Home / Tiêu Điểm / CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A

 

Bài Đọc Hai: thư thánh Phaolô gởi giáo đoàn Roma 13; 11-14

         paul2n“Vì giờ đây, phần rỗi của chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo.”

        Qua câu này, thánh Phaolô nhắn gởi giáo đoàn Roma niềm xác tín vững mạnh vào chương trình hành động cứu rổi của Thiên Chúa.

         Chương trình không ngừng thẳng tiến bước đường.

         Từng ngày và từng ngày, Thiên Chúa thực hiện chương trình tình thương cứu rỗi của Ngài cho nhân loại.

        Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không được dừng lại trong sầu buồn ảm đạm, nhưng phải sống trong niềm tin vì “phần rỗi của chúng ta gần đến.”

         Và trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, Ngài cần sự hợp tác của con người. Nhưng là con người đang thức tỉnh và không đang mê ngủ.

        Trong suy tư của thánh Phaolô, người đang mê ngủ sẽ làm cản trở rất nhiều chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa vì “đêm sắp tàn và ngày gần đến.”

        Để xứng đáng đón chào Bình Minh Cứu Rỗi của Thiên Chúa tình thương, thánh Phaolô mời gọi chúng ta can đảm chối từ những gì thuộc về đêm tối trần gian: “không ăn uống say sưa – không chơi bời dâm đảng – không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô.”

         Tuy dù là người con của Chúa, nhờ phép Rửa Tội, nhưng đôi khi hay nhiều khi, chúng ta đã buông mình chìm vào đời sống của những người không niềm tin. Ngược lại, tuy dù không có cùng chung với chúng ta niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng có rầt nhiều người đã sống đẹp ý nghĩa cuộc đời theo lương tâm chỉ dạy.

         Trong thâm sâu của suy tư, thánh Phaolô nhấn mạnh về thái độ can đảm chối từ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng.”

          Lựa chọn đôi lần làm cho chúng ta đau khổ, nhất là lựa chọn theo Chúa Giêsu. Đời văn minh hiện tại với bao nhiêu điều quyến rũ hôm nay đã không ngừng mời gọi chúng ta vào cuộc say mê, vì thế lựa chọn theo Chúa Giêsu, sống trong ân tình yêu thương của Ngài qủa thật là một cuộc giao chiến mãnh liệt giữa đêm đen và ánh sáng.

         Thánh Phaolô suy tư tiếp theo: trong cuộc giao chiến này: “hãy mặc lấy Chúa Giêsu” vì chính Chúa Giêsu sẽ là áo giáp kiên vững giúp chúng ta giao chiến.

         Cuộc giao chiến của chúng ta từng ngày giữa thiện và ác thật cam go nguy khó, đôi khi vượt qúa tầm sức cá nhân, do đó, nếu không có Chúa Giêsu cùng đồng giao chiến, con người làm sao đương đầu nổi với sức thần hung bạo của sự dữ.

          Tay chắp lại, chân thành con dâng Chúa lời nguyện xin tha thiết:

        Trong khúc quanh giao chiến của đời nhiều khốn khó, xin Ngài là điểm tựa Bình An cho con tìm về nương bóng Thánh Nhan.

              LM. FC

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …