Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Phục Sinh của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Phục Sinh của Đỗ Công Minh

Đêm hồng phúc

                                                        

“Theo Kinh Thánh thì Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20; 9)                                  

              Lạy Chúa, 

              Đêm nay, quả là một đêm hồng phúc. Đêm mà mọi tạo vật được hồi sinh, mọi người được sống lại. Sống niềm vui từ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô.

              Đêm nay, con công khai và tự nguyện nhắc lại lời tuyên xưng khi chịu phép Thanh tẩy. Tin nhận Thiên Chúa là Cha, tin nhận Đức Giêsu Kitô đã giáng trần để cứu chuộc nhân loại hầu đưa con người trở lại làm con của Thiên Chúa, tin nhận Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ, nâng đỡ đời sống đức tin cho con, tin nhận Hội Thánh Công giáo duy nhất và tông truyền, tin nhận con người sẽ sống lại với sự sống bất diệt.

             Con tin Giáo hội Công giáo do chính Chúa thiết lập mà con là một phần tử, con có nghĩa vụ và bổn phận góp phần làm cho Hội Thánh Chúa được bền vững, phát triển và mời gọi nhiều người đón nhận Tin mừng của Chúa qua Giáo hội.

            Sống gắn bó với Giáo hội, giúp con sống tình liên đới với anh em trong cộng đoàn xứ đạo, với xóm giềng, nơi con làm việc, học tập, sinh hoạt. Sống niềm tin Phục sinh còn là một thúc bách để con mở lòng đi đến với tha nhân, làm chứng cho Chúa giữa xã hội hôm nay, không chỉ bằng những dấu hiệu bên ngoài, những nghi thức phải tuân giữ, mà hơn tất cả là sống phục vụ, sống yêu thương anh em, nhất là những người đang gặp đau khổ, những người bất hạnh, thiệt thòi, bị lọai trừ. Vì chính khi làm những điều đó, là dấu chỉ để người khác nhận ra con là người tin Chúa, là con của Chúa. Sống niềm vui Phục sinh là sống lạc quan, tin tưởng, phó thác. Không thất vọng, không buông xuôi trước những cám dỗ về danh lợi, của cải, địa vị. Sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, bị hiểu lầm, bị”ném đá”, bị coi khinh vì lẽ công chính, vì sự thật, vì chân lý, công bằng.

           Xin cho những lời con tuyên xưng đêm nay cũng mãi là lời tuyên xưng mỗi ngày trong đời con. Chớ gì ơn cứu độ Chúa đem đến cho nhân loại, con cũng được lãnh nhận. Con sẽ đáp trả bằng những hành động cụ thể, thể hiện niềm tin của mình. Đó chính là con mừng Chúa Phục sinh vậy.

          Chúa đã sống lại để con cũng được sống và sống dồi dào. Tạ ơn Chúa-ALLELUIA.

Fx Đỗ Công Minh

     

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …