Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / BÁC ÁI MÙA CHAY 2015: HÃY RA ĐI

BÁC ÁI MÙA CHAY 2015: HÃY RA ĐI

 

 

“Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Hãy ra đi’, anh chị em Lòng Chúa Thương Xót chúng ta hôm nay ra đi mang niềm vui đến cho những người đang phải sống bên rìa xã hội. Xin Chúa thánh hóa và xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng ta trong chuyến đi bác ái mùa chay này…”. Anh trưởng ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tổng giáo phận Sài Gòn Gioan Baotixita Maria Nguyễn thế Vịnh đã ngỏ lời như thế với mọi người trên chuyến xe khởi hành từ nhà thờ Tân Định. Lúc này là 9 giờ sáng thứ Ba, ngày 24, tháng 03; áp ngày lễ Truyền Tin.

Chuyến xe chở đoàn người và những tặng phẩm bác ái “Lòng Chúa Thương Xót” đang chạy về hướng Củ Chi. Chị Ngọc Anh, ủy viên tuyên huấn, đang thả hồn hát bài “Con đường Ngài đã đi qua” của linh mục nhạc sỹ Văn Chi. Mùa chay nghe bài thánh ca này dễ khiến lòng người rung động, thổn thức “Lạy Chúa con đường nào Ngài đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường… Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi…”.

Theo địa chỉ: 386, tỉnh lộ 8, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, xe dừng bánh trước sân Mái Ấm Hoa Hồng khoảng hơn 10 giờ. Các sơ Đa Minh Lạng Sơn chào đón, các em nhỏ tíu tít reo hò. Các em đang tuổi thơ ngây vô tư như thế đó! Sao sớm rơi vào tình cảnh khốn khổ trớ trêu! May mà gặp được các sơ, nếu không, đời các em rồi chẳng biết sẽ đi đâu? Về đâu? Sơ phụ trách Têrêsa Nguyễn thị Mỹ giới thiệu khái quát về Mái Ấm Hoa Hồng. Được thành lập từ năm 2004, mái ấm hiện là nơi ăn chốn ở cho 26 trẻ em khuyết tật, 28 trẻ mồ côi, 4 cụ bà neo đơn trên 70 tuổi và 2 thiếu nữ lỡ lầm. Sơ cho biết các em ở đây thuộc nhiều “sắc tộc”, kinh có, dân tộc có, lai ngoại quốc có. Sơ kể trường hợp của bé gái lai đang ngồi ngơ ngác đàng kia. Mẹ của bé là một thiếu nữ người Việt theo gia đình qua Mỹ định cư mang bầu với một chàng thanh niên Mỹ da đen, cô về Việt Nam sinh rồi bỏ lại giọt máu của mình. Hiện có 10 sơ thuộc Dòng Nữ Đa Minh Lạng Sơn trực tiếp ở mái ấm chăm sóc, nuôi dưỡng các em và các cụ.

Xem các em “trình diễn văn nghệ”, tôi ngồi cạnh bà cụ Nguyễn thị Kỳ, 75 tuổi. Cụ kể quê ở Lạng Sơn, ngoài bắc vào nam sống buôn bán lây lất ngoài đường, gặp được sơ phụ trách đem về đây. Cụ còn làm được chút chút, phụ giúp các sơ làm vườn, chăn nuôi gà, vịt.

Phát biểu xin quý sơ nhận các phần quà cho mái ấm, anh trưởng cộng đoàn ca ngợi sự hy sinh cao cả của các sơ, vừa làm thầy, vừa làm mẹ của các em. Sơ Têrêsa Mỹ đáp từ cám ơn, cầu chúc anh chị em trong đoàn luôn sống kết hợp với Lòng Thương Xót của Chúa, biết tin yêu, chia sẻ với những người cùng khổ.

11 giờ, tạm biệt các sơ, tạm biệt các em, tạm biệt Mái Ấm Hoa Hồng. Tôi bước theo đoàn Lòng Chúa Thương Xót lên xe, tiếp tục cuộc hành trình bác ái mùa chay, lắng đọng trong tâm trí giọng nói thành khẩn của sơ Têrêsa: “Xin mọi người để lại mái ấm trong con tim, trong lời cầu nguyện…”

Sau giờ ăn trưa ở một quán cơm ven đường, hành trình bác ái của Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót tổng giáo phận Sài Gòn tiếp nối trở lại lúc 13g30. Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, chánh xứ Tân Thông, hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường dẫn đoàn đến nhà Dưỡng Lão Tình Thương giáo xứ Tân Thông. Ngài gõ cửa kêu: “Các bà ơi! Mở của, có khách đến thăm”. Cửa mở, dường như đã được báo trước, nhiều cụ bà đang nhốn nháo đứng đợi bên trong hành lang. Tôi nhìn thấy nét tươi tỉnh trên những khuôn mặt già nua. Các cụ như đang hớn hở đón đợi một niềm vui nào đó sắp  đến với mình. Chỉ mới chạm mặt mà đã đồng cảm với nhau. Một chị trong đoàn vỗ tay xướng bài “Gần nhau trao cho nhau”, mọi người cùng hát theo: “Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người. Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối. Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này. Tình yêu thương trao nhau xây đắp trên tình người…”.

Sơ Maria Martinô Nguyễn thị Kim Hoa, phụ trách nhà dưỡng lão, cảm động cám ơn đoàn đã đến thăm các cụ dù trời nắng nóng. Sơ giói thiệu đôi nét về nhà dưỡng lão: được cha cố Phaolô Nguyễn Văn Khi thành lập từ năm 1988, nhà Dưỡng Lão Tình Thương giáo xứ Tân Thông đang nuôi dưỡng 73 cụ bà trên 70 tuổi, cụ già nhất nay đã 106 tuổi và 1 cụ ông đang tuổi 75. Các cụ được xác minh là  ‘ba không’: – không thân nhân – không nhà cửa – không tiền bạc. 20 sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô đang dấn thân ngày đêm chăm sóc các cụ. Các sơ đi theo con đường của Mẹ Têrêsa Calcutta: phục vụ những người cùng khổ nhất trong những người cùng khổ.

Anh chị em trân trọng trao tay từng cụ linh ảnh Lòng Chúa  Thương Xót rồi theo các sơ vào các phòng bên trong thăm các cụ đang nằm liệt giường. Hình ảnh các cụ già khốn khổ nằm co quắp trên giường khiến ai ai cũng xót xa chạnh lòng. Hơn ai hết các cụ đang cần đến những tấm lòng từ tâm, những ánh mắt trìu mến, những bàn tay dịu hiền như các sơ Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô. Các vị nữ tu này đang sống cuộc đời thánh hiến của mình thật cao vời, trọn tình yêu với Chúa, trọn bác ái với tha nhân, trọn phục vụ với những người khốn khổ.

 15 giờ, đoàn chào tạm biệt các sơ, chào tạm biệt các cụ, hẹn ngày gặp lại, đến nhà nguyện giáo xứ Tân Thông phụng vụ Lòng Chúa Thương Xót, theo cha Giuse dạo quanh một vòng nhà thờ, đứng chụp hình lưu niệm với ngài trước tượng đài Lòng Chúa Thương Xót. Cha cám ơn đoàn “đã đem luồng gió mát đến với giáo xứ”. Ngồi cạnh tôi trên đường về vẫn là bác Phêrô Đoàn Văn Kim, giáo dân xứ Tân Hòa. Tôi nhớ mãi câu nói của bác sáng nay khi được anh trưởng đoàn đưa micrô xin bác tự giới thiệu về mình: “Lòng  Chúa Thương Xót đi tới đâu là tôi đi tới đó”.  

Xin xem hình ở mục hình ảnh

Gioan Long Vân,

giáo xứ Nhân Hòa

 

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …