Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT HẠT HỐC MÔN: BÁC ÁI MÙA VỌNG 2014

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT HẠT HỐC MÔN: BÁC ÁI MÙA VỌNG 2014

 

Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, hạt trưởng hạt Hóc Môn, chánh xứ giáo xứ Bùi Môn kiêm Linh Hướng CĐ LCTX Giáo Hạt Hốc Môn, ngày 18/12/2014, CĐ LCTX Giáo Hạt Hốc Môn đã tổ chức thực hiện chuyến bác ái, chia sẻ với các gia đình khó khăn, bệnh nhân trong CĐ LCTX các Giáo xứ trong Hạt.

7h30 sáng, các thành viên trong Ban chấp hành Hạt đã tập trung tại nhà anh Cường (Uỷ viên Bác ái Xã hội) để được hướng dẫn và nhận nhiệm vụ phân phát số phần quà chia sẻ trong dịp Giáng Sinh. Có 37 phần gồm: Gạo và lịch treo tường.

Vì là chuyến đi thực thi lòng thương xót đầu tiên nên khá nhiều thành viên trong đoàn không giấu được sự căng thẳng và lo lắng. Nhưng với niềm tin và phó thác vào Chúa trong sự đoàn kết và hiệp nhất với nhau, chúng tôi tin mình sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Trước khi lên đường, đoàn đã cùng nhau lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện xin Chúa chúc lành và thánh hóa công việc trong chuyến đi hôm nay.

Đúng 8h30, số quà chia sẻ đã được chất đầy trên các xe máy. Theo sự điều động của anh An (Trưởng ban), đoàn được chia làm hai nhóm, mỗi nhóm năm người. Tất cả cùng lên đường trong niềm vui phấn khởi vì hôm nay thời tiết mát mẻ, trời rất đẹp.

Len lỏi qua những khu phố, những con hẻm chật hẹp để đến với những mảnh đời bất hạnh, chúng tôi cảm nhận được rất nhiều điều trong cuộc sống: Giữa phố xá đông vui tràn ngập đèn sao giăng lấp lánh của những nhà cao tầng đang tất bật chuẩn bị mừng đón Con Thiên Chúa giáng trần bằng những phương tiện xa hoa lộng lẫy thì bên cạnh đó, có biết bao đau khổ, nghèo đói, bệnh tật đang rất cần đến sự giúp đỡ và chia sẻ của mọi người.

Cảm nhận được điều đó, đường tuy dẫu có xa nhưng lòng chúng tôi vẫn không mệt. Và rồi món quà cuối cùng cũng đã được trao tặng. Chuyến đi kết thúc lúc 11h30.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chuyến đi hôm nay đã giúp chúng con ý thức hơn với lời Chúa dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận. Và niềm vui chúng con được dâng trào hơn khi ngắm nhìn những hang đá mừng Chúa giáng sinh. Nhưng với hang đá tâm hồn mà chúng con đang chuẩn bị và trang hoàng bằng sự quảng đại cho đi với tình yêu thương, vẫn là những hang đá sống động, ấm áp. Chúng con tin rằng Chúa Hài Đồng sẽ mỉm cười: “Hôm nay, Ta đã đến và sẽ ở lại giữa tâm hồn các ngươi luôn mãi“.

Với ước mong và hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến đi trong việc rao truyền và thực thi Lòng Chúa Thương Xót. 

Kim Oanh

CĐ LCTX hạt Hốc Môn

1

3

4

6

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …