kinh Mân Côi, tín hữu Công giáo xin gì cùng Thiên Chúa, Ngài cũng nhậm lời”.

          Kinh Mân Côi do chính Đức Mẹ truyền ban cho Thánh Đaminh để truyền bá cho nhân loại. Đức Mẹ đã nói với Thánh Đaminh: “Trong các kinh nguyện chúng con dâng lên Mẹ, thì không có gì đẹp lòng Mẹ bằng kinh Mân Côi. Mẹ sẽ ban cho những ai lần chuỗi Mân Côi và xin Mẹ điều gì thì Mẹ sẽ ban cho được như ý”.

          Năm 1917 Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 6 lần với Lucia, Phanxicô và Jacinta, lần nào Đức Mẹ cũng nhắc các em lần chuỗi Mân Côi: “Ngày ngày các con hãy lần chuỗi Mân Côi cầu cho thế giới được hòa bình”. Tại Fatima Đức Mẹ đã ban bố 3 mệnh lệnh và kêu gọi mọi người: Lần chuỗi Mân Côi, cải thiện đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ.

          Rất nhiều Giáo Hoàng đề cao và ca ngợi Kinh Mân Côi khích lệ tín hữu tôn kính Đức Maria. Đức Giáo Hoàng Lêô III nói:

          “Có nhiều cách cầu nguyện, nhưng lần chuỗi Mân Côi là cách tốt nhất để tôn sùng Đức Maria, là thuốc chữa mọi bệnh tật ngặt nghèo, là nguồn phát sinh mọi phúc lành”.

          Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô khi đọc kinh truyền tin:

          “Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Đó là lời kinh tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc. Với lời kinh này, chúng ta lặp lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ Elizabeth nói với Mẹ. Toàn thể Giáo Hội cùng liến kết với những  lời kinh ấy”.

          Đức Thánh Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng rất yêu mến Đức Maria và lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Chính Đức Mẹ đã cứu Ngài trong cuộc mưu sát Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13.05.1983. Tên khủng bố Manet Ali Achaz đã bắn Ngài vào chính ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Năm thánh 2000 tại Fatima trong lễ Phong Thánh cho Phanxicô và Jacinta. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gắn đầu đạn bắn Ngài lên triều thiên Đức Mẹ Fatima. Hôm đó Ngài tuyên bố:

          “Chính Đức Mẹ đã cứu sống Cha”.

          Tông thư Rosarium Virginis Mariae số 63 khuyên người Kitô hữu: “Hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng. Hãy tái khám phá Kinh Mân Côi dưới ánh sáng của Kinh Thánh,trong sự hài hòa với phụng vụ và trong bối cảnh của đời sống hằng ngày”.

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …