Home / Tiêu Điểm / Năm lời khuyên của nhà văn Elie Wiesel để sống trong sự sốt sắng

Năm lời khuyên của nhà văn Elie Wiesel để sống trong sự sốt sắng

lavie.fr Charles Wright, 2012-01-25

Nhà Văn Elie Wiesel qua đời ngày 2 tháng 7-2016, ông là người thoát khỏi trại tập trung nazi và được Giải Nobel Hòa Bình năm 1986. Năm 2012 Báo Đời Sống ghi lại lời chứng về đức tin của ông.

Elie-Wiesel-in-1985.-Neal-Boenzi-The-New-York-Times

  1. Sống trọn đời của mình trong lòng sốt sắng

«Hãy ý thức tính thần thiêng trong từng giây phút, cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong mọi giây phút đời mình. Tái hội nhập tính thiêng liêng trong mọi hành vi của đời sống hàng ngày, dù trong những lúc tầm thường nhất. Trong giáo phái hassidis, một giáo phái thần nghiệm của Do thái mà tôi cảm thấy gần gũi, nói rằng, khi ăn cơm hay khi cột giây dày cũng là một hành vi thiêng liêng. Khi làm những việc trần tục – như ăn uống, làm việc – , phải ý thức rằng những việc này có giá trị của đức tin. Tất cả ở trong Chúa. Ở mọi nơi, mọi lúc, dù ở trong tình trạng nào, kể cả trong thử thách. Khi đặt trọn cuộc hiện sinh của mình dưới cái nhìn của Chúa, chúng ta cảm nhận niềm vui đơn giản, lòng sốt sắng và nhiệt thành được gần Ngài.»

  1. Dâng mừng Chúa trong hân hoan

«Tôi dùng rất nhiều bài hát để cầu nguyện. Trong giáo phái do thái hassidis, chúng tôi nhấn mạnh về tầm quan trọng của niềm vui và lòng nhiệt thành trong việc phục vụ Chúa: làm sao có thể buồn khi mọi sự đến từ Chúa và Lòng Tốt của Ngài tràn ngập thế giới.»

  1. Tìm các giây phút để thinh lặng

«Thinh lặng là một con đường dẫn đến Chúa. Có một sự sốt sắng của thinh lặng. Trong ngày, bạn hãy có những giây phút im lặng, lắng nghe cái im lặng này, im lặng tiên đoán, chuẩn bị cho cái gì sắp xảy đến.»

  1. Đừng tự ép mình cầu nguyện

«Bạn hãy là chính mình, đừng lừa dối mình: đừng cầu nguyện khi mình không muốn. Chúa có thể chờ! Bạn hãy chờ giây phút đó đến. Nếu cầu nguyện chỉ vì theo thói quen thì không có ý nghĩa. Lời cầu nguyện phải được đọc lên trong ước muốn chân thành đến được với Chúa.»

  1. Đắm mình trong các bài vở thiêng liêng

«Một triết gia đã viết: “Khi cầu nguyện, chúng ta nói với Chúa. Khi chúng ta học các bài vở thiêng liêng là Chúa nói với chúng ta.” Bạn hãy đắm mình trong các bài vở thiêng liêng để bạn lắng nghe Chúa. Hãy đọc một cách nhẹ nhàng, ngừng ở một vài câu, những câu nào làm bạn xúc động, hãy để lòng mình kinh ngạc với những chữ của lời cầu nguyện, để luôn sâu đậm hơn trong việc khám phá Chúa.»

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Nguồn: Phanxicovn

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …