Home / Chia Sẻ / YÊU MẸ

YÊU MẸ

YeuMeTôn Sùng Trái Tim Mẹ Thiên Chúa

Bảo Đảm Thiên Phước Miền Phúc Vinh

Đó là điều chắc chắn. Thật vậy, Thánh Hilariô cho biết: “Dù tội lỗi đến đâu, nếu tôn sùng Đức Mẹ thì cũng không hư mất đời đời.” Còn Thánh Richard de Saint Laurent xác định: Như một người mẹ từ ái, âu yếm, không thể không săn sóc một đứa con phong hủi, dầu rất khó khăn và ghê tởm; cũng vậy, khi chúng ta chạy đến với Mẹ Maria, Người Mẹ nhân từ dịu dàng này không thể xua đuổi chúng ta, Mẹ nhận điều trị, mặc dù tội lỗi của chúng ta xông lên mùi hôi nồng nặc.

Trên đời này chẳng ai hiểu được lý lẽ của trái tim người mẹ. Trái tim người mẹ trần gian mà chúng ta còn chưa hiểu nổi, huống chi Trái Tim Người Mẹ tâm linh – Thánh Mẫu Maria.

Là người cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ Maria, Thánh Gioan Eudes (1601-1680) nói: “Trái Tim Mẹ Maria là Trái Tim Giáo Hội chiến đấu, Giáo Hội thanh luyện và Giáo Hội vinh thắng.” Thánh Bênađô có cách so sánh rất tuyệt vời: “Thiên Chúa đã quy tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển, và Ngài quy tụ mọi ân sủng nơi một người là Mẹ Maria.” Mẹ là Biển – Biển Mẹ bao la nước mát ân tình. Theo tiếng Do Thái, tên gọi MARIA là MIRYAM – gồm chữ MAR (cay đắng, đau khổ) và YAM (biển). Ý nghĩa thật kỳ diệu!

Mẹ luôn yêu con. Và đứa con nào cũng yêu mẹ. Mẹ là tất cả của con, và con là tất cả của mẹ. Có con là có mẹ, có mẹ là có con. Một trong ba mệnh lệnh Fatima là “tôn sùng Mẫu Tâm.” Trong các lần hiện ra, Đức Mẹ luôn nhắc nhở việc cải tà quy chánh (canh tân đời sống) để được Thiên Chúa cứu độ. Đó cũng là điều Chúa Giêsu luôn đề cập khi Ngài còn tại thế.

Thánh Gioan Kim Khẩu cho biết: “Tình thương bao la của Mẹ Maria cứu rỗi một số rất lớn những tội nhân theo phép công thẳng của Chúa đã phải đoán phạt.” Điều đó cho thấy việc sùng kính Đức Mẹ rất hữu ích, rất tốt cho linh hồn. Thật vậy, Thánh Tử Đạo Inhaxiô xác định: “Ai luôn luôn nhiệt tâm sùng kính Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa thì không thể chết dữ được. Một tội nhân không thể được cứu rỗi nếu Mẹ không cứu giúp hộ phù.”

Mẹ và Con không thể rời xa nhau. Ngay sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là lễ Khiết Tâm Đức Maria. Tôn kính Con rồi tôn kính Mẹ. Chúng ta có người mẹ trần gian cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, hạnh phúc tuyệt vời hơn khi chúng ta có Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, người mẹ tâm linh tinh tuyền của các Kitô hữu.

Kinh cầu Đức Bà liệt kê nhiều điều về Đức Maria: “Đức Bà là Tòa Đấng Khôn Ngoan, Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa, Đức Bà là Cửa Thiên Đàng, Đức Bà như Sao Mai sáng,…” Chắc hẳn Đức Mẹ là người được tôn xưng bằng nhiều danh hiệu nhất, không chỉ vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà còn vì Đức Mẹ là thụ tạo hoàn hảo, cao trọng mà rất khiêm nhường, chỉ nhận mình là “nữ tỳ của Chúa.” (Lc 1:38) Điều đó càng làm cho Mẹ thêm cao trọng.

Tôn danh “Tòa Đấng Khôn Ngoan” – Sedes Sapientiæ, nghĩa là “Ngai Tòa Khôn Ngoan” hoặc “Chỗ Ngồi Trí Tuệ.” Danh xưng này đã được Peter Damiani và Guibert de Nogent sử dụng từ thế kỷ XI và XII, để nói Đức Maria như ngai tòa của Vua Salômôn, với ngụ ý Đức Maria là Đấng cưu mang Con Thiên Chúa – Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, Đức Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Thánh Mẫu Thiên Chúa, là Theotókos (Θεοτόκος) – Người Mang Thiên Chúa.

Vị thánh nào cũng yêu mến Đức Mẹ. Chúa Giêsu rất muốn chúng ta yêu mến Đức Mẹ, bằng chứng là Ngài đã giao phó Đức Mẹ cho chúng ta qua Thánh Gioan: “Đây là mẹ của con.” (Ga 19:27)

Yêu mến Đức Mẹ không chỉ là bổn phận mà còn là ơn phúc. Thánh Germanô phân tích: “Tôn sùng Đức Mẹ là dấu chỉ linh hồn có ơn thánh, hay ít nhất cũng sắp được ơn thánh. Con người còn thở chứng tỏ họ còn sống, tôi tớ Mẹ còn kêu tên Mẹ chứng tỏ họ còn sống, còn hoạt động và còn được ơn Chúa phù hộ.” Còn Thánh Laurentiô Justinianô xác định: “Đức Mẹ hộ phù, chúng con khỏi chết; Đức Mẹ cầu bầu, chúng con được sống.”

Yêu mến Đức Mẹ bằng cách nào? Đơn giản là lần hạt Mân Côi. Kinh này giản dị mà hiệu quả, đặc biệt là có thể cầu kinh bất cứ lúc nào trong ngày – ngồi chờ xe, đi dạo, đi xe,… Có thể là một chục kinh, hai chục kinh, không thành vấn đề, quan trọng là chân thành “tâm sự” với Mẹ. Thánh Piô Năm Dấu khuyên: “Hãy yêu mến Đức Mẹ và hãy lần chuỗi Mân Côi, vì chuỗi Mân Côi là vũ khí chống lại sự dữ trong thế giới ngày nay. Mọi ân sủng đều được Thiên Chúa trao ban qua Đức Mẹ.” Tuyệt vời biết bao!

Thật vậy, trong lần cuối cùng hiện ra với ba trẻ tại Fatima (Bồ Đào Nha), Đức Mẹ đã nhắn nhủ: “Hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày… Hãy cầu nguyện nhiều và dâng những hy sinh để cầu cho các tội nhân… Ta là Mẹ Mân Côi. Chỉ có Mẹ mới có thể giúp các con. Cuối cùng, Trái tim Vô nhiễm của Mẹ sẽ thắng.” Không gì tốt lành và chắc chắn hơn là “nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu.”

TRẦM THIÊN THU

Lễ Khiết Tâm Đức Mẹ – 2023

 

Xem thêm

VIRGIN MARY

Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGÔI NHÀ NGỌT NGÀO “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về …