Home / Chia Sẻ / DÂY CHUYỀN HẠNH PHÚC

DÂY CHUYỀN HẠNH PHÚC

“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”

(1 Cr 13:13)

10-21-2016-7-06-20-pmNadia Ben-Youssef là một thiếu niên ở Montana. Cô bé biết hát và ngâm thơ từ lúc 6 tuổi, làm tình nguyện lúc 8 tuổi. Cô bé đã xuất bản 3 tập thơ và ca khúc, chuẩn bị ra tập thứ tư. Cô bé dành số tiền bán sách để giúp các trẻ em.

Số tiền bán cuốn sách đầu tiên được trao cho trường câm điếc Great Falls ở Montana. Số tiền bán cuốn sách thứ hai được trao cho nhà mở ở Range, nhà này dành cho các trẻ em bị lạm dụng, và trao cho quỹ trẻ em mồ côi “Feed The Children” ở Bosnia.

Nadia cũng thăm nhà dưỡng lão ở địa phương. Cô bé giúp cắt tóc, làm móng tay, và hát cho họ nghe vào các Chúa Nhật. Nadia nói: “Con cũng đi hát ở các viện tế bần, thăm viếng và nói chuyện với các cụ già. Con cảm nhận được sự mãn nguyện khi con hát cho người hấp hối, người bệnh, và những người không biết điều gì đang xảy ra, nhưng con vẫn làm, và con thấy có nụ cười trên khuôn mặt của họ”.

Nadia nói thêm: “Làm cho người khác hạnh phúc khiến con cảm thấy hạnh phúc, họ tiếp tục và lại làm cho người khác hạnh phúc, điều đó như dây chuyền vậy. Người ta thay đổi khi người ta lớn tuổi, nhưng tình thương không có tuổi. Tình thương lúc nào cũng giống như khi người ta 7 tuổi, 13 tuổi, hoặc 103 tuổi”.

Một trong các chủ đề mạnh mẽ nhất xuyên suốt Tân Ước là tình yêu thương. Rõ ràng tình yêu là hành động được Thiên Chúa tạo nên và là một mệnh lệnh của Thiên Chúa, không đơn giản là một cảm giác.

Hãy luôn luôn để cho tình yêu là lực mạnh mẽ nhất trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin giúp con phát triển khả năng thể hiện và đón nhận yêu thương từ Ngài và vì Ngài, từ tha nhân và vì tha nhân, và vì cả chính con nữa. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …