Home / Chia Sẻ / Như một Gia đình

Như một Gia đình

                                    

  

 8 Giờ 00, sáng thứ năm 1/5/2015 tại Nguyện đường Thánh Mẫu, đường Chữ Đồng Tử, Phường 7 Tân Bình; nếu như mọi ngày trong tuần, cánh cổng lớn nhà nguyện đã khép, chỉ để một cổng nhỏ cho các Cha, Thầy ra vào hay ai đó đến viếng Chúa, đền tạ trái tim Mẹ. Hôm nay cổng đã rộng mở để chào đón các huynh đệ trong gia đình Giuse về dự lễ mừng 25 năm ngày thành lập. Chị Vân thuộc giáo xứ Chí Hòa đã đến sớm nhất, Anh Phúc, Anh Đạt, Anh Minh cũng chỉnh tề: sơ mi trắng, cà vạt đỏ có mặt ngay sau đó để đón tiếp và hướng dẫn anh chị em đưa xe vào vị trí, nhận tài liệu, huy hiệu, đồng phục.

9 giờ 00, anh chị em hầu như hiện diện đông đủ, người từ ngọai thành vào như anh Êm, anh Bái, Anh Vinh. Người từ nội thành ra như các anh chị ở quận I, quận V. Anh Tụng, người anh cả nay đã 80 cũng được cháu chở xe đến. Cả vợ chồng Bác Tú từ Thủ Đức mới dọn về Chí Hòa, nghe tin cũng đến mừng lễ. Mọi người tay bắt mặt mừng gặp lại nhau, chúc mừng nhau vẫn an vui trong Chúa. Anh chị em cùng vào nhà nguyện để bắt đầu cho buổi sinh họat.

Mọi người cùng tập trung hướng về Thánh Thể, chào Chúa Giêsu, xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa cho cuộc gặp gỡ. Khung cảnh ngày xưa trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ họp nhau bên Mẹ Maria tái hiện. Hôm nay đặc biệt trong ngôi nhà nguyện ấm cúng của Hiệp Hội Thánh Mẫu Trung ương, có Linh tượng Thánh Cả Giuse, anh chị em cảm thấy được ấm lòng vì Đấng bảo trợ kề bên. Mọi người cùng nhau bước vào chương trình cuộc họp tổng kết. Báo cáo ngắn gọn nhưng xúc tích của anh Huynh Trưởng Giuse Phan Thượng Phúc nhìn lại một quãng thời gian 25 năm qua. Ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ mươi người, ở rải rác trong các xứ đạo khác nhau, nhưng đã từng biết nhau trong các họat động tông đồ đây đó. Tháng 5 năm 1990, anh em tự nguyện thành lập nhóm Giuse và mời Cha Giuse Trần Trung Nghĩa, chánh xứ Vinh Sơn 3 là linh hướng, nay ngài đã về với Chúa. Ngài vui vẻ nhận lời và gợi ý anh em mỗi tháng cố gắng qui tụ nhau để giữ mối dây liên kết, cùng cầu nguyện với nhau, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Buổi họp đầu tiên tại nhà một người anh em trong nhóm, cha đã đế dự. Để đánh dấu ngày khai sinh, anh em xin một Thánh lễ đúng ngày 1/5, Lễ Thánh Giuse lao động tại nhà thờ Tân Trang do Cha Chánh xứ Giuse Phan Du Vịnh dâng lễ, sau đó anh em vào chào ngài, được ngài khích lệ cố gắng duy trì và phát triển. Những lời của Đức Giáo hòang Yoan Phao Lô II “Trong thế kỷ chúng ta, ngòai những hội Dòng mới sáng lập, và sự triển nở của các tu hội đời, những phong trào thuộc lọai chưa từng có cũng đã xuất hiện trong giai đọan Công đồng và hậu Công đồng (Vaticanno II). Những phong trào này hẳn nhiên qui tụ những người sống đời dâng hiến, nhưng nhất là những giáo dân có gia đình và được lồng vào trong sinh họat nghề nghiệp. Lý tưởng đổi mới thế gian trong Chúa Kytô phát xuất theo đường thẳng, từ sự dấn thân cơ bản của Phép rửa”, cộng thêm vào đó nguồn cảm hứng từ các cộng đồng cơ bản, những nhóm nhỏ tông đồ giáo dân trong các Giáo hội Nam Mỹ chính là một động lực cho nhóm Giuse ra đời. Từ đó đến nay, con số thành viên tham gia có đến hàng trăm lượt anh chị em. Có lúc lên bảy tám chục, có lúc còn ba bốn chục. Cũng có một thời gian vì cuộc sống, nhóm tạm ngưng sinh họat. Cho đến ít năm gần đây anh chị em cảm thấy có sự thúc bách trong đời sống Đức tin nên đã quyết tâm gầy dựng lại. Đến hôm nay con số thành viên thường xuyên sinh họat có 50 người. Con đường thiêng liêng ngay từ lúc khởi đầu đến nay vẫn duy trì, đó là Thánh hóa bản thân, xây dựng những gia đình tốt, giáo dục con cái theo gương Thánh gia thất, giúp nhau trong cuộc sống và góp phần vào công tác loan báo tin mừng, bác ái xã hội trong khả năng mỗi người.

Nhìn lại 25 năm qua, anh em huynh đệ Giuse cũng đã góp phần vào các họat động Tông đồ thời điểm đất nước đổi mới. Do một số anh em họat động kinh tế có hiệu quả, đã vận động nhau giúp các Linh Mục các xứ đạo vùng sâu, vùng xa về cơ sở vật chất. Giúp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập cho các cháu học sinh nghèo. Trao học bổng và hỗ trợ điều kiện học tập cho hàng trăm sinh viên học sinh. Bảo trợ ơn Thiên Triệu. Qua hơn hai mươi năm, đã có 9 Linh mục thuộc các Dòng Đa Minh, Salesien, Ngôi Lời, Thừa sai Đức tin hiện nay được sự đỡ đầu của anh em trong huynh đệ Giuse như càc Anh Hùng, Anh Phúc (Tân Trang), Anh Hiếu (+), Anh Bái, Anh Cường Rado (Đức quốc). Cha Giuse Tâm, một trong số ấy, trong Thánh lễ mừng hôm nay đã  nhắc lại thời còn Sinh viên và thời gian vào Dòng luôn được Gia đình Bõ Hiếu bảo trợ, giúp đỡ. Cha thụ phong Linh Mục vừa tròn 10 năm.   

           Anh chị em sống tinh thần như một gia đình, vui buồn có nhau. Hàng tháng gặp gỡ một lần vào ngày Chúa nhật thứ hai trong tháng, tham dự Thánh lễ, chia sẻ lời Chúa, Thánh Thể và sau Thánh lễ cùng gặp gỡ, thăm hỏi nhau về cuộc sống, về hòan cảnh gia đình. Anh Tuấn thuộc Gx Tân Trang tâm tình: “Qua các Thánh lễ hàng tháng, qua các bài chia sẻ tin mừng của quí Cha và các chứng từ của anh chị em, tôi cảm thấy đời sống đạo của gia đình tôi càng ngày càng tăng tiến. Nhất là khi được dự các buổi tĩnh tâm, tôi càng được hiểu sâu hơn về Thánh kinh, về Giáo lý của Hội Thánh Chúa nhờ các buổi học hỏi Lời Chúa. Chị T, cùng với chồng mới gia nhập vào Hội Thánh không lâu, chia sẻ khi được cùng tham dự càc họat động với gia đình Giuse thì vợ chồng Chị càng thấy yêu mến Chúa và Hội Thánh nhiều hơn. Chị xin quí Cha và anh chị em cầu nguyện cho gia đình chị, các cháu một ngày nào đó cũng sẽ trở thành con Chúa cùng với bố mẹ, và chị tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Chị Hoa xin cầu nguyện cho người chồng đang lâm bệnh, nghe biết điều này, chồng chị rất an tâm phó thác trong tay Chúa và còn nhiều chứng từ khác của anh Huyền, anh Diệm, vợ chồng anh Hồng, anh Phúc…

          Thánh lễ Mừng Ngân khánh Gia đình Giuse do Cha Đậu Văn Pháp, nguyên bề trên Dòng Ngôi Lời chủ tế, cùng với Cha Tâm, dòng DonBosco, Cha Hiếu, thuộc Tu Đòan Thánh Phao Lô đồng tế thật trang trọng và sốt sắng.

           Hôm nay Thánh Giuse vẫn sống động trong Hội Thánh. Đối với Giáo Hội Việt Nam, không những Ngài là Quan thầy phù trợ, mà còn là vị Gia trưởng thân thương gần gũi đang chia sẻ cuộc đời chúng con. Một cuộc đời với nhiều lo toan, với nhiều trắc trở, với nhiều ước mơ và phấn đấu. Chúng con đây, những người chọn lựa con đường của Thánh Giuse đã đi, là muốn sống âm thầm, góp phần mình vào việc xây dựng một Giáo hội tại gia, trong đó mỗi thành phần vợ, chồng, con cái noi gương Thánh gia Thất mong muốn sống chan hòa trong khu xóm, xứ đạo; mong muốn giúp đỡ lẫn nhau, nhận ra nhau trong cuộc sống. Không ngại mình là giòng dõi của Bác thợ mộc Giuse, là anh chị em với con một người thợ là Giêsu, chỉ với một niềm tin Chúa sẽ thực hiện nơi chúng con điều Người muốn.

            Xin cho anh chị em trong gia đình Huynh đệ Thánh Giuse luôn luôn biết noi gương vị Thánh Cả trong việc thánh hóa gia đình của mỗi người và từ đó góp phần cải thiện xã hội, xây dựng Hội Thánh Chúa hầu Nước Chúa được hiển trị.

Xin bấm vào đây để xem hình

MINH ĐỖ

           

 

           

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …