Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / GX Hợp An: Cộng đoàn LCTX hạt Xóm Mới mừng lễ Mẹ Thiên Chúa

GX Hợp An: Cộng đoàn LCTX hạt Xóm Mới mừng lễ Mẹ Thiên Chúa

 

 

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót hạt Xóm Mới và cộng đoàn dân Chúa GX Hợp An đã long trọng mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ngày Thế giới Hòa bình vào chiều 1/1/2015 tại nhà thờ GX Hợp An. Cha hạt trưởng Xóm Mới Đaminh Đinh Ngọc Lễ chủ tế, cha chính xứ Hợp An và 2 cha khách đồng tế.

Theo thông lệ, mọi người đã đến sớm trước nửa tiếng để sốt sắng cùng làm giờ Thương Xót chung.

Cha Đaminh chia sẻ trong bài giảng: Trước lễ Giáng Sinh (GS), có phái đoàn nhà nước đến GX chúc mừng GS, trong đoàn có người đã đưa ra câu hỏi về ý nghĩa lễ GS. Nghe tôi giải thích xong họ lại hỏi: “Thiên Chúa là Thiên Chúa, con người là con người, tại sao lại vừa là Thiên Chúa vừa là con người? Tại sao Đức Mẹ thụ thai sinh con mà vẫn đồng trinh? Tại sao Đức Mẹ là loài thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên lại trở thành Mẹ Thiên Chúa?” Đây cũng là những thắc mắc quan trọng mà quý ông bà cần biết để giải thích cho con cháu; những vấn đề này trước trước kia cũng xảy ra một số tranh luận. Lời công bố của Công đồng Ê-phê-sô năm 431 bao hàm 3 nội dung sau đây, có thể là khó hiểu với một số người nhưng ta phải vững tin: (1) Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải là Mẹ sinh ra bản tính Thiên Chúa mà là Mẹ một người Con chính là Thiên Chúa. (2) Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải là Mẹ của một người con đã kết hợp với Thiên Chúa hay là đã trở nên Thiên Chúa, mà là Mẹ của Ðấng là Thiên Chúa từ thuở ban đầu (3) Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải chỉ là Mẹ sinh hạ thể xác Ðức Giêsu mà thôi, mà là Mẹ của Ðấng đã mặc lấy thân xác nơi Mẹ, là Ðấng có trước Mẹ là Chúa Giêsu.

Chúng ta rất hãnh diện vì Mẹ cũng là Mẹ chúng ta, có người mẹ nào được như Mẹ Maria đâu; khi đứng dưới chân thập giá, thánh Gio-an đã đại diện cho nhân loại đón nhận lời phó thác của Chúa “Đây là Mẹ của anh” (x Ga 19, 27).

Theo thống kê thì mỗi giây trên thế giới này có 5 người chết, tính ra từ lúc bắt đầu lễ đến giờ có khoảng 2400 người đã chết. Sự sống là hồng ân Chúa tặng ban, chúng ta phải cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng ta. Năm nay là năm Tân Phúc Âm hóa GX và Cộng đoàn. Trong GX và cộng đoàn, người nào cũng có phần việc riêng của mình, cần cố gắng chu toàn phần việc đó trong tình nghĩa gia đình. Mỗi người cần sống với tâm tình câu Lời Chúa “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). “Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14, 8).

Thế giới hôm nay còn nhiều chiến tranh, giặc giã, chém giết tranh giành nhau… hòa bình không chỉ là im tiếng súng, hòa bình phải có ngay trong tâm hồn mỗi con người, cần sống hài hòa cân đối và để lý trí dẫn dắt tình cảm, luôn coi trọng người khác hơn mình…

Chúc anh chị em năm mới luôn biết làm đẹp lòng Mẹ Thiên Chúa – cũng là Mẹ mỗi người chúng ta – rồi cùng nhau nỗ lực xây dựng GX thành cộng đoàn tình thương, cộng đoàn phụng vụ và cộng đoàn thừa sai.

Trước khi cha chủ tế ban Phép lành trọng thể với ơn Toàn xá, ông trưởng BCH LCTX hạt Xóm Mới đã chân thành cảm ơn cha chủ tế và quý cha, quý cộng đoàn. Ông rất vui vì mỗi tháng được quý cha đến dâng lễ cầu nguyện, đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ nhau. Nhân ngày đầu năm mới, ông gởi lời chúc năm mới đến quý cha, quý giáo hữu Hợp An và toàn thể mọi người hiện diện.

Đáp lời ông trưởng BCH, cha Đa-minh đã thay mặt quý cha đồng tế, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ông trưởng, cha mong ước mọi người chịu khó đọc Kinh Thánh mỗi ngày để có thể cảm nghiệm và sống tâm tình riêng với LCTX, cha lưu ý mọi người cần mời gọi những anh em trẻ tham gia vào để có lớp kế thừa.

Thánh lễ luân phiên tháng tới của cộng đoàn LCTX sẽ vào thứ Năm, 5/2/2015 tại GX Nữ Vương Hòa Bình.

Xin bấm vào đây để xem hình

An-tôn Lê Tân

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …