Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Cộng Đoàn Lòng Chúa Thuong Xót Hạt Tân Sơn Nhì thăm cha cố Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc

Cộng Đoàn Lòng Chúa Thuong Xót Hạt Tân Sơn Nhì thăm cha cố Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc

h1 Với tâm tình cảm mến và tri ân, sáng ngày 27 tháng 01(18 tháng chạp) qua, anh chị em đại diện Ban Chấp Hành CĐ. LCTX hạt Tân Sơn Nhì và hai giáo xứ Tân Hương và Tân Thái Sơn đã đến Mái Ấm Thiên Ân ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Phú để thăm và chúc tết cha già cố Gioan Baotixita  Đoàn Vĩnh Phúc. Anh Đa Minh Trần Quãng, trưởng ban chấp hành CĐ. LCTX hạt Tân Sơn Nhì, thay mặt mọi người kề tai cha cố ngỏ lời chúc sức khỏe và trao cho cha bao “lì xì”. Năm nay bước qua tuổi 86, đôi tai cha tuy có lãng hơn nhưng đôi mắt ngài vẫn tỏ tường. Ngài nhận ra anh chị em  qua phù hiệu Lòng Chúa Thương Xót gắn trên áo ngài và một trên càvạt của anh Việt phó BCH. CĐLC hạt Tân Sơn Nhì

h2Ngài trang trọng cầu xin: “Chúa chúc lành và thương xót mọi người.” Anh chị em quây quần bên cha cố hồi lâu, nghe anh Thìn,  người kề cận vui buồn với cha hàng chục năm nay, kể lể cha già cố ngày càng “nhõng nhẽo” ít khi chịu ngồi dậy khỏi giường ra phòng khách. Tuy nhiên khi nghe nói có các anh chị trong Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót đến thăm, ngài vui vẻ sẵn sàng cùng với anh ra tiếp đón. Phòng tiếp khách của ngài đơn sơ nhưng ấm cúng, trên tường treo các bằng khen thưởng của các cấp chính quyền kính tặng Linh Mục Đoàn Vĩnh Phúc, cùng với đó là các tấm ảnh chụp ngài với các em đang được cưu mang trong Mái Ấm Thiên Ân. Có tấm ảnh chụp ngài trong bộ tu phục đứng giữa các em ghi thêm hàng chữ phía trên: “Lòng con thương cha nhiều lắm, cha yêu dấu ơi!” và hàng chữ phía dưới: “Mãi nhớ đến thiếu nhi Thiên Ân cha nhé!”

h3Trước khi bắt tay tạm biệt cha cố, mọi người nghiêm trang đứng lại gần nhau để ngài làm dấu Thánh Gía ban phúc lành ra đi bình an.Dù bộn bề với bao công việc gia đình trong những ngày cuối năm, anh chị em Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì cũng luôn tranh thủ đi thực thi công tác tông đồ Lòng Chúa Thương Xót. Đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, những đôi chân tông đồ của họ sẽ càng bước nhiều hơn, xa hơn và mạnh hơn để rao truyền Lòng Thương Xót trìu mến và ấm áp của Thiên Chúa đến với mọi người, nhất là những người đang sống cô quạnh, hẩm hiu trong những ngày năm hết tết đến. Vẫy tay chào cha cố, hẹn gặp lại cha vào ngày mồng 5/02 (27 tháng chạp) tới cùng các em học sinh trường tiểu học tình thương được cha già cố cưu mang từ năm 2003 đến nay.

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …