Home / Chia Sẻ / Tưởng nhớ LINH MỤC PHẠM MINH TRI

Tưởng nhớ LINH MỤC PHẠM MINH TRI

     Linh Mục Augustino Maria Pham Minh Tri, nguyên chánh xứ Vinh Sơn 6, Hạt Chí Hòa, người cha thân thiết, người Thầy kính yêu, người anh lớn đã vĩnh biệt chúng ta. Để lại cho huyết tộc, linh tông, bà con giáo dân các xứ đạo cha từng coi sóc, cách riêng Giáo xứ Vinh Sơn 6, nơi cha là vị chánh xứ tiên khởi và mọi người chúng ta niềm thương tiếc khôn nguôi, nỗi nhớ vô hạn.

     Bà con giáo dân Gx Vinh Sơn 6 và đồng bào trong Quận Tân Bình luôn ghi nhớ mãi hình ảnh một vị Linh Mục áo đen, quần ”ta“ đen, cùng với chiếc xe đạp Mini 500 đạp khắp ngõ hẻm, mọi nẻo đường trong Phường, trong Hạt. Một vị Linh mục không hề biết đi xe gắn máy? hay vì bỏ quá lâu từ sau năm 1975 nên quên cách sử dụng? Đi dâng lễ, đi hội họp nơi xa, Cha đều nhờ người chở, hay đi xe ôm. Cha đã từng đi đến các trường học, các Phường trong quận cấp phát học bổng cho các em học sinh nghèo. Đi cùng với Hội chữ thập đỏ thăm hỏi bà con bệnh tật yếu đau phát thuốc, khám bệnh miễn phí, thăm hỏi các cụ cao tuổi tại các giáo xứ. Một con người hiền hòa, vui tính, từng đạt học vị Cử nhân Văn Chương Trường Đại học Văn Khoa Saigon, nhưng lúc nào cũng như một Linh Mục nông dân, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, quan hệ tốt với chính quyền các cấp, đi đến đâu cũng được mọi người thương mến. Ngôi tháp Thánh Đường, nhà thờ Vinh Sơn 6 có được như hôm nay chính là nhờ mối quan hệ tốt đẹp chân tình của Cha, do vậy được nhà nước cấp phép xây dựng và tạo nhiều điều kiện, trong hòan cảnh những năm đầu thập niên 90. Những ngày ấy còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhiều ngờ vực, vướng mắc, do hòan cảnh lịch sử để lại. Hiểu được điều ấy mới thấy công lao to lớn của ngài với giáo xứ.

    Chính từ tấm lòng chân thành của Cha, một lòng vì Giáo hội, vì đất nước nên đã thu hút nhiều anh chị em giáo dân dấn thân tham gia vào các họat động xã hội với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Cha đã giúp can thiệp cho nhiều giáo xứ giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất. Tạo được tình đòan kết, mối cảm thông giữa người Công Giáo với các giới đồng bào, các Tôn giáo bạn. Với bà con giáo dân, cha luôn gần gũi. Chấp nhận một cuộc sống đơn sơ, khó nghèo. Dám sống trong sự chật chội, chật vật để dành chỗ cho các họat động của nhà thờ, xứ đạo. Với các em thiếu nhi, Cha như một người ông chăm sóc các cháu, cha dành mọi ưu ái, mời gọi các Thầy, các Soeurs, các Huynh Trưởng nhiều nơi đến giúp. Sự đóng góp của cha âm thầm nhưng đã đem lại nhiều kết quả cho Giáo hội và mọi người. Với bà con, các cấp chính quyền địa phương, cha hợp tác trong các họat động từ thiện xã hội nhân đạo, trong bổn phận người công dân. Khuyến khích giáo dân tham gia các họat động tốt đạo, đẹp đời.

    Với 78 năm sống làm người, 50 năm Linh Mục, cho đến những ngày cuối đời mình, từ nơi chữa bệnh Cha vẫn đau đáu hướng về đất mẹ, về Giáo hội Việt Nam, về những giáo dân cha từng coi sóc từ dải đất miền trung, miền đông và vùng đất Saigon thân thương

   Ngày 17/11/2013, sau ba năm trên giường bệnh, thân xác chịu nhiều đau đớn, nhưng trái tim thì đầy ắp lòng mến Chúa, tin tưởng phó thác nơi Người. Trái tim ấy cũng đầy lòng mến yêu Giáo hội, đất nước, đồng đạo, đồng bào; lúc 5 giờ sáng Chúa nhật (giờ Việt Nam) đã ngừng đập, để lại nhiều thương tiếc cho huyết tộc và mọi người. Xin vĩnh biệt Linh Mục Agustino Maria Phạm Minh Tri, một vị Linh mục suốt đời trung thành với Chúa, với Giáo hội, hết lòng với với giáo dân và mọi người. Chúng con xin Phó thác Linh hồn Cha Agustino Maria trong tay Chúa. R.I.P.

Ghi lại: Phan Xa Minh 

h1

h2

h3

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …