Home / Chia Sẻ / VÌ TỰ DO

VÌ TỰ DO

 

vi-tu-do“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ” (Is 1:17).

Hồi học lớp Bảy, Zach Hunter học về Black History Month (tháng lịch sử đen) và ủng hộ chủ nghĩa bãi nô. Cậu nói với mẹ: “Nếu con sống thời đó, con sẽ đấu tranh giành quyền bình đẳng và chống chế độ nô lệ”.

Mẹ cậu nói rằng sự nô lệ vẫn tiếp diễn trên thế giới, 27 triệu người vẫn đang chịu cảnh nô lệ ở một số dạng khác nhau. Thật vậy, ngày nay vẫn có nhiều người nô lệ hơn các thập niên 1700 vá 1800.

Zach sinh năm 1991. Cậu biết rằng hầu hết các dạng nô lệ ngày nay phải chịu vì tiền bạc và nợ nần. Một gia đình có thể cho phép con cái đi với một người quen của gia đình, họ hứa giúp việc làm với lương hậu hĩnh để giúp đỡ gia đình. Nhưng chính người quen này lại bán đứa con của người quen để làm nô lệ.

Thường thì các cha mẹ tin lầm người, cứ tưởng con mình sẽ có cuộc sống khá hơn hoặc có cơ hội đổi đời, đồng thời gia đình cũng bớt nghèo khó. Nhưng rồi họ đâu biết rằng con cái họ phải khổ cực sống trong cảnh nô lệ không công. Đôi khi bi kịch nô lệ sinh ra từ cảnh gia đình nợ nần, khiến họ phải làm việc cực nhọc suốt đời. Đôi khi các em gái phải chịu nhục nhã tại các nhà thổ, các em trai bị lạm dụng hoặc phải làm những việc bất chính (buôn lậu, ma túy,…).

Zach quyết định hành động và trở thành nhà hoạt động xã hội chống nô lệ. Nhờ người khác giúp đỡ, Zach mở chương trình “Loose Change to Loosen Chains”, với châm ngôn “Youth is Powerful – Be the Change” (Tuổi Trẻ là Sức Mạnh – Hãy Thay Đổi), để gây quỹ bảo vệ công lý xã hội trên thế giới. Tổ chức này đã giải thoát nhiều người khỏi cảnh nô lệ.

Hãy biết ơn về sự tự do của bạn hôm nay, vì có hàng triệu người kém may mắn hơn bạn, bị tước mất sự tự do. Hãy sử dụng sự tự do của bạn để làm điều tốt.

Lạy Thiên Chúa là Đấng thương xót, đau khổ trên thế giới có thể lan tràn, những kẻ buôn người có vẻ như sống ở một thế giới khác. Đối với mỗi kế hoạch giải thoát được đặt ra và được thực hiện, xin Chúa bảo vệ và đem lại sự tự do đích thực cho các nạn nhân. Amen.

TRẦM THIÊN THU

 

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …