Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Việt: thứ năm tuần Thánh.

Giáo xứ Tân Việt: thứ năm tuần Thánh.

Thứ năm tuần Thánh, trong bầu khí yêu thương của Bữa Tiệc Ly, Giáo xứ Tân Việt cùng cử hành nghi thức rửa chân vào l.úc 17h ngày 16 tháng 4 năm 2014. Trong Thánh lễ Cha Chánh xứ chia sẻ bài học yêu thương của Chúa. Khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta bài học về sự phục vụ người khác cách vô vị lợi. “Vì con người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để phục vụ…”  “Thầy đã nêu gương cho anh em, anh em cũng hãy làm như Thầy đã làm cho anh em mình. Hãy yêu như Thầy đã yêu, hãy làm như Thầy đã làm”. Đó là mong muốn của Chúa Giêsu đối với mỗi chúng ta hôm nay. Với xã hội Do thái ngày xưa, tôi tớ phải rửa chân cho ông chủ. Rửa chân là hành động của người phục vụ: Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa nhưng Ngài đã tự hạ mình làm việc của người tôi tớ để rửa chân cho người khác.

 

Sau bài chia sẻ, ngài đã theo gương Chúa Giêsu, cởi áo ngoài, cúi xuống rửa và lau chân cho 12 người, tượng trưng cho các môn đệ của Chúa. Hình ảnh một vị Chủ chăn quỳ xuống trước con chiên của mình, đã đủ đánh động tâm hồn mỗi người chúng tôi.

Nếu chúng tôi dám cởi bỏ khỏi mình cái áo của sự tự cao tự mãn, để có thể cúi xuống phục vụ anh chị em chung quanh. Nếu chúng tôi không chịu cúi xuống, chúng tôi không thể nhìn thấy được hoàn cảnh của anh chị, chúng tôi không thể hiểu và thông cảm với những đau khổ của anh chị em khi chúng tôi không dám cởi bỏ con người của mình.

Mỗi dịp cử hành nghi thức, là một lần chúng tôi được Chúa nhắc nhở sống Lời Chúa. “Hãy yêu như Thầy đã yêu” Chúa muốn chúng tôi hãy dám để cho tình yêu thôi thúc, để cho tình yêu dẫn dắt và tình yêu sẽ chỉ cho chúng tôi biết phải làm gì.

Xin cho chúng con, mỗi thành viên trong gia đình, biết để cho trái tim của mình thôi thúc, biết hy sinh nhiều hơn nữa cho gia đình, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân. Các bậc cha mẹ hầu như đã chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm lương thực nhà cửa cho con cái, nhưng lại không hy sinh thời giờ và tình yêu cho con cái để nhắc nhở chúng biết sống yêu thương ngay trong gia đình. Những người con lại chỉ biết đón nhận những gì cha mẹ dành cho mình cách vô tư thiếu trách nhiệm. Xin cho mỗi gia đình chúng con biết tận dụng những giờ phút xum họp thân thương của gia đình, để biến gia đình trở thành Nhà Tiệc Ly mỗi ngày, để trong bầu khí yêu thương, mọi thành viên biết tìm mọi cách để phục vụ trong tình yêu, để đem niềm vui và hạnh phúc cho gia đình.

VinhSơn Trần văn Đẩu. 

Click vào đây xem hình

 

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …