Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Giáo hạt Xóm Mới: lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Giáo hạt Xóm Mới: lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

 

Hạt Xóm Mới – Trưa 2/10/2014, đông đảo Đoàn viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) hạt Xóm Mới đã tập trung về nhà thờ Hà Nội để tham dự thánh lễ kính LCTX do cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ – hạt trưởng kiêm linh hướng cộng đoàn LCTX cử hành. Đây là thánh lễ kính LCTX đầu tiên của hạt kể từ khi Ban chấp hành CĐ LCTX hạt tuyên hứa.

Trước thánh lễ, lúc 14g30, lần chuỗi Môi Khôi kính Đức Mẹ và 15g00 là giờ Kinh Thương xót.

Giảng về lễ kính LCTX – Chúa nhật II PS, cha Đaminh nói, cứng đầu như ông Tô-ma nhưng khi Chúa hiện ra để chúc bình an cho ông, trái tim chai đá của ông đã biến thành trái tim thịt mềm nhũn. Bài đọc II cho thấy chúng ta là những đứa con hư hỏng, nhưng do lượng hải hà của Chúa, chúng ta vẫn được thừa hưởng gia nghiệp Người để lại. Thử hỏi, nếu chúng ta có đứa con bất hiếu ngỗ nghịch, chúng ta có dám để lại gia tài cho chúng không? Bài đọc I diễn tả sự đoàn kết thương yêu nhau thuở Giáo Hội sơ khai: mọi người san sẻ mọi thứ mình có cho nhau để người giàu không thừa mà người nghèo không thiếu; thật đúng với nguyên mẫu mà những người Xã Hội đã tưởng tượng nên… Chúng ta giữ đạo không vì sợ Chúa hay sợ hỏa ngục nhưng giữ đạo vì LCTX, vì tình thương thì không có oán hận, trả thù. Dù chúng ta có bỏ Chúa, Chúa không hề bỏ chúng ta, nhưng chúng ta không được ỷ nại vào Chúa mà phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Khi đọc kinh TX chúng ta suy gẫm và khám phá về LXT của Chúa, vững tin vào quyền năng của Người. Những người Mẹ VN không hề biết lo cho riêng mình nhưng luôn nhường nhịn san sẻ hết mọi món ngon cho con, suy điều đó ta mới hiểu tình Chúa thương ta đến ngần nào. Điều gì đẹp lòng Chúa cứ mạnh dạn làm chứ đừng chạy theo lối sống tôn sùng vật chất, lối sống ích kỷ, tư lợi ngày nay. Anh chị em không cô độc nhưng sống cộng đoàn với nhau để chia sớt nhau vui buồn, chúng ta còn có người Cha trên trời và người anh cả – là Chúa Giê-su hết dạ yêu thương chúng ta. Bắt chước thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su mà Giáo Hội mừng kính hôm qua, chúng ta tập sống đơn sơ, tín thác và dâng hết cuộc đời mình cho Chúa…

Trong khi đọc các lời nguyện và giảng lễ, giọng cha Đaminh nhiều lúc chùng xuống vì xúc động.

Trước khi cha Ban Phép lành cuối lễ, thay mặt cho cộng đoàn phụng vụ, ông trưởng cộng đoàn LTXC hạt Xóm Mới đã gửi đến cha những lời cảm ơn chân thành nhất.

Anton Le Tan

IMG_0027_resize

 IMG_0044_resize

IMG_0017_resize

IMG_0018_resize

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …