Home / Tiêu Điểm / Từ Cõi chết về với Sự sống

Từ Cõi chết về với Sự sống

 

h1Lời chứng của linh mục Jacques Mourad, người vừa thoát khỏi tay ISIS cho thấy hy vọng không thể chết dù đang ở Syria! Cha cũng cho thấy lòng tốt không dính gì với sự tuân phục ngây ngô. Ngược lại, lòng tốt có thể chuyển hóa được kẻ thù.

Cách đây bốn tháng, cha Jacques Mourad bị bắt cóc ở Syria, cha vừa đào thoát khỏi tay ISIS.

«Tôi được cứu nhờ sự trợ giúp nhân đạo mà chúng tôi đã giúp người Hồi giáo và người Kitô giáo. Đặc biệt tôi xin cám ơn tổ chức Hành động Trung Đông, đã liên tục giúp tôi ngay từ đầu»

Linh mục Jacques Mourad là linh mục thuộc Giáo hội Công giáo thuộc địa phận Homs, Syria, bề trên Đan viện Mar Elian. Cùng với thầy phó tế  Boutros, ngày 21 tháng 5, khi ở trong đan viện Qaryatayn của mình, cha bị lực  lượng của Nhà nước Hồi giáo Tự xưng bắt cóc. Cha vừa được tự do ngày 10 tháng 10.

Đại diện tổ chức Hành động Trung Đông ở Syria đã có cuộc nói chuyện với cha sau 4 tháng bị giam giữ.

Bị đe dọa phải trở lại đạo Hồi giáo

Sau khi bị bắt giam ba ngày, cha Jacques và thầy sáu Boutros bị chuyển qua Raqqa, nơi họ bị giam 83 ngày tù.

Các lính canh ngục vừa cố thuyết phục họ trở lại đạo Hồi giáo «đạo của hòa bình và của lòng thương xót», vừa đe dọa chặt đầu nếu họ không nghe lời. Và họ luôn từ chối.

Bình an tâm hồn có được nhờ ơn của Đức Mẹ

Để có thể «chịu đựng sự đau đớn này», trong suốt thời gian bị giam giữ, hàng ngày cha cầu nguyện với Đức Mẹ. Qua Đức Mẹ, cha tìm được bình an nội tâm: cha cảm nghiệm được mọi người đang cầu nguyện cho mình, biết rằng giáo dân của mình luôn ở với mình nhưng cha nghi mình không được thả và ngày nào cũng nghĩ mình sẽ bị giết.

Gặp các tín hữu của mình

Đến ngày thứ 83, một người chỉ huy hỏi họ ai là Jacques Mourad. Cha đứng dậy và tự giới thiệu. Người đó nói với cha «ngày nào người dân cũng đòi chúng tôi: trả cho chúng tôi cha Jacques».

Người chỉ huy dắt cha cùng với thầy sáu Boutros đến Palmyre, họ thay xe và đem cha vào trong một căn nhà, họ tháo băng che mắt cha và đẩy cha vào cánh cửa và, «thật ngạc nhiên, có 250 tín hữu ở Qaraytayn» trong phòng.  «Thật xúc động!» cha kể lúc đó mình sợ đứng tim! Trở về với giáo xứ và giáo dân của mình sau 83 ngày bị giam! Làm sao phản ứng đây?

Lén lút rửa tội cho trẻ em

Cùng với giáo dân của mình, cha Jacques lén lút cầu nguyện và ngay cả rửa tội cho ba em bé.

Lúc nào lực lượng Nhà nước Hồi giáo Tự xưng cũng dọa cắt cổ nếu không trả thuế hoặc không trở lại đạo Hồi giáo.

Cuối cùng một hợp đồng đã được ký giữa tín hữu  Qaraytayn và lực lượng Nhà nước Hồi giáo Tự xưng: Tín hữu có thể về lại nhà mình với điều kiện phải trả thuế hàng tháng và phải tôn trọng luật của kinh Coran.

Được giúp cùng bởi một người, thầy sáu Boutros đi trốn ba tuần trước cha Jacques.

150 tín hữu đang còn bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo Tự xưng bắt làm «con tin».

Tìm lại được tự do, cha Jacques có cảm tưởng mình đi từ Cõi chết về với Sự sống, một sự sống lại. Cha cảm tạ ơn Chúa.

«Tôi được cứu nhờ sự trợ giúp nhân đạo mà chúng tôi đã giúp người Hồi giáo và người Kitô giáo».

«Đặc biệt tôi xin cám ơn tổ chức Hành động Trung Đông, đã liên tục giúp tôi ngay từ đầu». «Tôi cầu nguyện cho quý vị và xin quý vị cầu nguyện cho tôi và cho các tín hữu Kitô khác».

Cha Jacques khấn khi nào mình về lại Pháp, cha sẽ đi hành hương Lộ Đức để cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Nguồn: Phanxicovn

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …