Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Giáo xứ Tân Phú: cộng đoàn LCTX học hỏi về linh đạo

Giáo xứ Tân Phú: cộng đoàn LCTX học hỏi về linh đạo

Vào 16g00 ngày 25-11-2015,  cộng đoàn LCTX giáo xứ Tân Phú đã mời Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, chánh xứ Tân Thông hạt Củ Chi đến tập huấn về linh đạo Lòng Chúa Thương Xót và dâng lễ suy tôn LCTX, theo lịch trình là hai tháng một lần.

Buổi học và thánh lễ hôm nay được BCH LCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì mời 2 anh Đaminh Dũng và Giuse Ngọc Huy đến truyền hình trực tiếp trên Youtube cho những người ở xa có thể hiệp thông.

Đón tiếp và Kinh nguyện:

Từ 15g30, Cha Giuse Phạm Công Minh và Chị hội trưởng LCTX đã có mặt để chào đón cộng đoàn dân Chúa và quý khách. Đúng 16g00, chị hội trưởng Maria Hoa và chị Maria Ngoan làm Dấu xướng kinh:

Kinh Chúa Thánh Thần; Lần chuỗi Mân Côi năm sự Thương; Lần chuỗi Thương Xót và các Kinh TX

Học hỏi:

 Như những lần trước, cha Giuse Nguyễn Phát Tài chào cộng đoàn để đi vào nội dung bài:

 Anh chị em đọc kinh nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ học hỏi về LCTX để chuẩn bị bước vào năm Thánh ngoại thường LCTX, cùng nhau dọn mình lãnh nhận ơn toàn xá.

Tôi còn nhớ khi coi một Ký sự pháp đình,tác giả kể về câu chuyện một thanh niên phạm tôi giết người dã man và bị tòa kết án tử hình, trong phòng xử hôm ấy ngoài phạm nhân ra còn có mẹ của cậu ta và khi lực lượng chức năng đưa phạm nhân ra xe về trại giam thì bà mẹ đã chạy theo xe, bà nhào tới gào thét và cố đưa cánh tay ra để mong sờ chạm vào con mình, nhưng vòng vây của lực lượng chức năng dày quá. Không thực hiện được mong muốn bà đã ngất xỉu tại sân tòa, khi được báo chí phỏng vấn: Bà nghĩ sao khi con mình phạm tội ác? Bà trả lời: “Con tôi phạm tội thì pháp luật xét xử là đúng, nhưng dù sao nó cũng là con tôi, tôi dứt ruột đẻ ra và cho bú mớm, thức đêm thức hôm bao nhiêu năm tháng nên tôi vẫn yêu thương nó và với tôi nó vẫn là một đứa con!”

Như bà mẹ trong bài báo, anh chị em cũng vậy thôi, dù thế nào ta cũng vẫn thể hiện tình yêu thương với con của mình. Xong, nếu so với Lòng Thương xót của Chúa thì LCXT còn lớn và cao hơn gấp bội phần mà ta không thể so sánh được.

Đôi lúc chúng ta thương xót một hoàn cảnh éo le chỉ bằng sự xuýt xoa, đó mới chỉ dừng lại ở cảm xúc chứ chưa đi tới hành động, hoặc ta thương ai vì họ nghèo khổ mà cho họ miếng cơm manh áo rồi họ sống hay chết ta không biết nữa thì đó cũng chỉ là lòng thương xót bị hạn chế, vì như bà mẹ trong bài báo và chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn để giải thoát cho người mình thương xót khỏi đau khổ- nên đó mới chỉ được gọi là lòng thương xót chưa hoàn chỉnh.

Còn tại sao các anh chị lại thương chồng (hoặc vơ) của mình? Vì họ là người thân yêu và họ có những đặc điểm cho anh chị thích, ai cũng có nét riêng đáng yêu của mình để lôi cuốn các anh chị nhưng khi người đó thay đổi tính tình hay mất đi nét lôi cuốn thì ta sẽ hết thương họ, hoặc một diễn giả nói không hay nữa thì chẳng có ai hâm mộ, như vậy tương quan của tình yêu thương con người đòi hỏi phải có điều kiện. Chúng ta thấy LCTX của Thiên Chúa khác hẳn, Ngài yêu con người bất kể con người có dễ thương hay không? Ngài yêu con người dù con người có bất trung, bất nghĩa. Tôi nhớ một bài hát của một linh mục như sau “Chúa vẫn trung thành mãi dù thời gian bao năm biến thay, dù lòng ta hoang mang nghi ngờ…vì Ngài không thể chối chính mình…” Anh chị em hãy hát bài hát này rồi cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, tuyệt diệu lắm, trung thành lắm! Lòng Thương xót của Chúa mới đích thực là Lòng Thương xót.

Thiên Chúa không ép ta đón nhận Ngài vì Ngài tôn trọng sự chọn lựa của ta. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô II nói: “Tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha” và Chúa Giêsu phán “Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không bao giờ được tha” (Mt 12, 31-32). Đó là tội con người đóng cửa không đón nhận Lòng Thương xót của Chúa, khi con người chạy đến van xin lòng thương xót của Chúa, chạy đến tòa án của Chúa là ăn năn và xưng hết tội lỗi, thì Chúa sẽ tha ngay. Khi tôi vào nhà thờ thấy giáo dân ở đây đang làm hang đá và cây thông để chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Nhập thể là hiện thân của Con Chúa nơi trần gian, chúng ta hãy đọc sách Sáng Thế, một bài Sách Thánh rất quan trọng mà ai cũng được nghe nhiều lần nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày và ngày thứ Bảy Ngài nghỉ ngơi. Khi chúng ta làm nhà chúng ta sẽ xây phần thô trước, rồi mới đến trang trí nội thất, như vậy là con người đã bắt chước Thiên Chúa. Chúa đã tạo dựng vũ trụ làm 2 phần. Ba ngày đầu là tạo dựng và phân tách, ba ngày sau là tô điểm, từ một khối hỗn độn Chúa đã phân ra phần thô theo diễn biến như sau:

1 – Ánh  sáng và bóng tối, Chúa tách ra nước trên trời và nước ở dưới đất

2-  Tách bầu trời và mặt đất cách xa nhau

3-  Chúa dồn nước về một chỗ, tạo thành đất và biển khơi

Kế tiếp là Nội thất:

4- Mặt trời làm chủ ánh sáng ban ngày và mặt trăng cùng các tinh tú làm chủ ánh sáng ban đêm.

5-Phân loại côn trùng giun, dế dưới lòng đất, chim trên trời, cá, thủy hải sản dưới nước và động vật thì ở trên mặt đất.

6- Chúa dựng nên con người, đó là công trình cuối cùng của Thiên Chúa (St 1, 26), là tạo vật quan trọng nhất trong công trình tạo dựng và Ngài tạo trước hết là phái mạnh: ông Adam. Nhưng một chiều nọ, Chúa đến thăm Adam và thấy ông buồn man mác, buồn rười rượi vì ông đang rơi vào trạng thái cô đơn và trống vắng như nhà thơ Xuân Diệu mô tả “Hôm nay chiều nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” Chúa phán “Con người ở một mình thì không tốt ..” (St 2, 18) -Trừ các cha, các xơ là do ơn gọi – nên Chúa thấu hiểu và tặng cho Adam một món quà đó là bà Eva. Chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người và lo lắng cho cho con người đủ mọi thứ, nên Ngài đã tạo dựng Eva để săn sóc và chia sẻ với Adam như vậy Thiên Chúa đã yêu con người quá đỗi và vượt trên tình yêu con người dành cho nhau.

Thiên Chúa tạo nên Eva bằng cách cho Adam ngủ mê rồi lấy xương sườn của ông nắn ra một Eva, rồi khi Adam đã hồi sức và tỉnh táo hẳn thì Ngài đem Eva đến cho ông. Đáng lẽ Adam phải ngạc nhiên hỏi Chúa? Đây là con gì? Con đã đặt tên cho nó chưa? Nhưng không, vừa nhìn thấy Eva, Adam tự nhiên thốt lên rằng “Ô! Đây là xương tôi, đây là thịt tôi” (St 2, 23) vì ông cảm thấy có một sự gắn bó chặt chẽ giữa hai người từ lâu, và chính vì thế mà Eva mãi mãi là một bí mật đối với Adam. Từ đó ta suy ra “trước khi nhắm mắt xuôi tay, quý ông vẫn hoàn toàn không hiểu hết về người vợ của mình. Máy móc chế tạo sau bao giờ cũng hiện đại hơn, đa năng hơn, và tinh vi hơn cái sản xuất ra trước, Eva cũng vậy bà rất tinh vi và khó hiểu hơn Adam.

Lòng Thương xót của Chúa bắt buộc Chúa phải hành động để cứu vớt và tha thứ cho con người khi con người phạm tội. Lòng Thương xót của Chúa vô điều kiện, bất chấp con người có trung thành hay bất trung vì Ngài không thể từ chối chính mình…

Ước mong bài giảng hôm nay giúp mỗi chúng ta cảm nghiệm để yêu Chúa nhiều hơn nữa, nhất là tín thác tuyệt đối vào Ngài dù chúng ta là những kẻ có tội, Amen

Kết thức ngày học hỏi là thánh lễ chiều lúc 5g45, cha Giuse Nguyễn Phát Tài cử hành và ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu hát lễ.

  Phương Nga & LT

IMG_7687_resize

IMG_7720_resize

IMG_7701_resize

IMG_7659_resize

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …