Home / Chia Sẻ / VẺ ĐẸP TRONG THỜI ĐẠI KỸ TRỊ

VẺ ĐẸP TRONG THỜI ĐẠI KỸ TRỊ

VẺ ĐẸP TRONG THỜI ĐẠI KỸ TRỊThế giới của chúng ta đang thiếu vẻ đẹp đích thực. Chúng ta dành cả ngày để nhìn chằm chằm vào màn hình để định dạng nhận thức của chúng ta về thực tế. Thông qua sự phát triển mau chóng của công nghệ, theo nhiều cách, chúng ta đã tự trao mình cho sự không thực tế. Chúng ta không còn nhìn lên và nhìn ra thế giới. Chúng ta thấy điều này khi chúng ta trải qua ngày của mình khi chúng ta nhìn thấy vô số người dán mắt vào điện thoại thông minh của họ – quá nhiều trong số họ là trẻ em – và chúng ta thấy mình bị gắn chặt vào màn hình. Điều này khiến chúng ta tìm kiếm cái giả hơn cái thật. Để tìm kiếm những thứ đẹp đẽ ở dạng 2D – một số trong số đó được tạo ra một cách nhân tạo cố ý – trên màn hình thay vì vẻ đẹp của thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên xung quanh chúng ta.

Chúng ta đã lột trần nhà thờ và tự thuyết phục mình rằng chúng ta không cần phải tiến lên hướng về Chúa qua vẻ đẹp. Chúng ta cô đơn, nhưng chúng ta không biết phải nhìn vào đâu. Chúng ta nặng nề nhưng chúng ta vẫn tiếp tục bị gánh nặng bởi công nghệ trong tầm tay. Chúa muốn nói với chúng ta về vẻ đẹp của Ngài qua thụ tạo của Ngài, nhưng chúng ta hiếm khi dành thời gian để nhìn ngắm.

Một trong những khía cạnh đẹp nhất của truyện Một Tâm Hồn của Thánh Têrêsa là những lời tuyên bố về vẻ đẹp và sự vĩ đại của Thiên Chúa. Chị Thánh đã kết hiệp mật thiết với vẻ đẹp của Thiên Chúa trong sự sáng tạo. Chị Thánh thậm chí còn thấy Thiên Chúa ban tặng những món quà yêu thương của Ngài cho Chị Thánh thông qua những thứ Ngài tạo nên. Đây không phải là một Tân Ngoại Giáo tôn thờ trái đất. Không, Chị Thánh đã thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa qua những bông hoa, ngọn núi, tuyết trắng, ánh nắng và những bước đi khi còn là một đứa trẻ. Chị Thánh đã thấy Thiên Chúa trong mọi thứ.

Thánh Têrêsa chia sẻ câu chuyện trong cuốn tự truyện của Chị khi Chị mặc áo và thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho Chị qua vẻ đẹp của thụ tạo và mối liên hệ của Chị với Ngài qua tuyết trắng: “Bạn có nhớ tôi đã kể với bạn rằng tôi thích tuyết đến thế nào không? Khi tôi còn rất nhỏ, màu trắng của tuyết đã làm tôi mê mẩn. Tại sao tôi lại thích tuyết đến vậy? Có lẽ vì là một bông hoa mùa đông nhỏ bé, mắt tôi lần đầu tiên nhìn thấy mặt đất được phủ trong lớp áo khoác màu trắng tuyệt đẹp.”

“Vì vậy, khi mặc áo, tôi muốn thấy nó được trang hoàng, giống như tôi, trong màu trắng tinh. Thời tiết rất ôn hòa như thể đang là mùa xuân, và tôi không còn dám hy vọng tuyết rơi nữa. Buổi sáng của bữa tiệc không mang lại thay đổi gì và tôi từ bỏ mong muốn trẻ con của mình, vì không thể thực hiện được. Ngay khi tôi bước vào khu vực rào chắn một lần nữa, mắt tôi dừng lại ở bức tượng Chúa Hài Đồng đang mỉm cười với tôi giữa những bông hoa và ánh đèn; rồi quay về phía sân, tôi thấy rằng mặc dù thời tiết ôn hòa nhưng nó vẫn phủ đầy tuyết. Thật là sự quan tâm tinh tế của Chúa Giêsu! Để thỏa mãn mong muốn nhỏ nhất của Người Bạn Đời nhỏ bé, thậm chí Ngài còn gửi cho bức tượng này. Ở đâu có thụ tạo nào hùng mạnh đến mức Ngài có thể khiến một mảnh tuyết rơi xuống để làm hài lòng người yêu của mình?”

“Mọi người đều kinh ngạc, và kể từ đó, khi nghe về mong muốn của tôi, nhiều người đã mô tả sự kiện này là ‘phép lạ nhỏ’ của ngày mặc áo, và nghĩ rằng thật kỳ lạ khi tôi lại thích tuyết đến vậy. Càng tốt hơn, điều đó càng cho thấy sự hạ mình tuyệt vời của Đấng Phu Quân của các Trinh Nữ – của Đấng yêu hoa huệ trắng như tuyết.”

Vẻ đẹp thấm nhuần toàn bộ tinh thần của Thánh Têrêsa. Thật vậy, tình yêu sâu sắc của Chị Thánh đối với món quà của Tạo Hóa như một sự phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa đã làm sâu sắc thêm đức tin và sự phụ thuộc như trẻ thơ của Chị. Chúng ta cần phải nắm bắt lại sự kính sợ và sự phụ thuộc như trẻ thơ này vào Thiên Chúa hơn nữa để chúng ta không xa rời Ngài.

Khi nền văn hóa của chúng ta ngày càng trở nên thiên về kỹ trị (technocratic), một mối nguy hiểm lớn tồn tại là chúng ta sẽ trở nên mất kiểm soát với vẻ đẹp thụ tạo của Thiên Chúa và ngày càng xa cách Ngài, xa cách chính mình. Nguồn gốc Vườn Địa Đàng ăn sâu vào bên trong chúng ta sẽ không thể nào vượt qua được thông qua công nghệ, nếu có, chúng ta sẽ có nguy cơ trở nên lạc lối hơn. Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp thông qua thụ tạo của Ngài. Chúng ta cần những khoảnh khắc nghỉ ngơi trong Ngài thông qua vinh quang của thế giới mà Ngài đã tạo nên. Làm như vậy là cho phép chúng ta nhìn thấy thực tế rõ ràng hơn.

Vẻ đẹp là một trong những thứ vô ích mà thiết yếu nhất trong sự tồn tại. Vẻ đẹp không thể sở hữu. Nó không thể sử dụng. Nó chỉ đơn giản là được chấp nhận như một món quà từ Tạo Hóa. Nó không tìm kiếm bất cứ điều gì từ chúng ta. Chỉ đơn giản là vậy. Vẻ đẹp đem lại sự hòa hợp, rạng rỡ và bình yên. Hoàng hôn mà chúng ta nhìn thấy trên đường về nhà sau giờ làm việc, nếu chúng ta ngước nhìn lên, là một món quà từ Thiên Chúa. Ngài muốn chữa lành và phục vụ chúng ta thông qua các tác phẩm sáng tạo tuyệt đẹp của Ngài. Giống như Thánh Têrêsa, Thiên Chúa ban tặng những món quà cho những đứa con nhỏ của Ngài thông qua vẻ đẹp tự nhiên.

Tôi luôn có mối liên hệ sâu sắc với Thiên Chúa trong sự sáng tạo của Ngài. Lớn lên ở Montana, từ nhỏ tôi đã biết vẻ đẹp thô sơ, sức mạnh và sự sáng suốt của Thiên Chúa. Tuổi thơ của tôi được hình thành bởi những đỉnh núi phủ tuyết, những dòng suối trong vắt, những thác nước ầm ầm và những cánh đồng hoa dại. Thiên Chúa thường phục vụ tôi thông qua sự sáng tạo của Ngài.

Tôi không còn sống ở Montana nữa, nhưng Ngài đã bắt đầu cho tôi thấy sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài – giống như Thánh Têrêsa – theo một cách không ngờ khi tôi chuyển đến Bờ Biển Đông. Ngài thường cho tôi thấy sự hiện diện của Ngài thông qua những chú cá heo. Trong những khoảnh khắc đấu tranh và đau đớn sâu sắc, tôi thấy rằng Thiên Chúa đã để những chú cá heo mà Ngài tạo ra thực hiện những màn trình diễn ngoạn mục nhất trên sóng biển. Những màn nhào lộn thật tuyệt vời đến nỗi tôi thực sự ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm miệng. Cá heo là biểu tượng cổ xưa của Chúa Kitô, nhưng đối với tôi, chúng cũng đem lại sự ngây thơ và sự phụ thuộc vào Thiên Chúa như trẻ thơ mà tôi không còn thấy trong cuộc sống hằng ngày. Giống như Thánh Têrêsa, Thiên Chúa ban cho tôi những món quà đó để bày tỏ tình yêu và sự hiện diện của Ngài đối với tôi.

Thánh Têrêsa chia sẻ một trải nghiệm khác về Vẻ Đẹp của Thiên Chúa ở phần đầu của Truyện Một Tâm Hồn khi Chị đang trên chuyến tàu đến Rôma, đi qua dãy núi Alps của Thụy Sĩ: “Trên đường vào Ý, chúng tôi đi qua Thụy Sĩ, với những ngọn núi cao, những đỉnh núi phủ tuyết ẩn hiện trong mây, những dòng nước chảy xiết và những thung lũng sâu đầy những cây dương xỉ khổng lồ và cây thạch nam tím. Những vẻ đẹp thiên nhiên rải rác khắp nơi đã tạo nên điều tốt đẹp lớn lao trong tâm hồn tôi. Chúng dâng lên Ngài, Đấng đã vui lòng ban tặng những kiệt tác như vậy trên trái đất phù du này.” Điều quan trọng cần lưu ý là Thánh Têrêsa không ngưỡng mộ hoặc tìm kiếm vẻ đẹp vì chính vẻ đẹp đó. Chị Thánh đón nhận vẻ đẹp vì nó nâng tâm trí và trái tim Chị Thánh lên với Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao vẻ đẹp là một phần thiết yếu trong hành trình của chúng ta bước đi với Thiên Chúa.

Vẻ đẹp là cái nhìn thoáng qua của Thiên Chúa. Ngài chính là Vẻ Đẹp. Vẻ đẹp tiết lộ cho chúng ta những khía cạnh về Thiên Chúa theo cách được che giấu. Vẻ đẹp nâng chúng ta ra khỏi chính mình và hướng chúng ta đến ngôi nhà cuối cùng của mình trên Thiên Đàng. Vẻ đẹp hướng dẫn chúng ta quên chính mình và ôm lấy điều gì đó vượt ra ngoài chúng ta. Hơn bất cứ điều gì, vẻ đẹp là cách Thiên Chúa quyến rũ chúng ta. Trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp, khi chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, bức màn được vén lên và trong một giây ngắn ngủi, sự ngây thơ của Vườn Địa Đàng trở lại.

Chúa muốn vươn tới chúng ta trong thời đại kỹ thuật số thông qua vẻ đẹp thụ tạo của Ngài. Đó có thể là một bông hoa nhỏ trong một khe hở trên vỉa hè của một thành phố lớn, dãy núi Rocky gồ ghề của miền Tây, dãy núi Appalachians xanh tươi lâu đời, những con sóng dữ dội của đại dương đầy cá heo, hoặc vẻ đẹp huy hoàng của bình minh. Màn hình của chúng ta không thể thực sự công bằng với thế giới xung quanh mà Thiên Chúa đã tạo nên vì tình yêu dành cho chúng ta và trao cho chúng ta quyền quản lý. Ngài muốn đem lại sự bình an cho tâm hồn mệt mỏi của chúng ta bằng loại thuốc chữa lành là Vẻ Đẹp của Ngài. Chúng ta có đủ can đảm hướng về Tạo Hóa, tới vẻ đẹp mà chúng ta được tạo ra trong Ngài hay vẫn lạc lối trong ánh sáng xanh của sự phi thực tế?

CONSTANCE T. HULL

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng – 2024

Xem thêm

HEROD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

LẦN LỮA “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi!”. “Hêrôđê không thể vượt qua những …