Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 18 TN, năm A của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 18 TN, năm A của Đỗ Công Minh

Chạnh Lòng thương

(Mt 14, 13-21)

         Bài Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu thuật lại việc Chúa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để cho hàng ngàn người theo Chúa được ăn no nê. Trình thuật ghi lại: sau khi đám đông dân chúng đi theo Chúa để được nghe Người giảng dạy về Nước Thiên Chúa và chữa bệnh cho nhiều người. Những con người tin theo Chúa, dám bỏ hết công việc, quên cả ăn uống. Họ lắng nghe lời Chúa, họ chạy đến kêu cầu Chúa và được Người chữa lành mọi bệnh tật linh hồn và thể xác. Chúa không chỉ ban LỜI của Người, Chúa còn quan tâm đến nhu cầu cơ bản của mỗi người về cuộc sống, về ăn uống, nghỉ ngơi. Với các Tông đồ thì lại khác, các ông tìm một giải pháp rất dễ dàng: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn“. Giải tán đám đông để mỗi người tự lo là tốt, khỏi phải phiền hà cả Thầy lẫn trò. Những người theo Chúa hôm ấy sẽ không thể phiền trách Chúa, nếu Người để họ tự ra về. Chúa đâu có giao ước với họ, là sau khi nghe giảng sẽ được cung cấp thức ăn. Hơn nữa họ tự nguyện theo Người mà! các ông nghĩ vậy. Nhưng dân chúng thì tin vào Thiên Chúa, họ biết được tình thương của vị Ngôn sứ, đấng nhân danh Chúa mà đến trong dân Israel. Chính điều đó mà Chúa đã thể hiện quyền năng của Người.

      “Họ không cần phải đi đâu cả,Chính anh em hãy cho họ ăn“, Lời  của Chúa nói với các tông đồ cũng là lời nhắn nhủ mỗi người tín hữu chúng con hôm nay. Hãy biết nghĩ đến người khác. Từng người, mỗi người hãy biết quan tâm lẫn nhau, đó chính là tiếp tục thực hiện phép lạ Chúa làm: Hãy cho nhau ăn.

      Lạy Chúa,

     Ngày hôm nay, con cũng đang tiếp theo bước đi của đám đông dân chúng ngày xưa. Nghe lời giáo huấn của Giáo hội, đón nhận Lời Chúa qua việc tham dự Thánh lễ, đón nhận các phép Bí tích tức là con được Chúa cho ăn uống no nê bánh và cá. Con còn phải biết nhận ra thông điệp Chúa gửi đến các Tông đồ  mà cũng là cho con: “hãy cho họ ăn“. Chúa bẻ bánh trao cho hàng ngàn người từ 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa cũng muốn con lặp lại những điều ấy trong cuộc đời của con. Con có bẻ bánh từ miếng bánh con có được, có chia sẻ cho nhau, có giúp nhau sống, đem lại niềm vui cho nhau, san sẻ nỗi buồn của nhau, an ủi, nâng đỡ nhau thì những người đang sống bên con mới nhận ra con đang có Chúa ở cùng. Và cũng không chỉ đơn giản là cơm áo, điều đó cần. Nhưng điều còn cần thêm và cần hơn nữa là trao cho nhau niềm tin cậy mến, trao lại cho nhau niềm xác tín vào Thiên Chúa và vào Đức Kytô. Biết bao anh chị em con ở vùng sâu, vùng xa. Rồi cả những người anh chị em ở vùng núi cao phía Bắc; họ đã được nghe biết về Chúa, đã từng đi theo Chúa qua các vị Thừa sai cả hơn nửa thế kỷ trước, vì chiến tranh ,vì gian khó họ đã ít nhiều nhạt phai lòng đạo. Họ đang cần những Tân Thừa Sai là chúng con đây, để họ được tái nhận ra niềm tin của mỗi người. Con đã làm gì? Có sẵn sàng đáp ứng lời mời gọi của Giáo hội Chúa, bằng nhiều cách thức khác nhau tại những nơi này trên quê hương con? (*)

     Xin cho con khi đón nhận Lời Chúa, con biết đem ra thực hành, biết sống và loan báo Lời Người. Xin cho con luôn biết: “tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu…” (Kinh hòa bình). AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

(*) Theo Đức Gíam Mục An- Phong Nguyễn Hữu Long, số người thuộc các tỉnh trên địa bàn Giáo phận Hưng Hóa đã từng đón nhận Tin Mừng cách đây hơn 50, 60 năm, gián đọan các sinh họat đạo đức, tâm linh có đến cả trăm ngàn người.

 

 

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …