Home / 2015 / April / 10

Daily Archives: April 10, 2015

VẪN VANG MUÔN LỜI CA

h2

  (TƯỞNG NHỚ LM. GIOAKIM LƯƠNG HOÀNG KIM NHÂN 30 NĂM NGÀY MẤT 1985 – 2015)   “Vang lên muôn lời ca Ta hát mừng Chúa Vì quả thật Ngài lẫm liệt oai phong…” Những lời ca ấy vẫn vang lên mỗi đêm Vọng Phục Sinh tại hầu hết các …

Xem thêm »

Người quen hay người lạ

NguoiQuen Hay NguoiLa

  Chúa Giêsu phục sinh là sự thật hơn cả sự thật, nhưng người ta cố ý bóp méo sự thật. Thật đáng buồn vì những kẻ mưu mô thâm độc, lừa đảo và đốn mạt đó lại chính là các thượng tế: “Các thượng tế liền họp với các …

Xem thêm »

Điều gì làm Chúa Giêsu nổi nóng?

DieuGi Lam ChuaGiesu NoiNong

  Kinh Thánh không cấm chúng ta tức giận nhưng cấm chúng ta phạm tội, nghĩa là “cứ tức giận nhưng đừng phạm tội”. Chúa Giêsu sống công chính, vô tội, nhưng cũng có lúc Ngài phẫn nộ, nhưng phẫn nộ chính đáng khi thực sự cần thiết để dạy …

Xem thêm »

Thánh Cleophas là ai ?

Cleophas La Ai

  Thánh sử Lu-ca cho biết rằng có hai người đàn ông trên đường đi Em-mau ngày Chúa Nhật phục sinh thì Đức Kitô hiện ra với họ và làm cho họ nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh. Một trong hai ông là Cleophas (cơ-lê-ô-pát). Đây là đoạn Phúc …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục Sinh, năm B, của LM Đan Vinh

tải xuống

  CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A.B.C Cv 4.32-35 ; 1 Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31   VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ 1. LỜI CHÚA: Rồi Người bảo Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh …

Xem thêm »

Bài Giảng Lễ Chúa nhật II Phục Sinh, năm B, của Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

h4

    Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, các môn đệ nói với Tôma: Chúng tôi đã thấy Chúa. Nhưng Tôma nói với các ông kia rằng: ”Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi …

Xem thêm »

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM B, CỦA P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

images

  (Ga 20, 19-31) NẾU KHÔNG CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT, THÌ CŨNG KHÔNG CÓ ƠN THỨ THA! Thưa quý vị, thưa các bạn! Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh cho chúng ta nhiều ý nghĩa, phần đầu từ câu 19 – 23, cho chúng ta một bằng chứng phục …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục Sinh, năm B, của Đỗ Công Minh

h3

    (Ga 20;19-31) Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin            Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ hai Phục sinh hôm nay, Chúa cho con có dịp soi rọi niềm tin của con vào Thiên Chúa và Hội Thánh Người.           Đọan Tin mừng thuật lại việc Chúa …

Xem thêm »

THƠ: ĐẠI DƯƠNG LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

LCTX

  Mênh mông nước biển dạt dào Sóng vỗ rì rào điệp khúc yêu thương Nhớ tình yêu Chúa vô thường Muôn đời Lòng Chúa Xót Thương vô bờ Dù con là một tội đồ Thuyền nan con khẳm bao là oan khiên Nhưng thuyền con vẫn không chìm Sóng …

Xem thêm »